Báo cáo nghiên cứu ban đầu về trẻ sơ sinh cho thấy: Khi một đứa trẻ khóc và được ôm, bé sẽ nhận được 3 loại "năng lượng" và thúc đẩy sự phát triển của não.
Việc trẻ nhỏ thường xuyên quấy khóc đôi khi sẽ rất phiền phức, không chỉ với chính bố mẹ mà còn với người sống chung nhà và cả hàng xóm xung quanh.
Người Việt thường chọn cách ôm con vỗ về, dỗ dành khi con khóc nhưng một số quan niệm nuôi dạy con lại cho rằng phản ứng này không hợp lý và có vẻ sai trái. Vậy điều này có thật sự sai trái như cách nghĩ của nhiều người?
Tiếng khóc của trẻ em là thứ ngôn ngữ duy nhất để biểu đạt nhu cầu sinh lý và là cách bày tỏ cảm xúc. Do đó, tiếng khóc của trẻ cần được xem như một cách giao tiếp sơ khởi.
Watson, một nhà khoa học người Mỹ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tiếng khóc của trẻ cho rằng không nên bế trẻ khi trẻ đang khóc và nên để trẻ khóc cho đến khi mệt quá sẽ tự nín. Đây được cho là liệu pháp miễn dịch với tiếng khóc.
Nhưng trên thực tế, cách tiếp cận này không mang lại bất kỳ sự trợ giúp hữu ích nào.
Trái ngược với quan điểm của Watson, các nhà khoa học khác lại chho rằng khi một đứa trẻ đang khóc, bé cần phải được ôm vào lòng dỗ dành. Bằng cách này, nó có thể có tác động tích cực đến sự phát triển trí não của trẻ. Ôm con khi khóc cũng có thể xoa dịu cảm xúc của bé.
Theo đó, quan điểm của nhóm ủng hộ cho rằng khi con khóc được mẹ ôm bé sẽ nhận được 3 loại năng lượng tích cực để phát triển trí não và cảm xúc. Nhờ đó, khi lớn lên bé sẽ gần gũi với cha mẹ hơn. Và 3 loại năng lượng đó là:
1. Trẻ ít khóc hơn
Con khóc với hy vọng được mẹ ôm ấp và được bố yêu thương. Nếu được bố mẹ làm theo đúng nguyện vọng, tự nhiên bé sẽ không còn muốn khóc nữa.
Nhưng nếu bố mẹ phớt lờ bé, cảm giác bị bỏ rơi sẽ xâm chiếm tâm hồn non nớt và khiến bé có thể khóc quấy thường xuyên hơn. Đồng thời, nếu cứ để mặc bé khóc quá lâu trước khi được ôm ấp, hiệu quả sẽ đạt mức thấp hơn. Khi đó, việc dạy dỗ và dỗ dành bé càng khó khăn hơn.
Nếu thói hưu khóc nhè của con có thể kết thúc bằng những cái ôm, những lời dỗ dành một cách yêu thương thì tại sao lại không chọn lựa?
2. Trẻ em có thể cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ
Bản thân cái ôm là một cách thể hiện tình yêu thương. Trong lúc ôm, hai mẹ con/ bố con tiếp xúc cơ thể và truyền tải tình yêu cho nhau.
Một số bố mẹ có thể cho rằng trẻ con không hiểu gì và không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, nhưng không phải vậy. Trẻ con thường quan sát mọi cử chỉ của bố mẹ. Nếu được bố mẹ ôm khi đang khóc thì trẻ có thể cảm nhận được rằng bố mẹ rất quan tâm đến mình. Trong sự quan tâm chăm sóc ấy chứa chan tình cha, nghĩa mẹ, nhờ đó đứa trẻ nếm được hương vị yêu thương, gieo mầm yêu thương vào lòng và chỉ có như thế trẻ mới lên bằng tình yêu thương.
3. Trẻ em có thể có đủ cảm giác an toàn
Nếu trẻ khóc to mà cha mẹ chỉ lo việc riêng, không để ý đến trẻ, trong lòng trẻ sẽ cảm thấy mình bị bỏ lại, không được quan tâm, sẽ nảy sinh cảm giác hụt hẫng và chỉ muốn khóc to hơn. Con càng khóc, bố mẹ chỉ càng thêm đau đầu và nổi nóng khiến mọi việc thêm tồi tệ.
Cảm giác an toàn cần được trau dồi từ khi còn nhỏ. Nếu lúc nhỏ mất đi cảm giác an toàn như vậy thì khi lớn lên trẻ sẽ ngày càng bất an hơn, đặc biệt nếu trẻ không tìm được cảm giác an toàn từ cha mẹ mình thì chúng sẽ giao nó cho người khác. Nhưng trớ trêu là trên đời này ngoại trừ cha mẹ đối với mình 100% chân thành, người ngoài khó có thể phân biệt tốt hay xấu.
Ảnh minh họa: Bức Mother & Child của danh họa Gustav Klimt's. Nguồn: hopatour
Nếu để trẻ đặt cảm giác an toàn này cho người khác, bố mẹ cũng sẽ bị tổn thương mà bản thân trẻ cũng không có được an toàn thật sự. Vì vậy cảm giác an toàn này phải do bố mẹ mang lại. Khi trẻ quấy khóc bố mẹ phải ôm vào lòng. Nếu không, khi lớn lên, trẻ sẽ cảm thấy người ngoài tốt hơn cha mẹ mình và dễ dàng bước đi chệch hướng.
Tóm lại: Một đứa bé từ khi sinh ra lớn lên, từ cân nặng đến miếng ăn, giấc ngủ đều khiến bố mẹ rất mệt mỏi trong quá trình chăm sóc. Nhưng bản thân bé để lớn lên đều rất cần sự chăm sóc đó từ bố mẹ mình. Trong quá trình lớn lên trong vòng tay bố mẹ, nếu con tràn ngập cảm giác an toàn, không sợ hãi thì đó là thành công của bố mẹ. Đừng nghĩ những lúc con khóc là con hư mà hãy sẵn sàng dang tay để con được ôm ấp, vỗ về.

