Đây chắc chắn là khoảnh khắc ấm lòng và ý nghĩa với những người làm cha mẹ

Đặc biệt là những phụ huynh phải xa con trong một thời gian dài, chỉ được nhìn thấy con lớn lên qua màn hình điện thoại. Mới đây 9 đứa trẻ đoàn tụ gia đình sau thời gian xa cách vì giãn cách xã hội

hình ảnh

8 gia đình mừng rỡ khi gặp lại con

Rất nhiều công dân Malaysia đang làm việc tại quốc gia láng giềng Singapore. Họ có một cuộc sống khó khăn vì họ phải xa gia đình chỉ để kiếm tiền. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, nhiều người Malaysia đã mắc kẹt ở Singapore và chỉ có thể nhìn thấy và liên lạc với những người thân yêu của họ thông qua các cuộc gọi và video.

Trước khi dịch bùng phát mạnh, những bậc cha mẹ này sẽ về nhà mỗi cuối tuần để thăm con, nhưng với lệnh kiểm soát di chuyển nghiêm ngặt giữa đảo quốc sư tử và Malaysia từ tháng 4 năm nay thì việc đi lại giữa 2 quốc gia gần như hoàn toàn bị cản trở.

hình ảnh

Chín đứa trẻ, với đứa nhỏ nhất sáu tháng và đứa lớn nhất bốn tuổi, đã được cho phép đặc biệt để đến Singapore đoàn tụ với cha mẹ. Những đứa trẻ sống ở nhiều vùng khác nhau của Malaysia như Pahang, Selangor, Johor, Ipoh, đã được người thân chăm sóc trong thời gian này. Trong khi cha mẹ chúng mắc kẹt tại Singapore.

hình ảnh

Mới đây Sở Di trú Malaysia và Singapore đã cố gắng hết sức và tìm cách đoàn tụ 9 đứa trẻ với bố mẹ của chúng đang làm việc tại Singapore. Những gì xảy ra sau đó là một đại dương nước mắt.

Mỗi gia đình đều có một câu chuyện riêng. Có những người mẹ đã xa con quá lâu, bật khóc nghẹn ngào khi nhìn thấy con bằng xương bằng thịt.

Câu chuyện về em nhỏ 6 tháng là đặc biệt nhất khi ngày gặp lại, đứa trẻ cứ ngẩn ngơ không hiểu vì sao bố mẹ mình lại đặc biệt khóc nhiều hơn bố mẹ của các anh chị khác. Thì ra khi cậu nhóc chào đời ở Malaysia, bố cậu bé chỉ xin nghỉ được 3 ngày và quay lại Singapore để làm việc. Sau sinh 1 tháng, người mẹ cũng phải đến Singapore vì sợ nghỉ quá lâu sẽ mất việc, để lại đứa bé cho một người dì chăm sóc.

hình ảnh

Mặc dù họ có kế hoạch quay trở lại hàng tuần, nhưng kế hoạch của họ đã bị dừng lại khi lệnh cấm được áp dụng. Cặp vợ chồng chỉ có thể nhìn thấy con biết lẫy, trườn, cười … qua video phone hàng ngày. Khoảnh khắc bàn giao đứa trẻ cho bố mẹ nó, 2 người lớn đỏ hoe mắt trong khi em bé thì cứ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

hình ảnh

Vì dịch bệnh, rất nhiều người mẹ Malaysia phải xa con khi lệnh giãn cách xã hội được thực thi nghiêm ngặt, nhưng không gì có thể ngăn cách được tình thương của họ dành cho con mình. Trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp lan rộng khiến các nước siết chặt kiểm soát biên giới, hơn 200 bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ người Malaysia làm việc ở Singapore đã xoay xở để gửi khoảng 7 tấn sữa được bảo quản đông lạnh về nuôi con nhỏ ở quê hương. Điều may mắn là họ đã được nhiều cơ quan chức năng cả 2 quốc gia giúp đỡ để sữa có thể đến với các em bé.

hình ảnh

Trung thu năm nay rất khác, 8 gia đình và 9 đứa trẻ đoàn tụ cha mẹ sau thời gian dài cách xa, những giọt nước mắt và nụ cười ngày hội ngộ…   9 đứa trẻ này chỉ là con số nhỏ trong hàng ngàn em bé vẫn đang xa bố mẹ. Vì mưu sinh, kiếm sống, nhiều lao động Malaysia đã phải xa con và họ không dám quay về vì với thời gian cách ly theo quy định, họ có thể mất việc.

Bài và ảnh tổng hợp từ ASO