Giai đoạn khi mới sinh con, người mẹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc bé. Một phần mẹ còn vụng về trong việc phải chăm sóc một em bé còn đỏ hỏn, làm cái gì cũng sợ không biết là mình làm đúng chưa, rồi phải ở nhà chăm con nên buồn bực, cảm giác mình vô dụng, ăn bám chồng rất mệt mỏi. Lúc này, nếu người mẹ được ngủ đủ giấc thì tinh thần vui tươi hơn, vì thế mà chăm con tốt hơn. Nhưng giai đoạn này để trẻ sơ sinh ngủ đẫy giấc, đi vào giấc ngủ nhanh và sâu đôi khi là thử thách dành cho mẹ. Nhiều mẹ mất ngủ triền miên, từ đêm này qua đêm khác, do đêm con quấy khóc mẹ phải thức để dỗ con. Ngủ nướng lúc này với nhiều mẹ là điều xa xỉ, ngày nào con ngủ ngoan là coi như ngày đó mẹ hạnh phúc vô bờ bến :)



webtretho



Khi mình mới sinh con, ban đầu mình đau đầu vì con mình cũng hay quấy khóc trong đêm, mình cứ tưởng là do con đói nên cứ đút sữa cho con, nhưng con nằm im được một hơi là lại khóc ré lên, mình cứ phải bồng trên tay mà dỗ ngủ, muốn rụng cái tay luôn ấy các mẹ. Lúc này mình chỉ dùng miếng lót cho trẻ sơ sinh thôi, mà chủ yếu mình được người thân tặng cho lúc mình nằm viện đẻ con ý. Sau một thời gian mình mới để ý quan sát, thì ra con khóc là do tè ướt tã, ướt hết mông nên con khó chịu mà quấy khóc, cũng do vậy mà có khi con bị hăm vùng mông nữa. Mình cũng loay hoay lắm, không biết có loại tã nào đáp ứng được nhu cầu của mình không, có nghĩa là giá cả phải phù hợp, tã thấm hút tốt, không bị trào ngược và chất liệu an toàn cho trẻ sơ sinh.



May mắn thay, lúc đó có một cô bạn cấp 3 đến thăm mình, cô bạn đang mang bầu sắp sinh rồi, do cô ấy đã có một con gái 3 tuổi nên có nhiều kinh nghiệm. Sau khi nghe mình kể lể thì bạn mình cười một trận, bảo là lúc đẻ đứa đầu tiên cô ấy cũng bị y chang mình, và cô ấy chia sẻ kinh nghiệm chọn loại tã tốt nhất cho bé. Cô ấy bảo giờ con mình uống nhiều sữa vậy thì nhu cầu con đi tè cũng nhiều hơn nên đêm muốn con ngủ yên giấc nguyên đêm, ngủ sâu không cựa mình thì nên chuyển sang loại tã dán Pampers chứ đừng dùng miếng lót sơ sinh nữa. Mình tức tốc đi mua 1 gói tã dán Pampers, ngay đêm đầu tiên mình dùng thử, quả nhiên con mình nằm ngủ ngoan ngoãn, con chỉ thức những lúc con đòi bú sữa thôi. Thay vì mình hầu như thức nguyên đêm dỗ con như trước, giờ mình chỉ thức dậy khoảng 2,3 lần gì đó, mình sung sướng quá đỗi, gọi điện cám ơn cô bạn rối rít.



Mình không có thiên vị đâu nhé các mẹ, Pampers đáp ứng hầu như tất cả yêu cầu của mình, các mẹ xem như vậy thì còn chê vào đâu cho được:



- Pampers được làm từ chất liệu bông cao cấp, mềm mại, an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Tã được thiết kế giúp thấm hút tuyệt đối chất thải lỏng, ngăn tã dính vào da, hạn chế da bé bị dị ứng tối đa.



- Bề mặt tã có lớp dưỡng ẩm giữ da bé luôn mềm mại, đủ độ ẩm cần thiết.



- Đai hông co giãn đàn hồi, tạo cho bé cảm giác thoải mái mà vẫn cố định được bỉm, cho dù đêm bé ngủ có xê dịch, hay di chuyển vẫn không làm tã bị xô lệch, cùng với khả năng thấm hút chống trào ngược sẽ giữ cho da bé luôn được khô thoáng, vì thế mà ngủ ngon hơn.



- Tã Pampers có nhiều họa tiết đáng yêu, ngộ nghĩnh lắm các mẹ, được in trên mặt tã, khi bé mặc vào trông rất đáng yêu.



- Và quan trọng nhất là Pampers có giá cả phù hợp với túi tiền của mình.



Từ khi con sử dụng tã Pampers, sáng ngủ dậy mình dùng tay sờ vào mông con thấy hoàn toàn khô thoáng, sạch sẽ chứ không bị nước tiểu dính ngược lên, khai ngấy như loại tã mình sử dụng cho con trước đó. Con ngủ đủ giấc, không bao giờ bị hăm tã hay dị ứng nên sáng ngủ dậy khuôn mặt con vui tươi, rạng rỡ, vì thế mà con bú sữa khỏe hơn, ban ngày con vận động tay chân tốt hơn, mình chăm con cũng cảm thấy đỡ vất vả hơn. Hai mẹ con cứ tíu tít với nhau cả ngày, vì thế mình ở nhà chăm con cũng bớt buồn chán, chiều chồng đi làm về lại huyên thuyên bao nhiêu là chuyện, hạnh phúc lắm luôn các mẹ