Con nhà em năm nay 7 tuổi, nghiện nước ngọt có ga, bé cũng đang hơi nặng cân hơn so với các bạn. Ngày nào đi học về cũng đòi mua, thậm chí còn ra giá với mẹ là nếu đi học được điểm cao về mẹ mua nước ngọt cho con uống. Bữa cơm mà có nước ngọt là ăn uống tự giác, nhanh chóng lắm, không có thì mè nheo còn chán.


Hồi trước em cũng chiều con. Nhưng từ ngày đọc được mấy bài báo viết về tác hại của nước ngọt có gas, em sợ quá cấm tiệt không cho uống nữa nhưng con cứ vùng vằng, đòi cho bằng được. Em đang tìm cách để con không uống nước ngọt nữa, nhất là dip Tết tới đây, không sợ con thành béo phì mất hix.


Các chị em có cách nào giúp con cai nước ngọt có ga mách cho em với. Cai cái thứ này có khi còn mệt hơn cai sữa!