Ai cũng chĩa mũi vào phê phán "mụ nội" độc ác đan tâm giết cháu gái 20 ngày tuổi mà quên mất nhân vật quan trọng này...
Từ đêm qua tới giờ, theo dõi vụ bà nội giết cháu gái mới sinh 20 ngày rồi tạo hiện trường giả mà em lạnh hết xương sống.
Ai ngờ được kẻ sát nhân là người trong nhà, mà lại chính là bà nội. Chưa bao giờ em thấy thấm cái câu “địch không ở đâu xa mà địch ở ngay bên cạnh ta” đến như vậy!
Em thấy hiện tại mọi người cứ chĩa mũi nhọn vào bà nội ác nhân kia mà quên mất một nhân vật cực kỳ quan trọng, người bí ẩn có liên quan trực tiếp đến vụ án mà đến giờ báo chí vẫn chưa hé lộ bất cứ một thông tin gì quanh nhân vật này. Đó chính là mẹ ruột của bé gái 20 ngày tuổi bị giết một cách dã man rồi cho vào bao đựng gạo.
Căn nhà bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội giết chết ngụy tạo hiện trường
Các mẹ cứ nghĩ đi, công mình mang nặng 9 tháng 10 ngày rồi vật vã đau đớn đến cỡ nào mới đẻ được đứa con. Vậy mà trong chớp mắt tất cả đã tan tành. Theo một số nguồn tin cho biết thì nhân lúc người mẹ đang nấu cơm dưới bếp, bà nội ở nhà trên đã ra tay bóp mũi cháu sơ sinh cho đến khi tắt thở rồi mang giấu tạm dưới gầm giường, ngụy tạo hiện trường bị khống chế bắt cóc. Em mới thắc mắc thường thường đẻ xong ở cữ ít nhất cũng phải tròn tháng mẹ mới làm việc nhà mà ta, sao đây mới 20 ngày mẹ ấy đã phải lo chuyện bếp núc rồi. Có vẻ như bà mẹ chồng này không chăm con dâu kĩ lắm thì phải!
Bà đẻ mới đẻ xong tuyệt đối cấm kỵ những chuyện gây xúc động mạnh nếu không sẽ gặp các biến chứng, hậu sản vô cùng nguy hiểm như: băng huyết, đột quỵ, trầm cảm sau sinh, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà người mẹ này phải đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác.
Một người mẹ đang còn trong thời gian ở cữ, ngày ngày dành gần hết thời gian để bế bồng, cho con bú, dỗ con ngủ. Đột nhiên có người lạ ập vào nhà cướp con đi mất mà không biết lý do gì, phải nói là điên đến mức nào đúng không các mẹ? Hồi xưa em đẻ con em á, ra tháng em để con ở nhà cho ngoại trông để chồng chở ra chợ thả phong long chút thôi mà đã nhớ con đến điên cuồng, về nhà lật đật chạy vô phòng ôm con thơm con tớp tấp, đằng này mẹ ấy bị bắt cóc con hẳn hoi, rành rành ra đó, hỏi sao mà không nóng ruột cơ chứ!
Bãi rác nơi tìm được thi thể bé gái trong bao đựng gạo
Nếu là bắt cóc thì còn hy vọng con vẫn sống, chỉ cần nhè tiền hay gì đó giá trị ra là cứu được con về. Đằng này, hung tin ập đến khi người ta tìm thấy xác con bé bỏng trong một bãi rác. Hôm nghe tin này, em đã thực sự sốc các mẹ ạ! Vụ án bé Nô ở Quảng Bình bị bắt cóc khi đang chơi ngoài sân rồi sát hại quăng xác cách đây không lâu làm dư luận phẫn nộ vẫn đang bế tắc vì điều tra mãi chưa ra hung thủ thì nay lại tiếp tục một vụ án kinh hoàng tương tự. Riết rồi thấy xã hội này tha hóa, biến chất quá chừng, sao ai đó có thể ra tay tàn độc với những đứa con nít chưa biết cuộc đời là gì như thế. Chúng có tội tình gì sao? Thực sự em vẫn không thể hình dung ra tâm trạng của người mẹ khi hay tin con mới 20 ngày tuổi của mình đã bị giết, xác tìm thấy ở bãi rác. Nếu là em chắc em ngất xỉu tại chỗ luôn quá!
