Cứ tưởng khi được treo thưởng khủng, người con trai sẽ mau chóng lập gia đình như ý muốn của mẹ nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Em 32 tuổi mới lấy chồng. Trước đó đã từng phải trải qua nhiều cái Tết “đau thương” khi bố mẹ, họ hàng cứ tranh nhau hỏi chừng nào cưới. Hiểu cảm giác này lắm nên mỗi lần lên mạng, thấy các bạn trẻ thi nhau than vãn sợ Tết vì bị hỏi "Khi nào lấy chồng?" mà em đồng cảm cực kỳ. Cưới xin là chuyện duyên số, sao có thể tính toán được cả nhà nhỉ! Chừng nào cái duyên, cái nợ nó tới thì tới thôi chứ, hihi. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu đứng từ góc nhìn của phụ huynh, thấy con mình đến tuổi lập gia đình rồi mà vẫn còn lông bông thì có sốt ruột hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. Mới đây còn có người mẹ vì quá nóng lòng chuyện kết hôn của con trai mà đã treo thưởng khủng cả cuốn sổ tiết kiệm 3,4 tỷ đồng luôn nè chị em. Nghe phát ham ghê hông!!!

Người phụ nữ trong câu chuyện trên vốn là một người mẹ đơn thân. Chồng mất sớm, một tay bà đã tảo tần nuôi con trai từ nhỏ tới lớn. Nay con trai cũng đã 30 tuổi nhưng vẫn lấp lửng chuyện lập gia đình, mà điều này thì không thể không khiến người mẹ khỏi sốt ruột.

hình ảnh

Anh Tao 30 tuổi nhưng vẫn độc thân, thậm chí còn chưa có cả bạn gái. Ảnh: Weibo

Theo weibo, anh Tao – con trai người phụ nữ này hiện sống ở Hà Nam, sinh năm 1993, ngoại hình ưu tú, cao 1m81, gương mặt ưa nhìn. Trước đây anh từng có khoảng thời gian nhập ngũ. Vào năm 2013, anh xuất ngũ và mẹ anh đã chi 1 triệu NDT (khoảng hơn 3 tỷ) để mua cho anh một chiếc ô tô sang trọng với hy vọng con trai sẽ sớm lấy vợ, ổn định gia đình. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng có tin vui gì đến.

Người mẹ không ngừng thúc giục con, nhưng anh Tao cho biết công việc hiện tại ở đội cứu hộ của mình quá bận rộn, không còn thời gian tìm hiểu người khác. Hơn nữa, anh cũng muốn xây dựng một sự nghiệp thật sự vững chắc rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Chính vì thế, dù mẹ luôn nhắc nhở, thậm chí còn làm mai cho rất nhiều cô gái khác nhưng anh Tao vẫn lẻ bóng một mình.

Nhân dịp năm mới, mẹ anh Tao lại một lần nữa thúc giục con trai chuyện lấy vợ. Lần này, bà treo thưởng hẳn một sổ tiết kiệm 990.000 NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng). Nếu con trai chịu lấy vợ, ngoài tiền đám cưới sẽ còn được nhận liền tay sổ tiết kiệm giá trị này. Trước yêu cầu quyết liệt của mẹ, anh Tao lại một lần nữa chỉ biết cười trừ, giả vờ lảng đi cho qua chuyện.

hình ảnh

Người mẹ treo thưởng sổ tiết kiệm 3,4 tỷ nếu con trai chịu kết hôn. Ảnh: Weibo

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Không ít chị em còn độc thân cũng nhanh tay đăng ký xin “in tư” anh Tao để có thể về làm dâu mẹ anh và nhận món quà khủng.

- Mẹ ở đâu vậy ạ, đưa địa chỉ con đến nhận nhà chồng ngay.

- Chồng tương lai của tôi đây mà, ai lại đưa ảnh anh ấy lên đây thế này vậy.

- Mẹ chồng có vẻ rất tâm lý, con đợi mẹ đã 29 năm nay rồi ạ.

- Có mẹ chồng thế này thì chắc tôi kết hôn từ sớm rồi sinh cả một đội bóng luôn ấy chứ.

- Xin “in tư” anh chồng và mẹ chồng quốc dân với ạ, dễ thương gì đâu á trời.

Câu chuyện tặng sổ tiết kiệm 3,4 tỷ cho con nếu chịu lấy vợ đúng là có vẻ đáng yêu của người mẹ hóng con thành gia lập thất, nhưng đôi khi bị bố mẹ giục kết hôn cũng là một trong những vấn đề khiến giới trẻ ngày nay phải đau đầu.

Đứng từ khía cạnh phụ huynh, khi con mình đến tuổi trưởng thành, xung quanh bạn bè đã yên bề gia thất, việc con vẫn còn đi về lẻ bóng chắc chắn sẽ khiến bố mẹ không khỏi thấp thỏm, lo âu. Thế nhưng, xét theo tâm tư của những người con, nhất là trong thời buổi hiện đại ngày nay. Việc bị giục kết hôn khi bản thân chưa cảm thấy sẵn sàng chính xác là một cơn “ác mộng”. Có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng người trẻ càng ngày càng không màng đến việc kết hôn quá sớm. Trong đó, đa phần đều là vì những lý do chính đáng, trưởng thành. Do đó, bố mẹ không nên chỉ vì quá mong ngóng mà tạo áp lực cho con mình. Chưa kể, kết hôn là chuyện cả đời, không thể chọn lựa một cách qua loa chỉ vì bị thúc giục. Bố mẹ nên cho con thời gian tìm hiểu, gặp gỡ và xác định với đúng người mà con yêu thương và cảm thấy phù hợp. Đã có rất nhiều chàng trai cô gái kết hôn chỉ vì áp lực từ những đấng sinh thành nhưng cũng bởi họ đã quá vội vã nên cuối cùng nhận ra nửa kia hoàn toàn không phù hợp. Khi ấy, kết cục tan vỡ là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Khi ấy, không có con đã lở dở cho cả hai. Mà có con rồi thì khổ cho cả những đứa trẻ non dại.

Thiết nghĩ, bố mẹ nào cũng muốn con mình có được một gia đình hạnh phúc để làm chỗ dựa đáng tin cậy trong cuộc sống, thế nên việc mong ngóng con lấy vợ lấy chồng cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu bản thân con vẫn chưa thực sự sẵn sàng và tìm được đúng người con yêu thương, xin phụ huynh hãy thấu hiểu cho nỗi lòng của con em mình, đừng vô tình tạo thêm áp lực cho người trẻ vì phải bôn ba giữa cuộc sống này mỗi ngày thực sự cũng đã quá vất vả rồi các bố mẹ ơi!!!