Có một câu khuyết danh đã nói rằng: "Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ không nói"
Vì mẹ là người tạo ra, nắn nót, chăm bẳm và yêu thương tuyệt đối với các con của mình. Mẹ hạnh phúc vì được con gọi là : Mẹ!
Con của mẹ, mấy ai cảm nhận đủ hết sự kì diệu đang diển ra từng phút, giây khi con bắt đầu thành hình trong lòng mẹ. Đó là kết quả của tình yêu thương lớn lao mà ba dành cho mẹ và con. Đó là tế bào bé nhỏ đầu tiên đến với thế giới này. Đó là nhịp tim, là nguồn sống là sợi dây gắn kết giữa mẹ và con. Mẹ mang thai - đó là hình ảnh đẹp nhất về cuộc sống con yêu ạ! Mẹ có thể rất dễ rơi nước mắt khi vô tình nghĩ đến con đang đạp tung tăng trong lòng mẹ, mẹ có thể hình dung con có đôi mắt xoe tròn và chiếc mũi cao ráo của ba. Mẹ có thể hình dung: con đang ngủ, đang vui, đang buồn theo từng cảm xúc của mẹ. Những điều mẹ nghĩ cho mẹ dường như ít lại hơn với những điều mẹ nghĩ cho con. Đôi lúc mẹ ngạc nhiên với chiếc bụng tròn vo của mình, đôi lúc mẹ hơi bất ngờ về sự thay đổi của làn da, mái tóc, đôi lúc mẹ khó chịu với những vết rạn da bắt đầu tăng dần theo nhịp phát triển của con. Đôi lúc mẹ có thể bật khóc khi ai đó nói con nhẹ cân so với những đứa trẻ khác, vậy thì: thà là mẹ rạn da và xấu xí chứ nhất định: con phải khỏe mạnh, đạt chuẩn và thông minh mới là điều mẹ mong mỏi nhất. @};-
Một ngày, ba con đem về món quà nhỏ cho mẹ , là : " Happy Event" - một tuýp sữa chống rạn da, một sự kiện hạnh phúc cho mẹ. Ba con nói điều nay tâm huyết lắm con à: " Em có thể chỉ nghĩ đến con, nhưng riêng anh, anh nghĩ đến cả 2 mẹ con. Anh mong cả em và con đều khỏe mạnh, xinh đẹp, vì em khỏe thì con và anh mới vui!". Thế là mẹ kết thúc thai kỳ và đón con chào đời thật trọn vẹn như thế con trai ạ, con vẫn khỏe mà mẹ vẫn xinh. Nhờ ba con hay nhờ Happy Event? Có lẽ nhờ tất cả - những gì gọi là yêu thương dành cho các bà mẹ và những thiên thần bé nhỏ này. Cuộc sống kì diệu lắm thay! @};-@};-