Mặc cho sản phụ xin và báo trước về nguy cơ dị ứng, bác sĩ vẫn tự ý đổi phương án gây tê khiến sản phụ bị liệt nửa người sau sinh mổ.
Mình đã từng sinh mổ và hẳn có lẽ triệu triệu bà mẹ sinh mổ trên thế giới này đều hiểu một điều rằng dù sinh mổ hay sinh thường, biến chứng trong sản khoa vẫn như "một lần qua cửa tử". Nếu đó là cái mà các mẹ vẫn nôm na gọi là "trời kêu ai nấy dạ" thì chẳng còn cách nào hơn, đành ngậm ngụi "ừ" với số phận. Nhưng nếu biến chứng sản khoa đến từ sự vô tâm, thiếu chuyên môn của chính bác sĩ trực tiếp tham gia vào ca mổ thì nhất định không thể im lặng. Sự im lặng của ai đó hôm nay có thể sẽ trở thành bi thương cho sản phụ khác ngày mai.
Ngày hôm nay, khi được bạn bè share cho bài viết của chị Th. trên trang cá nhân với câu mở đầu như tiếng gào thét "Bệnh viện Mekong mất nhân tính, HÃY TRẢ LẠI HỒ SƠ BỆNH ÁN CHO TÔI!!!" mình thật sự cảm thương cho chính những gì người mẹ này đang phải trải qua.
Không chỉ riêng bản thân mình, thông tin sản phụ N.T.T.Th (29 tuổi, quê Lâm Đồng) bị biến chứng liệt nửa người bất thường sau khi mổ bắt con tại Bệnh viện Phụ sản Mêkông (quận Tân Bình, TP.HCM) đã nhận được đến nay gần 7 nghìn lượt share. Điều đó cho thấy phần nào tiếng nói của những bà mẹ bỉm sữa khi nghe biết sự việc.
Để các mẹ theo dõi vụ việc, mình xin phép tóm tắt lại sự việc dựa trên những chia sẻ của chính chị Th. trên trang cá nhân. Dưới nhiều góc độ nhìn nhận khác nhau, mọi người có thể góp tiếng nói ạ.
Bất chấp lời van xin, bác sĩ vẫn gây tê cho sản phụ dù biết trước sản phụ có tiền sử dị ứng thuốc tê
Cụ thể, trong đơn khiếu nại của anh P. cho biết vào ngày 2/11/2020, anh có đưa vợ là chị Th. đến bệnh viện Phụ sản Mêkông để tiến hành nhập viện. Sau đó chị Th. có chỉ định mổ bắt con do thai lớn, tiểu đường thai kỳ, tiền sử dị ứng thuốc tê, xương chậu hẹp. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập viện, chị Th. được đưa đi nhận phòng lưu trú.
Tại đây, nữ hộ sinh có khám và hỏi tình trạng của sản phụ thì được chị Th. thông báo có tiền sử dị ứng thuốc tê, sau đó nữ hộ sinh có dán biểu tượng lưu ý việc dị ứng cho sản phụ. Thông tin này được chị Th. một lần nữa trình bày tại phòng tiền phẫu, trước khi vào ca mổ bắt con.
Tuy nhiên theo anh P., khi vào phòng mổ một bác sĩ thực hiện gây mê tên L.Q.H. đã tự ý đổi từ phương án gây mê sang gây tê mà không thông báo trước có người nhà cũng như không được sự đồng ý của chị Th.
"Bác sĩ đã bỏ qua tiền sử dị ứng thuốc tê của bệnh nhân, bỏ qua kết quả hội chẩn tiền phẫu, tự ý gây tê mặc cho vợ tôi van xin trong phòng mổ. Sau khi tiêm thuốc tê vào tủy sống, người vợ tôi co giật mạnh, nôn mửa liên tục trong suốt quá trình tiến hành phẫu thuật", anh P. cho biết.
Sau khi được mổ bắt con, chị Th. được đưa ra phòng hồi sức và phát hiện bị liệt nửa người bên trái, hoàn toàn không cử động được. Đến lúc này các bác sĩ mới gọi anh P. đến để báo về tình trạng hậu phẫu nhưng không đề cập đến vấn đề tự ý gây tê.
"Gia đình tôi có đề cập đến việc có phải vợ tôi bị như vậy là do dị ứng thuốc tê hay không nhưng các bác sĩ từ chối trả lời câu hỏi. Đến nay, vợ tôi vẫn không điều khiển được nửa người bên trái cũng như sang chấn tâm lý, mất ngủ hoảng loạn hàng đêm.
Gia đình tôi và Ban Giám đốc BV đã có hai buổi làm việc sơ bộ về hướng giải quyết sự cố y khoa này nhưng BV vẫn chưa có câu trả lời chính thức", anh P. nói.
