Con cháu là niềm vui của tuổi già, trông mong còn không hết huống gì là có ý tưởng mong cháu đừng được sinh ra.
Ở nhiều vùng, chuyện thứ bậc cao thấp, tuổi tác cực kỳ quan trọng. Em biết có một số vùng, hai chị em gái lấy hai anh em trai mà kiểu em gái lấy anh cả, chị lấy em còn không được chấp nhận, vì lấy về không biết xưng hô làm sao cho phải. Biết là phong tục địa phương nhưng cách làm cứng nhắc thật khó chấp nhận. Thậm chí câu chuyện của bà nội dưới đây còn có phần nghiệt ngã và giày vò con dâu.
Một mẹ bầu đang mang thai 6 tháng vừa nhờ cư dân mạng phân xử câu chuyện xảy ra ở gia đình mình. Tuy người chồng nói rằng hãy bỏ qua vì dù sao cũng là người nhà, nhưng mẹ bầu vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng. Cả hai vợ chồng đang tranh cãi nhau chuyện có về quê chồng ăn Tết hay không. Mọi năm thì cả hai đều về trước, đến mùng 3 thì về ăn Tết nhà ngoại. Năm nay, lý do mẹ bầu không muốn trở về quê chồng là do mẹ chồng… tái giá sau Tết năm ngoái.
Ảnh Baijihao
Hãy khoan trách móc mẹ bầu này, dù sao kết hôn cũng là chuyện hỷ. Nhưng vấn đề là con dâu đang có bầu 6 tháng, qua Tết vài tháng là sinh con. Đột nhiên gần đây mẹ chồng gọi cho con dâu, nói với cô rằng không thể sinh em bé trong năm nay, tốt nhất là nên đình chỉ thai. Nghe đến đây thì bao câu hỏi dồn dập.
Quá bất ngờ trước yêu cầu vô lý của mẹ chồng, con dâu gặng hỏi nguyên nhân. Lúc này mẹ chồng cô lại cáu gắt, nói rằng, cái thai không thể giữ, dù sao cũng phải bỏ, nếu không cả gia đình sẽ trở thành chuyện cười của hàng xóm láng giềng. Theo lý lẽ của bà thì hơn nữa hai vợ chồng con còn trẻ, còn có cơ hội sinh con trong tương lai.
Mẹ bầu không chịu để yên: “Tôi hỏi lý do sao bà cũng không trả lời. Mẹ chồng tôi năm nay mới ngoài 45 thôi, kết hôn sớm nên sinh con lúc còn rất trẻ. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, dưới có mấy cô em gái đã lập gia đình. Hàng tháng, chồng tôi vẫn gửi t.iền về cho bà, và số ti.ền không đổi kể cả khi bố chồng tôi qua đời cách đây 3 năm. Tôi không hiểu sao mẹ chồng lại đề nghị tôi điều đó. Sau này tôi mới biết rằng, bố dượng của chồng tôi mong có con trai nên hai người cũng có ý định sinh con. Và quả thật là mẹ tôi đang có tin vui đấy.”
Người phụ nữ thấy nực cười khi biết sự thật: Mẹ chồng sợ con dâu sinh trước bà thì bà sẽ bị chê cười vì phong tục nơi chồng bà ở cho rằng cháu thì không được lớn hơn con. Bà sợ cháu nội sinh trước sẽ lớn hơn con trai mình. Cũng bởi vì không muốn con mình bằng tuổi cháu nội nên bà đã yêu cầu con dâu đình chỉ thai.
Ảnh minh họa (Nguồn Doujin)
Khi người vợ kể với chồng nghe sự việc thì anh rất tức giận. Đương nhiên cả hai vợ chồng đều không đồng ý. Con của họ cũng là con cầu con khẩn, huống chi cái thai 6 tháng đã có hình hài. Mẹ bầu cho biết chồng đã gọi điện về mắng mẹ, nhưng có vẻ bà không được vui và bởi không bên nào vui nên Tết này bà bầu chỉ muốn về nhà ngoại. Chồng thì hết xoa dịu đến nổi nóng bởi dù sao quê nhà cũng còn mồ mả ông bà, không thể vì giận mẹ mà không về.
