Mấy bữa trước em có xem trên báo thấy có clip một người mẹ đánh con ruột của mình tàn nhẫn như vầy chỉ vì mâu thuẫn với ba đứa bé



Theo đó, người đàn bà liên tục tát vào mặt bé gái, miệng la hét: “Mày giống nó lắm đúng không, giống nó lắm đúng không? Mày giống nó là tao cắt cổ mày á. Tao giết mày”. Bé gái ngã xuống đất, người phụ nữ vẫn không buông tha, tiếp tục dùng chân đạp vào vùng ngực và cổ bé, miệng la lên: “Chết đi! Chết đi!”, mặc bé la hét kêu đau.



Xem clip mẹ dọa giết con rồi gửi clip dọa bố




Và khi được hỏi chuyện vì sao lại làm thế với con mình thì lý do được chị đưa ra là:



Nó (lời nhân vật gọi cha của con mình) và con bồ nó cứ trêu ngươi, thách tôi này nọ. Tôi nói: “Tôi giết con, rồi tôi chết luôn cho mấy người coi”. Nó nhắn bảo: “Làm rồi nhớ quay clip lại” nên tôi mới làm vậy! Thời gian đó tôi giống như bị trầm cảm sau khi sinh”.



Thiệt, không cần biết mâu thuẫn giữa người lớn là như thế nào và hôn nhân có hạnh phúc hay không nhưng việc mang một đứa trẻ ra hành hạ để thỏa cơn giận, để dọa người kia hay vì mục đích gì đó là không nên bởi nó sẽ tác động lớn rất đến tâm lý trẻ sau này, không biết người mẹ đó có nhận ra. Đó là:



- Ảnh hưởng đến thần kinh và sức khỏe: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh trẻ thường xuyên bị ba mẹ đánh đòn sẽ bị rối loạn hành vi, tinh thần căng thẳng và hơn hết ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ số IQ của trẻ. Hệ lụy là khi trưởng thành trẻ sẽ trở nên tự ti, nhút nhát và ít thành công hơn những đứa trẻ được yêu thương.



- Hình thành hành vi tiêu cực, xấu ở trẻ: Đó là khiến trẻ trở nên hung hăng hơn khi đối diện với những điều không như ý muốn và chúng sẽ có cách hành xử đầy bạo lực như ba mẹ đã từng đối xử với mình.



- Khiến trẻ trở nên xa lánh, chán ghét ba mẹ mình: Điều này cực kỳ nguy hiểm luôn. Bị đánh đòn không khiến trẻ biết cách cư xử đúng hơn, học làm chủ hành vi tốt hơn mà ngược lại sẽ chai lì cảm xúc, không thích tiếp xúc, trở nên xa lánh thậm chí coi ba mẹ như kẻ thù



Đứng ở góc độ là một người làm việc trong ngành tâm lý, qua câu chuyện của người mẹ kể trên, dù em rất cảm thông với những gì người mẹ trải qua, nhưng em không ủng hộ hành động giận cá chém thớt của mẹ bé đối với con.



Và em cũng mong rằng, các mẹ khác là dù có rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên bình tĩnh nhìn nhận sự việc để vượt qua chứ đừng mang con ra hả giận nha. Nhất là với 2 trường hợp này em hay thấy trong cuộc sống lắm nè, tội con vô cùng:



Trường hợp 1: Mẹ bị trầm cảm không kiểm soát được hành động của mình và hành hạ con, hành hạ bản thân thậm chí có thể sát hại bản thân và con khi bị kích động.



Trường hợp nếu mẹ chết, con cùng chết thì có phải oan ức cho con quá không? Trường hợp mẹ chết con sống thì có phải tội con quá không? Trường hợp mẹ làm hại con và mình nhưng mẹ không sao, con bị thương tật vĩnh viễn suốt đời có phải mẹ sẽ đau đớn và dằn vặt cả đời khi nhìn con mối ngày không?...



Trường hợp 2: Vì mâu thuẫn, tức giận chồng hay ai đó và trút giận lên con, điều này như em đã nói ở trên là tai hại vô cùng vì ảnh hưởng tới tâm lý, hành vi, IQ và hình thành nhân cách khi lớn lên nữa đó mẹ ạ. Theo đó, mẹ nên bình tĩnh hơn tuyệt đối không đánh con khi nóng giận nha, lúc đó nên nhờ người trông con hoặc bỏ đi đâu đó để hạ hỏa rồi quay lại với con nhé!



Vài lời em chia sẻ cùng các mẹ nếu có rơi vào “tình huống xấu” thì hãy biết kiềm chế cảm xúc của mình nha, xin đừng trút giận lên đầu con thơ tội lắm vì con có biết gì đâu!



webtretho


Hai mẹ con lúc đi chơi và khi bé định đánh, hình ảnh cắt ra từ clip



Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:



http://www.webtretho.com/forum/f3199/be-trai-3-tuoi-chet-ngay-tai-cong-benh-vien-vi-cach-bay-to-yeu-thuong-qua-khung-khiep-cua-ong-bo-2425571/


http://www.webtretho.com/forum/f5/ba-me-dem-dem-doa-con-coi-chung-ong-ke-bat-va-dieu-gi-den-da-den-dung-ngay-kieu-doa-con-nay-nha-2356493/


http://www.webtretho.com/forum/f4405/con-hu-xin-dung-danh-con-ba-me-oi-day-la-nhung-tac-hai-khon-luong-cua-don-roi-2461068/