Chưa có dịp gặp mặt một Admin với một diễn đàn hay về nội dung như thế này tôi rất tiếc(hoặc gặp rồi mà không biết chăng)
Diễn đàn webtretho quả thật đã xây dựng cho mình dc riêng một lối đi mới mà có thể hấp dẫn người ta rất lâu dài và không có ý định rời xa trái lại còn có khát khao cho nó dc xây dựng và phát triển..
Nó khác với rất nhiều và nhiều những con người và vô vàn trang web đang ngày càng sinh ra nhiều trên mạng..
Cá nhân tôi rất cảm ơn đội ngũ điều hành diễn đàn về những điều đó...
Tôi vốn là một người có hiểu biết đôi chút về tin học...gọi là một hacker thì đúng hơn...công việc và kiến thức của mình đòi hỏi tôi phải làm một cảnh sát canh những tên trộm cướp hàng ngày...và võ nghệ mà tôi có cũng có phần giống bọn cướp...chỉ có điều nó dùng cho mục đích tốt....
Với VBB-mã nguồn mở...việc tấn công vào là không khó vì tính năng bảo mật không cao lắm(ý kiến cá nhân tôi thôi)
Dạo qua thấy diễn đàn tương đối ổn...
Nhưng có lẽ việc này cũng không nên nói nhiều nữa...lan man quá...
Vốn biết tới diễn đàn từ "bà chằn nhà tôi" vì từ khi yêu nhau đến cưới và tới bây giờ nàng vẫn rất ghiền diễn đàn....thành ra cưới về mình cũng đâm ra biết và mê luôn....
Bây giờ tính ra thằng cu chúng tôi có nhiều kinh nghiệm chăm socs một phần cũng từ diễn đàn của chúng ta..
Vốn có ý định muốn đóng góp một chút cho diễn đàn từ lâu nhưng cứ lần lữa vì công việc cứ rối tinh lên từ lúc bà xã mang bầu...cũng chỉ dùng nick bà xã vào là tự động đăng nhập luôn...
Nay thì tạm ổn muốn xin Admin và ban quản trị cho phép xin một chức điều hành Mod hoặc Smod thôi vì thấy diễn đàn cũng không nhiều điều hành viên..Sub,box nào cũng ok(Ưu tiên được sub Bàn tròn hoặc mục Kinh nghiệm thì tốt quá vì hợp với công việc và hiểu biết nhỏ bé của tôi).Không dám xin làm Admin vì có nhiều lí do khách quan...
Viết những dòng này từ cảm xúc rất chân tình khi đang ngóng thằng cu ngủ cho mẹ nó đi tắm...có hơi lủng củng vì văn vẻ dốt quá...mong Admin bỏ quá cho..