Sau khi đọc chia sẻ, một số cư dân mạng đã ch.ế g.iễu rằng mẹ chồng và chồng mới của bà thực sự có suy nghĩ quá ích kỷ và trẻ con. Mẹ chồng đã tái hôn và sinh con thì nên nghĩ cho con của người khác, huống gì đó lại là cháu nội của mình.
“Nhiều người con lớn rồi vẫn sinh con đâu có sao. Có rất nhiều người có cháu lớn hơn con của họ. Điều này không nực cười, nực cười là họ tái hôn để sinh con cho người đàn ông này, nhưng có chắc cuộc hôn nhân sau có bền lâu không?”
“Ai nói người có tuổi thì suy nghĩ sâu sắc chứ. Bà mẹ chồng này mới có bầu mà biết quan tâm đến ánh mắt của người khác dữ. Nếu bà sợ cháu lớn hơn con mình thì tại sao bà không đình chỉ thai đi, sao lại bắt con dâu làm? Có phải con trai bà cũng vô hình vào thời điểm này?”
“Thật sự cạn lời! Con mình là con, còn của người khác thì không phải chắc? Chưa kể nó là con riêng của bà với người chồng sau, tính ra cũng đâu phải chú cháu ruột mà sợ?”
“Giờ mới biết sợ bị người khác chê cười, lỡ có bầu thì sao? Mẹ chồng sinh con, tương đương với việc chồng cô có thêm một đứa em trai nữa. Tôi thấy cái lý bà đưa ra quá vô lý.”
“Phụ nữ không cần làm xấu mặt phụ nữ. Mẹ chồng tuổi đã cao, nhưng bà cũng muốn có con riêng của mình. Tôi nghĩ rằng bà tuổi đã cao và muốn chồng bạn sẽ giúp bà nuôi con của bà. Nếu bạn sinh đứa trẻ này thì chồng bạn sẽ phải nuôi hai đứa bé một lúc. Yêu cầu này quả thực có vấn đề.”
“Buồn cười lắm nhé, nói không đẻ là không đẻ hả? Con của mình là vàng là ngọc, nhưng con của con dâu không phải ư?”
“Thế giới rộng lớn và có rất nhiều điều bất ngờ. Hình như tôi nhớ trước đây cũng có chuyện như thế này và vì đó mà khiến vợ chồng người con trai chia lìa. Thành thật mà nói, nếu mẹ chồng chị và chồng mới của bà có khả năng nuôi dạy con họ thì tôi không nói gì. Nhưng nếu họ đã quá già thì sao lại muốn có thêm con, và ai sẽ nuôi dạy đứa bé đó sau này? Nuôi con bây giờ không dễ, tôi nghĩ bà không muốn có cháu vì muốn con trai và con dâu nuôi con bà mà thôi.”
Câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mẹ bầu cũng cho biết đúng y như những gì mọi người bình luận. Mẹ chồng đã gọi cho chồng cô và ngỏ ý nói rằng ngoài khoản tiền hàng tháng, bà đề nghị con trai sẽ chu cấp thêm sau khi bà sinh con, giống như anh phụ mẹ nuôi em. Tuy nhiên chồng cô đã cự tuyệt yêu cầu này và bị mẹ… từ mặt. Bà nói rằng sẽ không về ngôi nhà trước đây nữa, than thở con cái đi tứ phía, mẹ đã đi lấy chồng nhưng vẫn phải về nhà dọn dẹp nhang đèn. Vậy nên việc về quê ăn Tết lần này lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Tuy nhiên mẹ bầu nói rằng chồng cô rất buồn về hành động của mẹ ruột mình. Để trọn đạo con, anh sẽ vẫn chu cấp hàng tháng cho bà, nhưng với đứa con riêng của mẹ thì không.

