Đang làm việc, ông chồng chat spyke qua một câu chắc nịch “mấy người còn bày đặt chảnh với tui đi rồi biết”, xong kèm theo link 1 bài viết “Tôi đã lên giường với 3 người đàn bà khác chỉ vì câu nói "Đừng động vào em" của vợ”. Trời ơi, em đang làm việc mệt mỏi có thèm để ý đâu, đến chiều chuẩn bị ra về mới mở link ra đọc, thì nội dung đại loại cô này con nhà giàu, tiểu thư, tính tình con nít suốt ngày nhõng nhẽo, nên hở một tí là giận dỗi rồi cấm vận anh chồng, có lần cô nàng đỏng đảnh cấm vận anh chồng cả tháng trời, chồng đụng vào người là lấy tay gạt phăng ra “Đừng động vào em”, anh chồng vừa tự ái vừa kìm nén sinh lý đã lâu nên đã đi ra ngoài kiếm ăn “bóc bánh trả tiền”. Ban đầu anh chồng cảm thấy vừa áy náy với vợ, vừa hả hê vì trả thù được vợ, vừa cảm thấy được thỏa mãn, nghĩ là đi ăn ngoài 1 lần thôi, nhưng có 1 lần sẽ có những lần sau, và anh chồng đi lần 2, lần 3, dần dần thành thói quen và không còn thấy cảm giác tội lỗi nữa.


Em đọc xong nhắn qua ông chồng một câu “em mà chảnh gì, em bao nhiêu là việc, mệt quá nên mới vậy thôi, anh làm chồng phải thông cảm cho chứ”, không thấy ông chồng trả lời lại. Em nhắn cho chồng xong cũng suy nghĩ ghê lắm các mẹ, cũng giật mình nhận ra đời sống tình dục thời gian gần đây của hai vợ chồng sao lại nghèo nàn thế, nhất là từ khi em sinh con. Em cũng nhiều lần khi hai vợ chồng nằm trên giường, thấy chồng nằm xích lại có dấu hiệu muốn âu yếm là em tìm cách đi lấy cái này, tìm cái kia, hoặc tìm chuyện gì đó nói để phân tán ý định của chồng. Em cũng nhiều lần nhìn thấy gương mặt buồn bã, cùng tiếng thở dài của chồng khi bị em từ chối, em cảm nhận được hết đó nhưng quả thật em đi làm rồi chăm con, cơm nước rất mệt mỏi, nên em không thể nào đủ sức đáp ứng cho chồng. Em cũng sợ mất chồng chứ, chỉ những ai không yêu chồng mới không sợ mất, em thương chồng thương con, muốn có một gia đình hạnh phúc nên em biết chuyện chăn gối vợ chồng rất quan trọng.


Vậy chứ, tối đó về cơm nước rồi ngủ đêm với con làm em quên bén luôn, không còn một chút suy nghĩ gì về việc đó nữa. Đến cuối tuần, buổi sáng chồng đưa hai mẹ con đi chơi vui vẻ lắm, em đăng hình đi chơi lên facebook, bạn bè, người quen thấy cứ xuýt xoa bảo nhìn gia đình em hạnh phúc quá, rồi bảo vợ chồng em nhìn tình quá. Em cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc lắm các mẹ! Đến tối, chồng muốn gần gũi với em, em thoái thác bảo phải online làm việc, thế là chồng cũng nằm online chờ em xong việc. Làm xong công việc cũng 12 giờ khuya, em tắt đèn ôm con ngủ, ông chồng thở dài đánh thượt một cái rõ to, em mặc kệ.


Sáng hôm sau, em online facebook thấy chồng viết status “chỉ có người trong góc mới hiểu được người trong kẹt”, stt được đăng lúc 12 giờ khuya, tức có nghĩa là sau khi bị em bỏ rơi và chồng thở dài. Bất giác em cũng lo sợ, ái ngại và thương chồng, vì từ nào giờ chồng em chưa bao giờ bất mãn việc gì mà đăng stt như vậy, em giật mình nhận ra đã từ lâu, 1 tuần, 2 tuần, có khi cả tháng em mới cho chồng đụng vào 1 lần, chứ chưa nói đến chuyện em chủ động, vậy thì chồng em giải quyết nhu cầu đàn ông khi nào, và bằng cách nào? Từ khi nào em lại hờ hững, vô tâm và xem nhẹ cuộc sống gối chăn như vậy? Hoặc có thì em cũng hối chồng làm cho nhanh, cứ một tư thế quen thuộc đến nhàm chán. Đọc xong stt đó, em không nói gì, chồng em vẫn trò chuyện với em bình thường, mọi sinh hoạt diễn ra cũng như mọi ngày.


Nhưng tối đó, em rủ chồng đi ăn bên ngoài, em gọi một chai bia, uống hết chai thấy cũng ngà ngà. Về nhà, em tắm táp sạch sẽ, tìm bộ đồ ngủ sexy nhất và chủ động làm tình với chồng em. Khỏi phải nói là chồng em đã sung sướng như thế nào, và quả thật là khi em chủ động, ăn mặc gợi cảm, có chút men thì chuyện đó dễ hơn nhiều, hấp dẫn với em hơn, em không còn cảm giác đau buốt như những lần trước. Sáng hôm sau thức dậy, chồng ôm em rồi hôn lên trán một cái, xong bảo “phải chi em cứ làm gái hư như tối qua thì còn gì bằng”, xong chồng đi phơi quần áo, vừa làm vừa hát líu lo, ôi trời ạ, đàn ông có những lúc họ lại như trẻ con thế kia. Đứa trẻ to xác, khi được vợ yêu thương, chiều chuộng lại trông đáng yêu thế kia à? Bất giác em cũng phì cười :)


Em viết bài chia sẻ này cũng muốn nhắn nhủ với các mẹ là làm gì thì làm, cuộc sống tình dục của vợ chồng cũng rất quan trọng. Đôi khi mình cấm vận mấy ông quá, mấy ông đi tìm ăn bên ngoài cũng dễ làm tan cửa nát nhà. Nếu cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán chuyện ấy thì các mẹ tự tạo hứng thú, niềm vui cho mình nhé, có thể rủ chồng ra ngoài đi ăn, đi du lịch hoặc tìm đến chút men, hoặc là đổi tư thế đi, các mẹ thử chủ động đi. Và khi được các mẹ yêu chiều thì em dám đảm bảo rằng các ông chồng sẽ trở nên siêu đáng yêu, tự nguyện làm giúp vợ nhiều việc trong nhà mà không cần các mẹ phải nhờ vả. Lúc đấy cuộc sống gia đình sẽ càng thêm yêu thương và gắn kết, các mẹ thử nhé!