Sản phụ N.T.T.Th. Nguồn hình: FBNV
Theo biên bản làm việc giữa hai bên, kết quả họp hội đồng chuyên môn ngày 24/11/2020 của BV xác định phương pháp gây tê tủy sống là chưa phù hợp, chưa tìm được nguyên nhân gây yếu nửa người cho sản phụ. Lãnh đạo BV khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về lỗi chủ quan của bác sĩ H. khi sử dụng phương pháp gây tê mà không báo cho người nhà biết.
Tuy nhiên phía BV Mêkông lại nhận định chưa có bằng chứng tác dụng phụ của thuốc tê gây yếu nửa người cho bệnh nhân khiến gia đình bức xúc.
Đã từng không muốn kiện tụng để bình tâm chữa trị...
Sau khi biến cố lớn xảy ra, có khoảng thời gian chị Th. phải nằm viện 2 tháng. Hai tháng đó với chị những tưởng như thể 2 năm tù bởi đau đớn đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của thân xác con người, bó trì đôi chân đã từng đây đó, thậm chí ngay cả con, chị còn không thể bế bồng, ru ẵm.
Có lúc nằm trên xe cấp cứu, chị từng nghĩ đến chuyện vĩnh biệt cuộc đời để chấm dứt chuỗi ngày điều trị đau đớn ấy. Nhưng con người lạc quan thẳm sâu bên trong không cho phép chị gục ngã hay nuôi hận thù. Chị đã can đảm đưa ra quyết định không khởi kiện bệnh viện. Mọi niềm tin dồn về ánh sáng phía trước, thôi thúc chị "hôm qua là điều đã lùi xa..."...
Nguyên văn chia sẻ của chị Th. trên facebook cá nhân
... nhưng thái độ vô trách nhiệm của bệnh viện khiến người nhà không thể tiếp tục lặng im
Sau khi chị Thảo bị liệt nửa người, phía Bệnh viện này đã chuyển chị Th. Qua BV Nhân dân Gia Định để điều trị. Tuy nhiên theo anh P. trình bày trong đơn khiếu nại, khoảng thời gian vợ anh được chuyển sang khoa Nội Thần kinh huyết học của BV Nhân dân Gia Định, phía BV Phụ sản MêKông không có mặt để hỗ trợ, theo dõi.
Ngày 4/11/2020, sản phụ Th. được BV Nhân dân Gia Định cho xuất viện với chẩn đoán liệt nửa người trái có hồi phục sau 2 ngày mổ bắt con, chỉ định điều trị nội khoa. Một thời gian sau, chị Th. được phía BV Mêkông mời bác sĩ vật lý trị liệu đến để tập luyện phục hồi chức năng. Tuy nhiên thời gian tập của chị Th. bị ngắt quãng, phía bệnh viện Mêkông cũng chậm trễ trong việc điều trị.
“Trước khi xuất viện, họ cam kết mời bác sỹ vật lý trị liệu tập cho tôi hàng ngày, đồng thời hỗ trợ dụng cụ, tài liệu (hồ sơ bệnh án để tham khảo phác đồ), cùng lộ trình điều trị để tạo điều kiện phục hồi tốt nhất cho tôi. Thế nhưng ngày 23/12 bệnh viện xác nhận đã liên hệ được người tập cho tôi nhưng đến ngày 31.12 mới có người đến khám và đánh giá” – FB nhân vật chia sẻ.
Nguồn hình: FBNV
Mong muốn được trả bảng tóm tắt hồ sơ bệnh án bị trì hoãn, việc điều trị chưa hẹn ngày bình phục
Đỉnh điểm khiến gia đình có sản phụ bị liệt nửa người sau sinh mổ bức xúc chính là việc nhiều lần đề nghị cung cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án để có thể điều trị về sau bởi di chứng sau sinh mổ này không thể điều trị một sớm một chiều có thể khỏi nhưng không được BV Phụ sản Mêkông giải quyết.
“Nhìn thấy sự thờ ơ đó, tôi lo sợ xin hồ sơ bệnh án từ 29/12, để lỡ đâu một mai tôi bị bệnh viện “bỏ quên”, tôi vẫn còn phác đồ, kết quả cận lâm sàng để đi nơi khác điều trị, còn giấy tờ để xin gia hạn nghỉ phép với công ty. Đồng thời, tôi đòi lại giấy tờ điều trị của bệnh viện Gia Định (bao gồm cả giấy xuất viện của người bệnh) mà Mekong đã “vô tình cầm nhầm””. FBNV chia sẻ.
Hiện tại cảm nhận của bà mẹ trẻ không khác gì một người tàn phế. Chuỗi ngày điều trị phía trước vẫn chưa có gì sáng rõ và trách nhiệm của bên cần thực thi trách nhiệm với người bệnh vẫn cứ lập lờ.
Không ai có thể ngờ được những biến cố xảy đến trong cuộc đời mình. Trải qua một ca sinh càng không có gì nói trước. Nhưng nếu những di chứng để lại sau đó là do sai lầm của cá nhân bác sĩ hay sự tắc trách của bệnh viện khiến sản phụ chưa thể trở về cuộc sống bình thường như vốn dĩ thì đâu thể như nước qua dòng???


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1