Có mẹ nào kết hôn 3 năm mà chưa có bé không ạ ? Em kết hôn dc gần 3 năm rồi , vk ck em từ khi kết hôn đến giờ đều để tự nhiên nhưng chưa 1 lần có tin vui ạ . Lúc đầu em cũng k lo lắng lắm vì nghĩ là vk ck chậm con thôi , nhưng thời gian này thấy bạn bè ai ai cũng con bồng con bế , em lại thấy mong mỏi quá . Năm ngoái em có đi khám rồi , vk ck đều bình thường , nhưng cả năm chẳng thấy gì . Hôm qua em lại vừa đi khám ở Sản Nhi Quảng Ninh ạ , các chỉ số sinh sản của em bình thường , còn chờ tới chu kỳ tiếp theo chụp Xquang TCVT nữa ạ . Mà em thấy lo lắng quá các mẹ ơi . Vk ck em bằng tuổi , mà ck em thì dửng dưng lắm , k mong có con cũng k nhắc chuyện con cái bao giờ , em thấy buồn lắm . Đi khám em toàn đi 1 mình , tủi thân lắm ạ , có mẹ nào như em không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1