Cứu em với , em có thai 4 tuần 3 ngày sau khi sinh con đầu lòng 4 tháng rưỡi
- tình hình là em vừa sanh mổ được 4 tháng rưỡi thì phát hiện mình đang có thêm 1 bé nữa được 4 tuần 3 ngày . Kinh tế gia đình thì vẫn bình thường , bé đầu lòng thì được bà nội chăm sóc vì em đang đi làm , em bị mất sữa hồi trong tháng nên k lo về việc cai sữa . Bsĩ khuyên em nên bỏ vì ảnh hưởng nhiều tới vết mổ , còn k phải có bác sĩ riêng để theo chế độ chăm sóc đặc biệt , em lo lắm , em k muốn bỏ vì con cái là do trời ban , với lại cũng do mình tạo ra , bỏ đi thì thật nhẫn tâm , sau khi sinh bé đầu e có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh , nhưng khi mang bầu lần này em lại có những triệu chứng trầm cảm do việc gia đình , bác sĩ bảo nên ngưng uống thuốc để tốt cho thai nhi , nhưng dạo gần đây e thấy tinh thần lại k ổn định , mọi người tư vấn giúp em với :((((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1