Nhiều ý kiến cho rằng họ chạnh lòng khi thấy phụ nữ đúng là quá vất vả, trong khi một số lại phản bác lại quan điểm này.

Có con rồi mới biết, nuôi con không đơn giản như chăm búp bê mà đó là cả một hành trình bố mẹ phải cố gắng vượt qua nhiều khó khăn vất vả. Chính vì sự gian nan từ khi phải bầu bì, sinh nở đến tận lúc chăm con, rất nhiều mẹ trở nên nhạy cảm và dễ chạnh lòng hơn khi rơi vào hoàn cảnh không được ai trợ giúp. Mới đây, bức ảnh một người mẹ ốm đang ôm con tại bệnh viện, phía hàng ghế dưới, một người đàn ông thản nhiên ngồi bấm điện thoại như không có chuyện gì xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ra nhiều sự tranh cãi.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Trong bức ảnh, có thể dễ dàng nhận ra khung cảnh tại bệnh viện, một người mẹ ốm đau, tay còn đang truyền dịch vẫn cố gắng ôm con nhỏ dỗ dành. Ở hàng ghế chờ bên dưới, một người đàn ông cùng một đứa trẻ khác đang ngồi say sưa bấm điện thoại. Nhiều ý kiến cho rằng họ là một gia đình, ông bố đưa 2 con vào thăm mẹ đang ốm phải truyền dịch.

Cũng chính vì suy luận này, ở phía dưới bài đăng có khá nhiều ý kiến chạnh lòng. Không ít mẹ cho rằng ông bố này thực sự quá vô tâm, vợ đang ốm nhưng vẫn thản nhiên bấm điện thoại, để vợ tay vừa truyền dịch vừa phải đứng ôm con như thế. Xét theo khía cạnh của những người mẹ qua căng thẳng khi đang phải chăm con nhỏ, cảm giác chạnh lòng khi nhìn vào bức ảnh này có lẽ là điều không thể tránh khỏi.

hình ảnh

Bức ảnh gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, cũng có nhiều luồng ý kiến phản bác. Không ít người cho rằng chỉ qua một bức ảnh, chẳng thể nói chính xác được điều gì nên tốt nhất là đừng vội phán xét ai. Người mẹ đang đau bệnh, phải truyền dịch nhưng vẫn ôm con thực sự nhìn rất thương. Nhưng bức ảnh này không nói lên được chính xác hoàn cảnh lúc ấy. Đầu tiên, người đàn ông tuy ngồi ngay đó nhưng có thể chưa chắc đã là cha của 2 đứa trẻ, là chồng của người phụ nữ vừa truyền dịch vừa bế con. Đó có thể là một người cũng đang đi khám bệnh và tình cờ ngồi gần chỗ mẹ con họ thì sao?

Một số ý kiến khác nữa lại cho rằng, họ có thể đúng là vợ chồng nhưng đứa trẻ quấn hơi mẹ, em bé còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được vấn đề rằng mẹ không được khỏe nên quấy khóc đòi mẹ, vì thương con, người mẹ vẫn cố gắng bồng bế, dỗ dành con. Việc con quấn mẹ, chỉ muốn theo mẹ mà không đoái hoài gì đến bố là chuyện hết sức bình thường. Có thể trong lúc đó, ông bố đang dùng điện thoại để liên hệ với người thân hoặc xử lý công việc, nếu đúng là như vậy thì cũng đâu đáng trách.

Rất nhiều ý kiến được đưa ra và mọi người cùng nhau bình luận sôi nổi. Nhưng nói tóm lại, chỉ qua một bức ảnh chụp đúng một khoảnh khắc. Chẳng ai có thể biết chính xác được câu chuyện đằng sau là như thế nào, vậy nên đúng là tốt nhất chúng ta đừng vội phán xét bất cứ ai.

hình ảnh

Nhiều người cho rằng đừng nên vội vàng phán xét bất cứ ai. Ảnh: Sohu

Riêng em thì khi nhìn bức ảnh, chỉ thấy đúng là việc làm mẹ quá vất vả. Dù đang bệnh nhưng khi nhìn thấy con, người mẹ dù ốm đau cũng sẵn sàng gạt đi mọi sự mệt mỏi của mình để ôm con vào lòng. Không nói đến trường hợp này vì chẳng biết thực hư thế nào, nhưng ở xung quanh mình, em đã từng chứng kiến khá nhiều câu chuyện các ông bố luôn xem chăm con là việc của vợ, mình chỉ cần đi kiếm tiền về để trang trải sinh hoạt gia đình là xong.

Tuy nhiên, người vợ cũng cần chồng mình ở bên cạnh hỗ trợ, động viên khuyến khích và con cái cũng cần hơi ấm yêu thương, sự quan tâm gần gũi từ bố mình nữa. Thế mới nói mỗi người đàn ông trước khi chuẩn bị “lên chức”, hãy chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần, tâm lý để trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con mình.

Không phải chỉ cần mang tiền về là xong, hãy chứng tỏ trách nhiệm của một người chồng, người cha đúng nghĩa bằng việc sẵn sàng ở bên cạnh hỗ trợ vợ con mọi lúc mọi nơi. Được chồng thấu hiểu, đồng cảm và giúp đỡ, chắc chắn người mẹ nào cũng sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và có động lực hơn trên hành trình thực hiện thiên chức của mình.