Mấy nay cứ sùng sục theo dõi tin của các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đọc tin nào mới cũng thấy các báo treo dòng chữ “đã chính thức đưa vụ… ra khởi tố”. Nghe vậy mừng muốn chết vì biết được ít nhất sau những tổn thương ghê gớm về mặt tinh thần và thể xác thì ít nhất công lý với các bé vẫn còn tồn tại. Thế nhưng… mọi chuyện không hề sáng sủa một chút nào cả!!!


Trên thực tế, công tác giám định xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn rất nhiều hạn chế. Tính riêng ở TP. HCM, chỉ có duy nhất Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ là nơi được chỉ định giám định pháp y về xâm hại tình dục. Hiếm hoi là vậy nhưng bệnh viện cũng chỉ làm công việc này trong giờ hành chính. Khi con rơi vào trường hợp xấu nhất bị kẻ xấu xâm hại, bố mẹ muốn giám định để làm bằng chứng tố cáo thì nhất định phải đi đúng vào những ngày hành chính, tức các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật. Đơn giản vì chỉ những ngày này, hành chính mới làm việc và công an mới đi cùng để mọi xét nghiệm mới đủ sức trở thành bằng chứng. Như vậy, điều đó cũng có nghĩa, nhỡ xui xui bé nào bị xâm hại tình dục trúng ngay những ngày cuối tuần thì phải chờ các thủ tục hành chính xong xuôi mới được làm xét nghiệm. Mà như vậy đã qua mất cung 24 giờ vàng để lấy bằng chứng.


Luật Giám định tư pháp có quy định “việc trưng cầu giám định pháp y về xâm hại trẻ em là loại đặc biệt, phải được thực hiện nhanh để xác định thủ phạm dù tinh trùng chỉ sống được tối đa 72 giờ”. Rõ ràng là vậy nhưng trên thực tế, thủ tục loằng ngoằng, dai dẳng chẳng khác nào tạo cơ hội cho bọn tội phạm ấu dâm ung dung lọt lưới pháp luật. Trẻ con thì ngây thơ, lại ở ngoài ánh sáng nên chẳng biết khi nào mình sẽ trở thành miếng mồi ngon trong tay bọn xấu. Còn bọn xấu thì trong bóng tối, đủ bệnh hoạn và thậm chí có cả mưu đồ rất kỹ lưỡng để lên kế hoạch. Khó ai dám chắc bọn chúng không lần ra được sơ hở này của công tác giám định pháp y về xâm hại tình dục mà soạn sẵn cho mình một con đường chạy tội hoàn hảo.


Là người nhiều năm trong nghề, từng chứng kiến nhiều vụ trẻ em bị xâm hại tình dục đau lòng nhưng không làm được gì hơn, bản thân luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trong cương vị là một người mẹ cũng có những bức xúc của riêng mình.


Em có đọc những lời của luật sư Nữ trên báo Thanh Niên và thấy chị có phân tích lý do nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em bị chìm xuồng như thế này “Thứ nhất là thiếu chứng cứ, thứ hai là về thủ tục. Chẳng hạn như có trường hợp bé bị xâm hại ngày thứ sáu. Nhưng thứ bảy, chủ nhật là bên công an nghỉ. Một cơ sở để đi giám định pháp y là công an phải cho giấy mới đi giám định được, thì thứ bảy chủ nhật nghỉ, đến thứ hai lại chưa hỗ trợ các em được vì bận họp giao ban nguyên buổi sáng thì đến chiều không còn chứng cứ trong vòng 24 tiếng".


Trên cương vị và trách nhiệm của mình, luật sư Nữ cũng nói “Chúng tôi có đề nghị trong những cuộc hội thảo về trẻ em là nên bỏ và nên giảm hẳn thủ tục rườm rà. Ví dụ như trẻ bị xâm hại cha mẹ dắt tới Bệnh viện Từ Dũ khám, tức là đã tìm ra chứng cứ thì nên công nhận kết quả đó. Đằng này đúng thủ tục là phải có cơ quan công an đưa đi thì kết quả đó mới được công nhận”. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự sửa đổi hay bổ sung cho phù hợp.


