Con em 15 tháng tuổi nhưng vẫn chưa biết đi, liệu có làm sao không các mẹ ơi?
Nhờ các mẹ thông thái giúp em với ạ, con trai em 15 tháng , cao 79cm, nặng 11kg nhưng vẫn chưa biết đi mà chỉ thích bò. Lúc nào cũng cần ông bà hoặc bố mẹ bồng bế. Nếu có đặt cháu xuống giường thì cháu chỉ nằm, ngồi và bò xung quanh chứ rất ít thấy cháu đòi tập đi hoặc đòi tập đứng dò dẫm.
Em hoang mang lắm không biết cháu có bị mắc bệnh gì không? Cháu vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn bi bô và phản ứng với các k.í.c.h t.h.í.c.h xung quanh môi trường như âm thanh, đồ chơi, màu sắc. Nhưng không hiểu sao con lại không đi như những đứa trẻ khác. >< Vợ chồng em thèm lắm cái cảm giác được dắt tay, tập cho con những bước đi chập chững, thèm một cái dang tay đón con từ những bước đi đầu đời. Nhưng cứ đặt cháu đứng là cháu lại khóc hoặc ngồi bệt xuống.
Em có đọc thông tin trên mạng internet, báo đài và thấy hoang mang vô cùng khi con sắp bước qua tháng 16 rồi mà vẫn chưa biết đi. Hôm rồi em có cho con đi khám dinh dưỡng bác sĩ bảo là phát triển bình thường. Thế nhưng, đến giờ con em vẫn không chịu tập đi, cứ thích bò thôi. Không biết như vậy có bình thường không các mẹ ? Việc chậm biết đi liệu có hệ lụy gì sau này không ạ?