Nghỉ hè cho con về quê chơi có hai tháng, lúc ra, mẹ sốc toàn tập vì thấy cảnh này
Còn hơn 1 tháng nữa là các bé được nghỉ hè rồi. Vợ chồng em chưa thống nhất được là nên cho con chơi đâu, làm gì trong hè này. Ý chồng em vẫn muốn cho con về quê chơi với ông bà nội, còn em đang băn khoăn quá. Cứ nhớ lại kì nghỉ hè năm trước của con ở quê nội mà em khóc không thành tiếng các chị ạ!
Năm ngoái, vừa nghỉ hè cái là em cho con về quê với ông bà luôn. Bé nhà em cũng quấn ông bà lắm nên bạn ấy lúc nào cũng thích về quê. Vợ chồng em thì nghĩ cho con về quê ông bà vừa vui hơn mà bé thì có cơ hội trải nghiệm lối sinh hoạt ở quê rất hay. Thế là tất cả đều hào hứng với kế hoạch này.
Vợ chồng em ở nhà với con 2 hôm thì lên phố đi làm. Ngày nào em cũng gọi điện thoại về cho ông bà và nói chuyện với con. Tuần đầu vợ chồng em cũng về thăm con, sau thì ông xã đi công tác, em mới chuyển việc nên cứ lu bù suốt, gọi điện về nhà nghe con nói chuyện thì xem ra bạn ấy thích ở quê lắm, cứ líu lo khoe hết cái này đến cái khác, em cũng yên tâm. Đến cuối tháng về đón con, nhưng mà lúc gặp con thì choáng luôn các chị ạ.
Mới có gần 2 tháng ở quê mà nàng ta đen nhẻm. Con em tuy không phải da trắng lắm nhưng cũng thuộc dạng hồng hào, sáng sủa, thế mà giờ nhìn đen hơn cả mẹ. Em bế con lên thì thấy đầu tóc hôi rình, mồ hôi nhễ nhại trong khi bạn ấy thì vô tư khoe là vừa đi câu cá với anh Khoai về.
Quê chồng em ở Kim Sơn (Ninh Bình) nên nhà nào cũng có một cái ao trước nhà, trẻ con ở đây còn nhỏ đã biết bơi và rất thường hay đi câu cá, bắt cua. Con em thì chưa biết bơi, khi cho con về quê nghỉ hè em đã cố nhờ ông bà đừng để cháu ra ao chơi rồi. Vậy nên khi nghe con nói em cũng hoảng quá.
Nhưng vẫn chưa phải hết đâu các chị ạ, con còn thay đổi trong cách nói năng khiến em bị sốc thật sự. Chiều đó có mấy bạn hàng xóm qua chơi cùng, em để ý thấy các bạn ấy toàn gọi nhau là tao - mày. Trong khi ở ngoài kia, em chưa bao giờ thấy con em có cách xưng hô này với bạn bè. Ý em không phải xưng hô như vậy là xấu nhưng vì con còn nhỏ nên được học cách cư xử đúng mực (sau này lớn lên hiểu được mọi chuyện rồi thì em không nói làm gì). Đã vậy lúc nhà có người lớn đến chơi, em nhắc tụi nhỏ chào hỏi thì không đứa nào chịu chào, cứ lấm la lấm lét rồi chạy đi chơi chỗ khác. Kiểu này mà ở ngoài kia với bố mẹ là em sẽ chỉnh đốn con ngay, nhưng ở quê đông người không dám nói. Và lại ông bà cũng chiều cháu lắm, thấy vậy lại cười bảo trẻ con không chấp.
Nói chung là cũng có nhiều cái bất cập lắm các chị ạ. Nên hè năm nay em có ý định cho con đi học thêm Tiếng Anh thay vì về quê. Chồng em thì không đồng ý, anh ấy bảo con học cả năm rồi nên được nghỉ ngơi và lại chỉ có về quê con mới được khám phá những điều thú vị chứ suốt ngày ở thành phố không khác gì lồng kính. Nghe ra thì cũng có lí phải không các mẹ? Nhưng em sợ lịch sử tái diễn lắm. Mẹ nào cho em lời khuyên đi ạ!