Hình ảnh người cha với đôi tay gầy guộc, cố gắng châm cứu cho con gái khiến nhiều người không khỏi cảm động rơi nước mắt.

Đối với cha mẹ, con cái lúc nào cũng là những đứa trẻ cần được yêu thương, chăm sóc. Dù con có lớn đến đâu thì trong mắt phụ huynh, con vẫn mãi bé nhỏ. Cả đời cố gắng vì con, chắc chắn bố mẹ nào cũng luôn mong con mình được khỏe mạnh, hạnh phúc. Đến tận những phút cuối đời, nhiều ông bố bà mẹ cũng khiến người khác xót xa khi chỉ một lòng nghĩ về con.

Mới đây trên Weibo, đoạn video ghi lại cảnh một ông cụ đang nằm trên giường bệnh vẫn cố gắng hết sức với tay châm cứu cho người phụ nữ ngồi gần đó đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, hai người họ chính là cha con ruột và đây cũng chính là những giờ phút cuối đời của cụ ông. Ông lớn tuổi, bệnh nặng nên đã quá yếu, đôi bàn tay gầy guộc cũng hết sức run rẩy. Tuy nhiên, đôi tay ấy vẫn cố gắng châm cứu cho cô con gái đang ngồi bên cạnh.

hình ảnh

Người cha cố gắng tận dụng chút sức lực cuối cùng để châm cứu cho con. Ảnh: Weibo

Thương con gái bị bệnh, người cha tận dụng cả những phút cuối đời để châm cứu cho con. Người phụ nữ thấy cha trong khoảnh khắc này thì đau lòng bật khóc nức nở. Thậm chí, cô còn phải che mặt lại, không dám tiếp tục nhìn cha nữa.

hình ảnh

Con gái không thể nén nước mắt khi thấy cha vẫn lo lắng cho mình đến cuối đời. Ảnh: Weibo

Sau khoảnh khắc xúc động ấy, chỉ 4 tiếng sau, người cha đã phải giã từ cõi đời. Sự mất mát này là nỗi đau lớn đối với gia đình, đặc biệt là cô con gái dù ông cụ cũng đã tuổi già, sức yếu. Đoạn video đã khiến rất nhiều người phải rơi nước mắt:

- Cha mẹ là thế, luôn nghĩ cho con và chỉ vì con mà thôi. Chia buồn cùng với gia đình, mong cả nhà sớm vượt qua nỗi đau.

- Nhìn mà nhớ cha ở nhà quá. Từ ngày đi làm xa có khi mấy năm mới được về quê thăm nhà, thăm cha, thấy cha ngày càng già đi lòng mình cũng chẳng vui chút nào.

- Tình yêu thương của cha có thể không được thể hiện ra bên ngoài quá nhiều, nhưng cha luôn âm thầm lặng lẽ lo cho các con của mình. Mỗi người sẽ có một cách bày tỏ tình cảm riêng.

- Nhìn đôi bàn tay của cụ run rẩy nhưng vẫn cố gắng châm cứu cho con thế kia, hẳn là rất mong được lo lắng cho con đến tận phút cuối đời. Xem mà xúc động quá khóc lúc nào chẳng hay luôn.

- Với cha mẹ con mãi chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, luôn cần được bao bọc, chăm bẵm yêu thương. Nhìn hai bố con thương quá. Cô con gái còn không dám nhìn cha quá lâu mà phải che mặt lại. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

- Bố mẹ thương con vô điều kiện, còn xã hội phải có điều kiện mới thương con. Vậy mà những lúc tuổi trẻ nông nổi có thể con không nhận ra, làm bố mẹ phiền lòng. Bố mẹ luôn là những người vĩ đại nhất trên thế giới đối với mỗi người con.

Đúng là trên đời này, sẽ chẳng có bất cứ thứ tình cảm nào cao đẹp hơn tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Đó là một mối quan hệ gắn kết thiêng liêng, đẹp đẽ mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mỗi bậc cha mẹ đôi khi sẽ có những cách thương yêu con khác nhau, nhưng trong thâm tâm thì chắc chắn lúc nào cũng hướng về con cái.

Nhớ lúc còn nhỏ dại, em rất hay trách cha mẹ tại sao lại quá khó khăn như vậy, cấm cản đủ điều, không cho làm cái này, không cho làm cái kia. Lớn lên rồi mới hiểu, cha mẹ khó khăn như thế cũng để mình nên người và mọi thứ đều bắt nguồn sâu xa từ lòng yêu thương, lo lắng cho con. Sinh con ra đời, vất vả nuôi con khôn lớn, chẳng cha mẹ nào muốn con mình phải nếm trải nhiều khổ đau. Điều họ luôn mưu cầu cho con cái là hạnh phúc và viên mãn.

Suốt cuộc đời của mình, mọi cố gắng của cha mẹ dường như chỉ để dành cho con cái. Như cụ ông trong câu chuyện trên, dù có sức tàn lực kiệt, dù đang ở những giờ phút cuối đời, ông vẫn chỉ một lòng nghĩ cho con của mình, muốn con khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những nỗ lực, cố gắng của cha mẹ vì con cái đôi khi chẳng thể nào lý giải nổi vì tình cảm này bắt nguồn từ sự hy sinh vô cùng thiêng liêng và cao cả.

Vậy mà khi ta trưởng thành, có thể tự lập trên đôi chân của chính mình, lắm lúc sự quan tâm của cha mẹ lại khiến ta cảm thấy thật phiền phức. Những lời hỏi thăm của cha mẹ đôi khi cũng làm ta nổi nóng vô cớ. Mọi hành động cha mẹ làm đều không “hợp thời” trong mắt của chúng ta. Trong những giây phút khó chịu như thế, có bao giờ ta nghĩ lại, suốt bao nhiêu năm nuôi ta lớn khôn, cha mẹ liệu đã phải hy sinh, kiên nhẫn và chịu đựng chúng ta nhiều đến mức nào?

Hy vọng những ai còn cha mẹ, hãy biết trân trọng từng giây phút quý giá ấy. Bởi lẽ quy luật sinh lão bệnh tử chẳng chừa một ai, cha mẹ cũng chẳng thể sống bên ta mãi mãi. Đừng để đến khi cha mẹ không còn mới ân hận thì cũng chẳng để làm gì. Hiếu thảo với đấng sinh thành là nghĩa vụ của mỗi người con và mong rằng bất cứ người con nào cũng sẽ thấu hiểu được điều đó.