em vừa phải trải qua 1 nỗi đau rất lớn các chị ạ. em có thai nhưng thai được 8 tuần kg có tim thai bác sĩ bảo bị lưu rồi, em đi 3 nơi vẫn kết quả như thế ạ, thật sự em rất buồn, hai hôm nay e bị ra ít dịch đen e nghĩ là sắp ra thai rồi, ngày mai e phải vô Từ Dũ ngậm thuốc để cho ra. cảm giác này e kg biết phải diễn tả thế nào, khi bsi bảo e lưu rồi em đã khóc nấc lên. giờ bác sĩ bảo 3 tháng sau e có thể có bầu lại, các chị cho em lời khuyên với ạ, em chỉ mong lần sau em có thể giữ được con em thôi, Các chị có kinh nghiệm xin cho em lời khuyên với ạ