Anh G. (bố bé Hugo) cho biết câu chuyện lùm xùm gần đây giữa anh và chị H.H. gây ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bản thân anh.


"Trước khi cưới, tôi đã nói với H. và cô ấy bảo tôi lấy vợ đi..."


Liên quan đến vụ việc "mẹ bế con đến tặng quà đám cưới cho bố" xảy ra tại Sơn Tây (Hà Nội) gây phẫn nộ dư luận, ngày 27/3, trao đổi với PV, anh - N.V.G. người đàn ông chính trong câu chuyện đã chính thức lên tiếng.


"Chuyện này là chuyện riêng tư của tôi nên tôi cũng không muốn nói nhiều, còn sự thật như thế nào thì tất cả mọi người ở đấy sẽ hiểu", anh G. nhấn mạnh.


"Trước khi cưới, tôi cũng nói với H.H., và H.H. cũng bảo tôi lấy vợ đi... thế nhưng không hiểu sao sau đó H.H. lại làm như vậy. Cho đến hiện tại, tôi không liên lạc gì với H.H cả. Tôi không liên lạc với cô ấy lâu rồi, từ trước tết cơ...


Mọi chuyện đã xảy ra rồi, mọi người cũng biết rồi, khi tôi đến vợ mình bây giờ thì chuyện giữa tôi và H.H là chuyện quá khứ... và tôi cũng đã nói với H.H. chuyện mình phải đi lấy vợ. Còn nếu H.H. là người con gái biết nghĩ cho cô ấy thì cô ấy sẽ không có hành động như thế
", anh G. nói.




Bài viết gây phẫn nộ...


Trước thông tin con trai anh (bé Hugo) đang nằm viện, người bố trẻ này cho hay: "Cu nhà tôi nằm viện tôi cũng biết, trước khi cái đám cưới này diễn ra cu nhà tôi đã nằm viện rồi, nhưng tôi không hiểu vì sao H.H. lại đưa con đi đến khi con đang ốm như thế?... Gia đình nhà tôi vẫn không chối bỏ cháu Hugo, trước đây không chối bỏ và bây giờ cũng không chối bỏ, ngay cả khi sự việc xảy ra như vậy", anh G. liên tục khẳng định.


Tuy nhiên khi được hỏi về việc gia đình đã hỗ trợ gì cho chị H.H. trong việc nuôi con một mình chưa, anh G. cho biết:


"Hiện tại, tôi mới chỉ đóng được bảo hiểm cho cháu thôi, tôi đóng cho Hugo cũng được khoảng 1 năm nay rồi". Anh G. nói thêm, vì câu chuyện lùm xùm gần đây cũng gây ồn ào, ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bản thân anh.



Con nhập viện chưa một lần vào thăm con?


Theo tìm hiểu, được biết sau khi đám cưới này diễn ra thì cháu Hugo - con riêng của chị H. và anh G. lại tiếp tục nhập viện "vì bị vi rút sốt rét, đi ngoài xong chạy vào phế quản phổi", chị H.H.cho biết.



Bé Hugo điều trị tại viện trong suốt một thời gian dài nhưng bố ruột chưa một lần vào thăm.


Chia sẻ với PV, chị H.H. nhìn con mỏi mệt: "2 lần nằm viện, con uể oải vì mệt, mình xót lắm. Cả 2 lần số tiền viện phí hết mấy chục triệu, cũng tốn kém... lúc nào cũng có 2 mẹ con, thỉnh thoảng có thêm em gái của mình vào viện nữa. Hôm nay, mình vừa cho con xuất viện vì ven vỡ hết không thể tiêm thuốc, và truyền nên bác sĩ đành kê thuốc uống", chị Hương nói.


Cũng theo chị H.H., kể từ khi con bị bệnh, nằm viện bao ngày tháng đến nay, chị chưa nhận được bất kỳ một lời hỏi han nào của anh G. (bố bé Hugo), chị cũng phủ nhận hoàn toàn chuyện anh G. nói với chị về việc có trách nhiệm với cháu Hugo, cũng như chuyện nói trước với chị về đám cưới chị V.H.


"Anh ấy lén lút quan hệ với V.H ngay cả khi ở với mình, mình còn đi tìm sự thật cơ mà... nhưng G. nói với mình giữa V.H và G. giải tán rồi và bố mẹ G. không nhìn mặt từ trước Tết. Thế rồi, G. lén lút làm đám cưới... biết đc tin vui, mình đưa con đến đám cưới bố đẻ của nó, chúc phúc bố đẻ của nó cho tròn chữ Hiếu... Nếu không đưa con tới, liệu mọi người có biết được sự thật không?", chị H.H. đau lòng.


"Gia đình anh ấy không chối bỏ sao chưa bao giờ nhìn mặt cháu, thậm chí mẹ G. còn đòi tự tử nhất định không cho mình và bé Hugo về gặp. Con ốm anh ở Hà Nội sao không một lần vào thăm, không cần nhìn hay quan tâm con sao? Con anh ăn gì học gì tới năm 18 tuổi để hưởng Bảo hiểm Nhân thọ tích luỹ đây?", chị H.H. đặt câu hỏi.



7 dấu hiệu của một người đàn ông không ngoại tình


sYM5qWWRxy


http://www.webtretho.com/forum/f4559/le-an-hoi-doc-dao-voi-non-la-cua-co-dau-viet-va-chu-re-han-2451503/


http://www.webtretho.com/forum/f3658/co-gai-viet-tung-xin-lam-le-tan-khach-san-quen-hang-chuc-dan-ong-de-cuoi-chong-tay-tu-nam-18-a-2451660/


http://www.webtretho.com/forum/f4559/xon-xao-man-livestream-danh-ghen-bat-tai-tran-doi-nam-nu-trong-khach-san-2451626/