Đứa trẻ là nguồn sống của gia đình. Với những ai chưa từng biết mất mát người thân có thể hủy hoại cuộc sống như thế nào, có thể nhìn vào hoàn cảnh gia đình bé Cherry hiện tại.
Hẳn các mẹ còn nhớ vụ việc bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 8 tòa chung cư năm ngoái do lỗi tắc trách của bảo mẫu. Theo đó, vào ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại thành phố Hàng Châu, bé gái 21 tháng tuổi Cherry đi cùng bảo mẫu họ Vũ vào thang máy. Do mải nhìn vào điện thoại, khi đến tầng mình ở, bảo mẫu chỉ đẩy chiếc xe scooter ra ngoài mà quên mất còn em bé trong thang máy. Sau đó bé gái một mình đi lên tầng 8 bằng thang máy, bước ra ngoài và không có ai bên cạnh. Điều tra hiện trường cho thấy cô bé đến gần cửa sổ và ngã xuống.
Đã 8 tháng sau khi bé Cherry không qua khỏi, bảo mẫu vẫn đang tại ngoại (Ảnh 163)
Điều đáng nói là gần 30 phút sau khi thất lạc bé ở thang máy, bảo mẫu mới báo cho bố mẹ đứa trẻ. Người này còn nói sai thông tin để không lộ ra chuyện mình mải nhìn điện thoại, vì thế kéo dài thời gian tìm kiếm. Nếu phát hiện con sớm, biết đâu bé Cherry vẫn còn cơ hội sống.
Những gia đình có con mới biết tình thương mà ông bà, cha mẹ dành cho con cháu, dồn hết tình yêu thương cho thế hệ trẻ. Nỗi đau người tóc trắng tiễn người tóc xanh là nỗi tuyệt vọng đau đến tận xương tủy. Chưa đầy 1 tháng sau khi con không qua khỏi, người cha tiều tụy, tóc bạc trắng khi đến thăm nơi con an nghỉ. Người đàn ông mới ngoài 30 tuổi lụ khụ như một ông lão ở tuổi ngoài 60.
Khó tin rằng đây là một người thay đổi chỉ sau một tháng, tóc bố bé Cherry bạc trắng vì mất ngủ và tự dằn vặt bản thân (Ảnh 163)
Anh cho biết mình mất ngủ, nhớ thương con và tức giận vì bảo mẫu nói dối, khiến anh không kịp cứu con. Anh cũng tự trách bản thân mình chưa làm tròn trách nhiệm người cha. Nỗi tuyệt vọng khiến ông bố trẻ như già đi gần 30 tuổi sau một tháng mất con. Anh lập trang web chia sẻ câu chuyện của con mình, hy vọng rằng các bậc cha mẹ và bảo mẫu coi đó như một lời cảnh báo và đừng phạm phải sai lầm này nữa. Căn phòng và đồ chơi, những thứ liên quan đến em bé 21 tháng vẫn được giữ nguyên. Người cha hàng ngày lau dọn, xem lại hình ảnh con, cầm những món đồ chơi của con, để nhớ rằng mình đã từng có một đứa con đẹp đẽ dường ấy.
Bé gái 21 tháng ra đi, những người còn lại như thở hàng ngày chứ không phải sống (Ảnh 163)
Đã 8 tháng trôi qua, những tưởng mọi đau đớn đã nguôi ngoai, nhưng gần đây gia đình bé Cherry lại tiếp tục đón nhận sự mất mát. Bà ngoại của Cherry vừa không qua khỏi sau tết Nguyên đán. Trước khi mất, bà vẫn canh cánh vì sự ra đi quá sớm của đứa cháu bé bỏng. Bà không bao giờ tha thứ cho người bảo mẫu đã để cháu bà ở lại trong thang máy.
Bà ngoại đã tự trách mình về việc này, nếu bà không hóa trị ung thư thì cháu của bà đâu có ra đi sớm như vậy. Theo quan điểm của bà, nếu bà không bị bệnh, chắc chắn bé Cherry sẽ được bà hoặc bố mẹ chăm sóc và lớn lên bình an. Chỉ vì bà ốm nên con gái và con rể mới tìm bảo mẫu chăm sóc bé Cherry, cuối cùng dẫn đến kết thúc không thể đảo ngược này.
Năm ngoái, bố Cherry đã đăng tải đoạn video quay cảnh mẹ vợ khóc lóc đau buồn dưới nhà. Trong clip là bà ngoại của Cherry mặc bộ đồ ngủ màu xanh, đầu cạo trọc, gầy gò khóc đến mức không thể xót xa. Bà nức nở: "Cherry à, bà sẽ cho con tất cả đồ ăn vặt của bà, và con có thể lăn lộn trên giường của bà tùy thích. Chỉ cần con quay lại, bà có thể làm bất cứ điều gì con muốn."
Quá trình điều trị của bà ngoại bé Cherry đang tốt dần lên thì cô bé gặp chuyện, bà ngoại cũng suy sụp và tự trách mình (Ảnh 163)
Sự ra đi của một thành viên trong gia đình đã đau lòng, huống hồ là gia đình của bé Cherry vừa trải qua nỗi thương tâm của con gái họ vào năm ngoái. Bà ngoại Cherry ra đi là một nỗi đau chồng lên nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai khiến con gái và con rể của bà vô cùng suy sụp. Mẹ của bé Cherry là người đáng thương nhất, trong vòng 8 tháng đã mất đi hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình, trước là con gái ruột, sau là đến mẹ ruột.
Mẹ Cherry đăng tải dòng trạng thái xót xa:
"Mẹ ơi, đi hết con đường rồi! Hai năm qua mẹ phải chịu đựng quá nhiều. Mẹ và con gái vĩnh viễn xa cách, con làm sao không đau lòng, xót xa vô hạn, bật khóc. Chỉ còn biết quỳ gối, chắp tay, cúi đầu khấn nguyện, mong linh hồn mẹ được siêu thoát, đi xa cưỡi hạc. Mẹ lên trời bình an, chăm sóc Cherry giúp con nhé!”
Bố của bé Cherry cho biết bà không qua khỏi vào ngày 31/1 vừa qua. Tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn sau khi bà biết tin cháu mình không qua khỏi. Sau ngày định mệnh trớ trêu của Cherry, ngày nào bà cũng khóc. Bà rất áy náy và muốn chờ kết quả phán xử người bảo mẫu kia thế nào.
Hiện tại đã gần 8 tháng sau khi bé 21 tháng không qua khỏi, tòa án vẫn chưa có phán quyết đối với người bảo mẫu. Chỉ biết rằng khi một đứa trẻ lên trời, sự trống trải nó để lại đã lấy đi tất cả năng lượng, nguồn sinh lực của một gia đình. Không có lời nào tả được nỗi đau của mẹ bé Cherry, nhưng có lẽ bố mẹ bé vẫn phải sống và tiến lên phía trước.

