Khi con ốm đau, dù chỉ là một cơn ho, hay cái hắt xì, cũng khiến mẹ xốn xang không nguôi.
Mẹ có thể chịu đựng tất cả những đau khổ trên đời này, nhưng nhìn con mình chịu đau đớn, lại không đành lòng. Suy cho cùng cũng là tấm lòng của người mẹ.
Người ta nói “con cái là điểm yếu của cha mẹ”, nhất là đối với người mẹ. Có thể coi đây là tình mẫu tử và là sự mềm yếu của người phụ nữ.
Ảnh 163
Chính vì sự mềm yếu này mà nhiều phụ nữ sống cuộc sống mệt mỏi. Trong số đó, một bộ phận không nhỏ sẵn sàng từ bỏ công việc, sự nghiệp mình yêu thích sau khi lập gia đình để sinh con và chăm sóc con được tốt hơn. Thậm chí họ tự biến mình thành bê tông cốt thép, dù ốm nặng nhưng vẫn phải gồng mình chăm con, không ai phụ giúp đỡ đần.
Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ hình ảnh rất buồn của mình với cư dân mạng. Cô bị sốt cao đứt quãng trong suốt 1 tuần. Chỉ khi hồi phục và nhìn lại mình, cô mới thấy mình đã cô đơn biết chừng nào trong lúc khó khăn nhất.
Người mẹ trẻ cho biết vừa rồi chị bị sốt cao vì nhiễm cô Vít, do lây từ con nhỏ. Con hồi phục thì đến lúc mẹ bắt đầu nhiễm bệnh. Mẹ sốt cao 39 độ nhưng không những không có thời gian nghỉ ngơi mà còn phải chăm con.
Ảnh 163
Trong đoạn clip, người mẹ trẻ với gương mặt bơ phờ, đôi mắt lim diim, mặc đồ bộ, nằm trên giường với miếng dán làm mát trên trán, bên cạnh là đứa con thơ. Nói chung, kể cả người lớn bị cao thì cũng không muốn cử động, toàn thân suy nhược, thậm chí có người còn có thể bị chóng mặt buồn nôn. Trong hoàn cảnh như vậy, ít nhất mẹ cần phải nghỉ ngơi trên giường. Nếu trong nhà không có người chăm sóc bà mẹ đang ốm sốt kia, thì ít nhất cũng phải có người chăm sóc đứa nhỏ để mẹ nghỉ ngơi.
Ai cũng biết, ngay cả với một người khỏe mạnh, một mình chăm con đã là một công việc quá tải, huống chi là một bệnh nhân. Nhiều người so sánh mẹ với siêu nhân nhưng họ không nhìn thấy sự tê tái và tuyệt vọng trên gương mặt người mẹ này.
Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha ôm đứa bé, giống như một người máy, vẻ mặt thất thần nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó. Nỗi cô đơn, bất lực như tràn ra màn ảnh, người phụ nữ nói: “Dù có vất vả, mệt mỏi đến đâu tôi cũng phải cố gắng chịu đựng, vì cháu không biết nói, không biết đi, lại còn là một đứa trẻ."
Ảnh 163
Có thể cảm nhận được rằng người mẹ này đã quá kiệt quệ, cho dù là thể chất hay áp lực tinh thần, người mẹ đã đi đến bờ vực suy sụp. Chỉ là trong lòng vẫn còn có đứa con nhỏ cần được chăm sóc bảo vệ, nên không cho phép mình ngã xuống.
Cảnh tượng này khiến vô số cư dân mạng cảm thấy xót xa và bất công. Bố của đứa trẻ đâu? Còn gia đình cô ấy, họ ở đâu? Tại sao một người phụ nữ bị sốt cao lại chăm sóc một đứa trẻ?
Nhưng dường như đây là tình cảnh chung của các bà mẹ, nên ngạc nhiên là rất nhiều bà mẹ có con khác cho rằng đây là chuyện hoàn toàn bình thường:
"Nhiệt độ 39 độ không được coi là sốt cao, vào những năm 1970, bị bệnh sốt 40 độ trở lên là chuyện bình thường."Tôi sốt 40 độ và vừa chăm con, vừa nấu ăn. Chồng tôi thì nằm dài trên giường, hai chúng tôi đều bị sốt cùng lúc.
"Tôi cũng vậy. Hôm qua tôi sốt 39 độ và phải chăm sóc hai đứa trẻ. Tôi cảm thấy như toàn thân run rẩy và không thể đứng dậy và hầu như không thể nghe rõ giọng nói của chính mình. Chịu không nổi nữa, tôi lên giường ngủ. May mà hôm nay còn hơn 38 độ, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Mọi thứ khác đều ổn, chỉ là khó chịu nhất khi bọn trẻ quá nghịch ngợm."
"Đàn ông cũng sốt cao và họ vẫn đi làm, đây là cách sống của người bình thường, không cần phải làm ầm ĩ lên."
Ảnh 163
"Tôi mắc cô Vít mà vừa chăm chồng vừa chăm con đây. Con nửa đêm thì bò dậy tìm mẹ, ba bốn tiếng đồng hồ không ngủ được, thể tôi suy nhược, còn phải chăm sóc một người đàn ông dương tính năm sáu ngày, bưng bê đồ ăn thức uống đến tận cửa. Cũng may là triệu chứng không nghiêm trọng lắm, nếu không thì không biết làm cách nào để vượt qua."
“Trong cuộc sống, nhiều người phụ nữ dần đánh mất đi nụ cười, sự dịu dàng trên khuôn mặt. Họ trở nên cay nghiệt, hằn học, thậm chí vô lý, tại sao? Thực ra, suy cho cùng thì nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là họ thiếu tình yêu, trực tiếp hơn là chính đàn ông đã biến họ thành bộ dạng mà ngay cả bản thân họ cũng không chịu nổi.”
“Đàn ông ốm đau chỉ quan tâm đến mình, còn phụ nữ phải chăm sóc con cái khi ốm đau.”
Cũng có nhiều cư dân mạng vô cùng xót xa cho rằng khi mẹ ốm thì chẳng ai chăm mẹ, khi con ốm thì mẹ phải ôm con vào lòng dẫu biết sẽ dễ bị lây bệnh từ con. Người ta nói đằng sau mỗi người phụ nữ mạnh mẽ đều có một người đàn ông vô tâm.
Cũng giống như người phụ nữ trong đoạn clip trên, ốm đau nhưng phải chăm con chưa đầy một tuổi. Ai thấy được sự mệt mỏi, vất vả của mẹ? Sự bất lực, nhu cầu của mẹ, ai sẽ giúp? Con là con chung, mẹ ốm cần nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng không ai phụ giúp. Các ông bố nếu không thương vợ thì cũng nên quan tâm đến con mình chứ.