Tưởng đó đã là tận cùng của nỗi đau và sự căm phẫn rồi chứ! Ai ngờ trời xui quỷ khiến thế nào mà tối qua lại lòi ra cái bản mặt thật sự của tên sát nhân máu lạnh, không ai khác chính là bà nội. Vâng, bà nội đó ạ! Sao trên đời lại có cái thứ bà nội độc ác còn thua cả con thú như vậy! Bà nội nghe thầy bói phán cháu sống thì bà chết và ngược lại nên đã nhanh tay giết cháu để giành phần sống về mình. Thứ con người già đầu rồi, không chỉ ngu muội, mê tín dị đoan mà còn tàn độc tận trong xương tủy. Có ai lại nỡ đi giết cháu ruột mình như thế. Cái tuổi gần đất xa trời rồi mà còn ham sống đến mức vậy sao trời?
Người phụ nữ nhặt rác kể lại giây phút tìm thấy thi thể bé gái
À lại thêm một chuyện nữa là người ta bảo trước đây vợ chồng mẹ cháu bé 20 ngày tuổi đã từng sinh được một đứa con gái rồi nhưng mới được 2-3 tháng thì bé gái đó tự nhiên bị đột tử một cách bất ngờ. Công an đang tiến hành điều tra thêm vụ đó xem có phải cũng lại do bà nội gây ra không. Cá nhân em thì nghi ngờ bà già này không chỉ mê tín dị đoan mà còn trọng nam khinh nữ nữa. Làm gì có sự trùng hợp đến mức kì lạ như vậy. Trong 3 đứa cháu thì 1 đứa cháu gái bị đột tử khi mới 2-3 tháng tuổi, 1 đứa cháu gái út bị bà nội giết, còn duy nhất một đứa cháu trai thì còn sống và lớn lên bình an vô sự. Phải chăng nếu bé trai đó cũng là con gái thì chắc đã chết dưới tay bà nội rồi cũng nên! Hix. Có vẻ như vì là con trai nên bà nội mới ưu ái cho sống sót thì phải!
Theo em được biết thì có một vụ án khác xảy ra mới mấy ngày gần đây cũng bà giết cháu nhưng là bà ngoại, bà ta dùng dây kẽm siết cổ cháu 7 tuổi cho đến chết rồi sau đó uống thuốc sâu tự tử, khi chết có để lại thư tuyệt mệnh gì đó yêu cầu người nhà làm theo. Vụ này đỡ hơn vụ bé 20 ngày tuổi vì người bà sau đó uống thuốc sâu tự tử cùng cháu. Tuy nhiên, dù vì lý do gì thì việc bà mà đi cướp đi mạng sống của cháu là điều không thể chấp nhận được, trái với luân thường đạo lý, cần phải xét xử nghiêm minh...
Thực sự giờ em chỉ muốn xông vào cào nát mặt cái con mụ nội giết cháu 20 ngày tuổi đó ra cho hả lòng hả dạ. Sao không trưng cái bản mặt bà ta ra sớm sớm để thiên hạ rủa một câu cho kiếp sau khỏi được làm người luôn cho rồi.
Thứ bà nội còn thua cả một con thú! Không biết người mẹ đáng thương kia có vượt qua được nỗi đau này không, có sống nổi không khi mà chính tay mẹ chồng đi giết đứa con yêu quý chưa đầy tháng, còn tỉnh bơ diễn kịch để tạo hiện trường giả trốn tội. Cú lừa ngoạn mục của bà nội đã gây ra bi kịch gia đình quá nghiệt ngã. Dù bà nội kia có đi tù hay có bị tử hình để đền mạng thì hai vợ chồng sau này làm sao có thể đối mặt với nhau mà sống để tiếp tục nuôi đứa con trai khôn lớn? Làm sao có thể đối mặt được hả các mẹ ơi? Người vợ sẽ bị dằn vặt mỗi khi nhìn mặt chồng mình – một người chồng vô tội nhưng lại là con trai của kẻ thù giết hại con gái mình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1