Con e hiện tại đc 4 tháng tuổi. Từ đợt bé 3 tháng tuổi e thấy con hay lắc đầu liên tục, rồi lại vò đầu vọ mặt. Hôm qua mẹ ck e thấy n lắc đầu bà bảo với ck e thế là ck e mắng e. Bảo tại e lấy ráy tai cho n chắc n đau nên mới lắc đầu liên tục(e ngoáy bằng cái tăm bông), màng nhĩ nó mỏng k may thủng màng nhĩ các thứ. Thế là cả nhà cùng nói e. E buồn lắm, e giữ vệ sinh cho con mà cũng bị mắng, thất vọng.
Lúc đầu e nghĩ hay tại đợt có chửa e kpit, uống thuốc nên giờ con bị ảnh hưởng. E cũng lo lắm xong lại nghe có chị nói viêm tai các thứ. Thật sự rất sợ. Lần đầu làm mẹ mong các chị góp ý kiến với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà mới 4th đã ngoáy tai cho con à. Con chị 20th mới dám ngoáy đó em.
Con nít da mỏng nhiều khi...