Hôm nay mình vô tình thấy một đoạn chia sẻ của một mẹ trên webTT, đọc rồi mình thấy thực sự mẹ này có phần nôn nóng quá ạ! Với cái nhìn là một thành viên webTT mình nghĩ các mẹ nên suy nghĩ kĩ, và tìm hiểu kĩ trước khi cho những bài viết của mình lên sóng.


Tuy những kiến thức mẹ này đề cập đến là những kiến thức trong nghề, nếu bác sĩ không giải thích thì người nhà khó mà biết được, vậy nên các mẹ không biết cũng là điều tất nhiên, nhưng không phải vì thế mà mẹ ấy lại phô sự thiếu hiểu biết của mình như vậy!


Người ta nói, biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, mẹ ấy nói chuyện cứ như


"tôi hiểu mấy người đang làm gì hết"


" tôi biết mấy người làm vậy là sai"


"tôi thấy mấy người làm vậy là hại con tôi"


...v..v từ đó làm các mẹ khác rất hoang mang. Ví như con mình mà vô viện, mà được lấy cái vein trên đầu là chuyện to tát, xin thưa lấy vein không được ở tay thì lấy trên đầu thôi, cũng không có cái chuyện trên đầu thì thuốc vào thẳng não, vì vậy nên dễ shock thuốc. Tầm xàm quá ạ!


Nói vậy nên các mẹ hiểu rằng, đã vào bệnh viện thì nên tin tưởng bác sĩ và tất cả những gì bác sĩ làm đều là để cứu người và trong y khoa luôn có cái gọi là rủi ro, nếu không tin tưởng thì cứ bế con về nhà tự cấp cứu, lúc đó có chuyện gì thì do ông trời....chứ không phải do Bác sĩ. Nhưng khi đã vào viện thì đừng tỏ ra mình tự tin biết quá nhiều mà phải biết người cứu con mình sẽ là người hiểu nhất về bệnh con mình. Bác sĩ còn ko biết bệnh các mẹ làm sao đoán được bệnh.


Nói thế cho các mẹ hiểu, đừng tin vào những lời nói vô căn cứ tràn lan như vậy và tìm hiểu rõ hơn khi nói về một vấn đề chuyên môn!


Mong các bé luôn khoẻ mạnh để các mẹ bớt lo nghĩ nhé!


Congacon!