Những ngày qua là những ngày đau khổ của em-em đã mất con!Con gái đầu lòng của em!- 12w: đo dmdg,tỉ lệ cao vì so với độ tuổi 31 của mình,nhưng cũng như bao bà mẹ khác,mình chọn cách ko chọc ối vì lo nghĩ sợ nguy cơ sảy thai khi search trên google thì rất rất nhiều trường hợp sinh con bình thường!
- 22w: s.â hình thái thai nhi,con em cũng đủ chuẩn với mọi thông số.Vc e mừng lắm vì thấy mình đã quyết định đúng!
- 26w: giai đoạn s.â tim cho con,thì bs bảo bé bị thông liên thất và nghi ngờ do tứ chứng falot từ bệnh Down.Bs khuyên nên chọc ối. 2vc nghe mà lủng bủng tay chân và cứ thế mà khóc suốt...
- 28w: Sau quyết định đồng ý chọc ối tại bv Từ Dũ thì Vc em nhận dc kết quả xấu.Con em dc xác định là bị down! Em tự hỏi tại sao là em?!khi 2vc đều khoẻ mạnh,2 gđ ko có tiền sử bệnh và tỉ lệ 1/1000 trường hợp thì sao lại rơi vào em?????!!
- Những chuỗi ngày đau khổ kéo dài,rồi quyết định đình chỉ thai kì,rồi tiêm thuốc vào cuống rốn để con mất trong tử cung,rồi vật vã chờ sinh để lấy con ra,tâm lý đã biết nhưng sao vẫn ngột ngạt,khó thở quá khi 2 bên bàn sinh,1 thì tiếng khóc oe oe vang lên,1 thì lặng thinh.Nước mắt em cứ chảy dài...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1