Trời lạnh quá, bé nhà em mặc tã bị bí, làm sao đây các chị?
Em là gái miền Nam, lấy chồng HN và vừa sinh bé mới 4 tháng. Năm đầu tiên trải qua thời tiết lạnh run của miền Bắc mới thấm. Trời lạnh quá nên bé nhà em mặc tã bị bí, mỗi lần thay sờ vào thấy mông cứ hầm hập, có khi ẩm ẩm nữa. Nhiều khi lo hâm nên tháo tã, cho mặc quần mà em lại sợ con lạnh với bé tè nhiều lại ướt. Đông HN khắt nghiệt quá, hết mẹ tới con cứ ho hen hoài giờ thêm vụ mặc tã sao cho không bị bí để giữ ấm đây các mẹ?
Không biết mẹ chinha420 đã cho bé dùng thử pampers chưa? Nhà em hai nhóc đều dùng pampers hết, được cái pampers mềm mại,thấm hút tốt và không khiến bé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 15
Chuẩn đấy, thế nên tốt nhất là...
Nhà em hồi mới sinh...
Thời bây giờ chẳng còn...