Sau 2 lần sinh con đều gặp tai biến sản khoa, người mẹ sợ hãi đến mức không dám có con nữa, đặc biệt khi lần sinh thứ 2 cả mẹ và bé đều thoát chết ngoạn mục khi mẹ bị vỡ tử cung.
Thông thường em cảm thấy là điều gì mình càng sợ thì càng có khả năng nó tới đó các mẹ. Như là mình luôn chuẩn bị tinh thần, thể chất, ăn uống để sinh thường thì bất ngờ tới ngày đi đẻ lại bị lôi lên bàn mổ vì lý do từ em bé chứ không phải từ mẹ. Cho dù có yêu trẻ và thích có thật nhiều con nhưng trải qua 2 lần biến chứng sinh con như bà mẹ dưới đây thì cũng dễ thông cảm khi chị quyết định sẽ không sinh thêm con.
Có bầu chỉ thích ăn mỗi tóp mỡ, thai mới 35 tuần mẹ đã phải nhập viện sinh non
Mang bầu là khoảng thời gian hạnh phúc với bà mẹ trẻ Natalie
Khi Natalie Reeves đến từ Merseyside, nước Anh mang thai đứa con thứ hai, cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sự ra đời đau thương của cậu con trai Nathaniel chỉ 10 tháng trước vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô.
Gần ngày cận sinh, cậu bé bỗng dưng ngừng chuyển động. Natalie được chuyển lên đơn vị chăm sóc chuyên khoa bởi các bác sĩ chẩn đoán em bé có thể bị khuyết tật tim và cần phẫu thuật khẩn cấp vào ngày hôm sau
Cô nhớ lại: "Chồng tôi không được phép ở lại, và tôi đã thức trắng đêm một mình, kinh hãi rằng mỗi giây phút có thể là giây phút cuối cùng mà con trai tôi còn sống.”
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
Ngày hôm sau, Natalie đã trải qua "phút dài nhất trong cuộc đời" khi các bác sĩ thực hiện vết cắt để đưa bé trai của cô chào đời. Thật may mắn khi các chỉ số sau đó đều ổn định, em bé không cần phải mổ tim. Sau sinh vài ngày, cả mẹ và con đều xuất viện về nhà. Tuy nhiên, trải nghiệm đau thương đã khiến cô bị trầm cảm sau sinh và lo lắng rất lâu sau đó.
Vì vậy, khi biết tin cấn bầu lần thứ 2, Natalie càng căng thẳng hơn bởi không quên những gì đã xảy ra trước đó. Trải nghiệm lần sinh nở đầu tiên dữ dội đến mức mẹ bầu luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lặp lại, các biến chứng sản khoa, những nỗi đau đớn và lo lắng trên giường sinh. Cho dù tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, gia đình, chồng và bác sĩ luôn khuyên cô nên nghỉ ngơi và thư giãn. Cho dù cô lúc nào cũng cảm thấy đau buốt ở phần bụng dưới, Natalie tin rằng đó là do mình tưởng tượng ra vì quá sợ hãi cảnh sinh con.
Đứa con thứ 2 của chị Natalie chào đời khi tử cung đã vỡ hoàn toàn
Cuối thai kỳ, Natalie được chỉ định sinh mổ. Mọi thứ đều suôn sẻ và khi được đẩy ra ngoài cùng cô con gái mới chào đời, người mẹ nghĩ rằng tất cả những khó chịu trong thai kỳ vừa rồi chỉ là do mình quá lo lắng mà thôi. Tuy nhiên, khi cô bắt đầu bước xuống giường tập đi, một bác sĩ đã đến và nói rằng cô thật may mắn trong lần sinh nở thứ 2 này.
“Tử cung của tôi đã bị vỡ hoàn toàn, không ai biết nó vỡ khi nào. Con gái tôi đã sống trong bụng mẹ không biết bao lâu sau khi tử cung vỡ”
Các bác sĩ chỉ phát hiện điều này khi họ thận trọng nhấn con dao mổ xuống bụng sản phụ. Họ không muốn sản phụ trải qua 2 lần biến chứng sinh con hoảng sợ nên cố gắng không tỏ ra bất kỳ thái độ bất thường nào, trừ việc lôi ông chồng ra ngoài thông báo tình hình.
“Cơ thể tôi mất rất nhiều thời gian để chữa lành sau đó. Các cơ của tôi đã bị tổn thương rất nặng và phải đan lại với nhau. ", Natalie cho biết. Sức khỏe tinh thần của cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề và cô phải chịu đựng sự lo lắng trong nhiều năm sau đó và Natalie đã quyết định không có con nữa.
2 đứa con là quá đủ với chị Natalie sau 2 lần sinh đều gặp biến chứng thừa sống thiếu chết
“Tôi sẽ không thách thức số phận lần thứ ba”, có lẽ 2 lần biến chứng khi sinh con đã quá đủ với người mẹ này.
Bài và ảnh tổng hợp từ TS

