Bầu 31 tuần trầm cảm- chị em cho em lời khuyên với ạ!
Chào mọi người, Em mới tham gia lần đầu vào diễn đàn và đang rất cần sự chia sẻ của chị em. Em đang mang thai lần đầu hiện tại được 31 tuần, vì môi trường công việc của em khá ồn nên em xin nghỉ thai sản ở tuần 31 để đảm bảo sức khoẻ 2 mẹ con. Nhưng nghỉ làm rồi em thấy thời gian mỗi ngày trôi qua nặng nề dài vô tận không biết làm gì cho hết ngày thành ra chán lắm mọi người ạ. Suốt ngày nằm ở phòng trọ, chồng em thì đi công tác nước ngoài 2 tháng nữa mới về, bạn bè thì cuối tuần mới gặp, gia đình thì ở xa. Em muốn đi chơi cũng chẳng biết đi đến nơi nào phù hợp cho bà bầu, muốn tham gia câu lạc bộ nào đó vd học tiếng anh, học vẽ... mà ko biết đc không vì còn 2 tháng nữa đẻ rồi. Mọi người ai biết có trò gì vui vui chỉ em tham gia với ạ. Chứ kiểu này ở nhà dưỡng thai mà thành ra tự kỷ còn ảnh hưởng em bé hơn đấy ạ.