Như vậy, mọi chuyện cũng lại đâu vào đó. Các gia đình của 3 vụ xâm hại tình dục đang rúng động gần đây cũng hầu như không có nhiều hy vọng khi mà bố mẹ cũng chỉ biết làm đơn tố cáo mà không có những bằng chứng thép để buộc những tên xâm hại tình dục trẻ em phải tra tay vào chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.


Liệu có bản án nào sẽ được đưa ra để đủ sức răn đe và làm rào chắn bảo vệ cho con em chúng ta khỏi vòng vây của những tên bệnh hoạn? Hay là sau rất nhiều nỗ lực lên tiếng của các mẹ, mọi chuyện vẫn tiếp tục buông xuôi vì không đủ bằng chứng tố cáo???


Là cha mẹ của những em bé bị xâm hại chắc chắn bố mẹ không còn nỗi đau nào hơn khi đã can đảm đứng ra tố cáo nhưng vẫn chịu cùm gông của sự uất ức giam cầm mãi mãi. Chính vì vậy, dù không ai muốn con mình rơi vào trường hợp tương tự nhưng xin bố mẹ hãy ghi nhớ cho, khi con bị xâm hại, muốn đòi lại công bằng cho con mình và ngừa tội ác tiếp diễn thì xin ghi nhớ rõ phải càng sớm càng tốt đưa con đi giám định để có bằng chứng thuyết phục nhất nhé!


Dưới đây là một số thông tin mà em đã tổng hợp được. Hơi khô khan một chút, nhưng các mẹ phải đọc cho biết nha:


Theo Thông tư 47, hồ sơ đề nghị giám định có thể gửi trực tiếp hoặc qua được bưu điện đều được và nó bao gồm:



Quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định;


Biên bản lời khai của bị hại, nghi can, nhân chứng;


Bản sao hợp pháp tất cả hồ sơ liên quan đến giám định và các hồ sơ về y tế có liên quan giám định pháp y.


Nếu là trẻ em dưới 13 tuổi thì phải có người giám hộ đi cùng khi làm thủ tục giám định.


Các bước giám định được thực hiện như sau:


Giám định nạn nhân bị xâm hại tình dục gồm các bước: khám tổng quát, khám cơ quan sinh dục, khám hậu môn, khám hầu họng, khám toàn thân, khám chuyên khoa, làm các kỹ thuật cận lâm sáng (siêu âm, xét nghiệm...), chụp phim X-quang, khám nghi can...


Khi giám định nghi can hiếp dâm, gồm các bước: khám tổng quát, khám quần áo, dấu vết (Xem xét tóc; Quần áo, dấu vết rách, vết bẩn, dấu vết sinh học; Khám toàn thân về dấu vết của chống cự như vết cào, cắn...), khám bộ phận sinh dục, khám toàn thân, khám chuyên khoa, làm các kỹ thuật cận lâm sáng (siêu âm, xét nghiệm...)...


Bản kết luận giám định pháp y về xâm hại tình dục và giám định nghi can hiếp dâm lưu ý, ngoài việc ghi các dấu vết thu thập được khám lâm sàng, cận lâm sàng thì kết luận giám định không kết luận nạn nhân bị hiếp dâm hoặc không bị hiếp dâm, chỉ nêu dấu vết có tính chất định hướng.


Các mẹ đọc đi nhé, biết để còn giúp nhiều trường hợp xung quanh đang cần. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một khi còn những tên xâm hại tình dục trẻ em này ngoài xã hội thì con các mẹ sẽ còn có thể là nạn nhân tiếp theo. Thế nên, đừng để những tên tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ung dung lọt lưới nữa ạ!


Xâm hại trẻ không chỉ là quan hệ tình dục mà còn là…


Phan Anh à, tôi không dễ tha thứ cho cậu vì đã làm điều kinh khủng đó với bé gái 8 tuổi, nhưng tôi...


Con MA bị chìm xuồng, cô bảo mẫu trường “hồn nhiên” khai điều “kinh hoàng” bé gái lớp 1 đã làm