rước tiên em xin nói rõ em hông phải người sính ngoại nha. Nhà em rất nhiều đồ đạc, sản phẩm của Việt Nam, cái gì nước mình sản xuất được mà tốt, giá phù hợp thì vợ chồng em đều ủng hộ, nói trước thế để các mẹ đừng vội lên án em sính ngoại.



Tuy nhiên, dù ủng hộ hàng Việt thế nào thì riêng vấn đề sữa của con, em chỉ tin tưởng sữa ngoại thôi, từ sữa bột đến sữa tươi thằng Bi nhà em đều dùng sữa Úc nhập khẩu, trước thì phải xách tay còn bây giờ đang chuyển qua sữa tươi thì em nhăm nhe sữa LiF 100% sx, đóng gói tại Úc. Em có ít nhất 3 bà bạn đang cho con uống rồi. Có mẹ nào cho con uống sữa này chưa review giúp em với.



Nói thật, cho con chuyển qua sữa tươi em cũng chịu khó mày mò tìm hiểu thì biết Việt Nam là xứ nóng, đất đai chật chội, nuôi bò sữa không sao bằng được như nước ngoài, khí hậu vừa mát mẻ, đồng cỏ vừa rộng rãi. Đọc mới thấy bò bên đó không bị nhốt trong chuồng mà ăn ngủ tự nhiên ngoài đồng luôn. Các công ty sữa VN cũng nhập bò giống, mua cỏ giống về, nhưng vấn đề là nhập thì chi phí sẽ đội lên, sẽ đắt, nên em thấy nếu mua sữa nhập khẩu luôn thì cũng huề, mà lại an tâm về chất lượng. Bạn em cho con nó uống LiF Úc đó nói cao hơn sữa nhập có mấy ngàn, mà biết đích danh thằng công ty lớn nhập về, không phải hàng trôi nổi.