Thưa các mẹ,em năm nay 24t.Sau khi có được tấm bằng đại học thì e cất bước theo chồng :) , và òn òn sinh bé đầu lòng. Sau khi sinh xong,nhìn cái bụng lỏng lẻo, nhăn nheo, to đùng như đang còn một đứa nữa thì em sợ kinh khủng :(( . Thời gian đầu từ bệnh viện về, e bị tắc sữa- do con không chịu bú mẹ, híc mất nữa tháng trời chịu đau ngồi hàng tiếng trời để tập cho bé bú, ơn trời là sau đó bé cũng chịu ăn. Cứ ngồi mãi như thế, mệt quá lại lăn ra ngủ nên cái bụng cứ chì ì ra. Sau 2 tháng thì e quyết định giảm béo bụng, nào là massage rượu gừng nghệ, chườm muối nóng... nhưng không ăn thua. Sau em quyết định mau kem tan mỡ về bôi- nhưng bị mẹ chồng và mọi ng ngăn cản. mọi người nói "Sinh xong dạ con chưa co lại thì phải to thôi, mai mốt đi làm tự khắc nó giảm, đẻ thì phải béo chứ,ngày xưa cô( mẹ, bá...) cũng thế sinh xong béo không ai nhận ra, thế mà đi làm là lại gầy nhom như cũ; béo mới khỏe mới có sữa cho con... :((:((. Vậy là với cái tư tưởng của các bá, gì, cô, mẹ đó mà em đành ấm ức không can thiệp gì nữa ( mặc dù e hiểu là sinh xong là thời gian quan trọng nhất để giảm eo, và co dạ con. Càng chăm vận động, massage thì dạ con mau co và bụng mau tiêu mỡ:((nhưng các bá gì thời trước thì đâu có chịu hiểu cho :((:((:(( ).


:) Nhưng em đâu thể buông xuôi như vậy, em lén nhờ con em họ mua giùm kem tan mỡ rồi đem qua, em lén xức vào khuya khuya và sáng sớm khi không có ai. Em nhớ lúc đó em mua KKTM chiết xuất gừng tươi, ớt tươi... gì đấy, chất kem màu vàng, bôi vô cay tay lắm, lại vàng khè dính hết cả áo quần( em phải quấn tả sau khi bôi để khỏi dơ quần áo). Bôi hết 1 hộp ko giảm dk cm nào e lại kiên trì bôi thêm một hộp, sau 2 tháng miệt mài thì tiền vẫn tốn mà bụng vẫn béo như heo. Tuy hơi bị nản nhưng e vẫn kiên quýêt không từ, em đổi qua mua kem FINOMAS tan mỡ ( lúc đó đang rất hot trên mạng) , xong 2 hũ, tốn hơn 2 tháng trời nữa mà cái bụng vẫm không giảm 1 cm nào.


Đến lúc này thì em không chịu nỗi nữa,e bỏ luôn, Xài cũng mất 4 hộp, mất luôn 4 tháng của em thế mà bụng vẫn béo như bầu 4 tháng thì ai mà chịu được. Em mất luôn lòng tin vào mấy dòng sp này.


Hai tháng sau e gặp một người bạn, cũng mới sinh được 4 tháng,hai đứa nói chuyện rồi e than phiền về cái bụng của mình thì bạn em cười bảo sao không nói sớm, nó chỉ cho cách giảm hay lắm. Bạn e giới thiệu kem tan mỡ Bảo Sơn cho em. Nói thật em chẳng dám tin nữa, vì bị lừa bao nhiêu lần rồi :)) . Sau bạn e nó mới chỉ cái bụng mi nhon của nó cho e, nó bảo cũng dùng 2 tháng rồi, giảm được 12cm. :o:o Thật không thể tin nỗi mà. Em đánh liều nhờ nó mua cho 1 hũ, coi như ăn may, :D . Sau 3 tuần sử dụng, em lấy thước đo thì thấy giảm được 4cm:(( , phải nói là em bị bất ngờ luôn. Em típ tục kiên trìcho hết hũ thì giảm thêm được 3cm, tổng cộng là chưa tới 2 tháng với 1 hũ kem tan mỡ Bảo Sơn( 1 hộp 200gr nên dùng lâu, và chất kem trong suốt thơm như kẹo quế nên không bị vàng da, massage xong đi rửa tay là ok ko sợ gì nữa :))) e giảm được 7cm, và gần trở về vòng eo 65 :D. Em viết bài này để giúp chị em nào đang trong hoàn cảnh như e thì có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình.


Thân.


0917.199.227(zalo, viber,sms) cho mẹ nào cần trao đổi tư vấn nhé.