Tuần 38.


………..Chủ nhật tuần 38 và tiếp theo những ngày sau đó là nước ối nhiều, bụng bự, khó thở.


Thứ 2 nhập viện theo dõi nha.


Lấy bớt nước ối và …….hàng loạt xét nghiệm sau đó.


Nằm viện cho đến ngày thứ 3: giải quyết cho cô này sinh mổ.


Trời ngoài kia nắng chói chang mà nằm trong phòng bệnh người mẹ trở nên lạnh ngắt, một cảm giác sợ hãi và lo lắng. Tay thì run cầm cập cầm điện thoại gọi thông báo cho ba của con biết mà mẹ cố giữ thật bình tĩnh xem cần phải làm gì bây giờ. Mẹ sắp xếp đồ đạc và mọi thứ cần thiết và bắt đầu....


Xét nghiệm, vào phòng mổ, tiêm thuốc tê,…….chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 phút là đã nghe tiếng con oe oe và cô y tá bế con cho mẹ xem mặt. Ui chao, sao mà nhìn giống trong hình siêu âm thế nhỉ? Một cảm giác thật nhẹ nhàng, hạnh phúc, thật tuyệt vời. Mẹ muốn ôm chầm lấy con ngay tức khắc. Con yêu của mẹ và mẹ thiếp đi lúc nào không biết. @};-