Nhờ sự tận tình của "gia đình thứ hai" này, con gái Mai Phương đã được yêu thương và chăm sóc vô cùng cẩn thận.

Mỗi khi nhắc đến cố diễn viên Mai Phương, khán giả luôn không thể tránh khỏi cảm giác nuối tiếc, xót xa khi cô ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ. Lúc ấy, Mai Phương cũng có một cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu ở bên cạnh, đó chính là bé Lavie.

Năm 2020, sau khi mẹ từ giã cõi đời, ba lại ở xa không thể chăm sóc, Lavie được giao cho cô bảo mẫu nuôi dưỡng. Từ đó, cô bé gắn liền với bảo mẫu như những người thân ruột thịt, cảm động thay, không chỉ có cô bảo mẫu luôn quan tâm chăm sóc cho Lavie từng li từng tí mà gia đình cô cũng hết lòng yêu thương Lavie như vậy.

Mới đây, nữ bảo mẫu đã đăng tải những hình ảnh về các cuộc gọi, tin nhắn của ba mẹ gửi cho mình để nhắc nhở chuyện đi đón bé Lavie. Có thể thấy chỉ trong vòng nửa tiếng, ba mẹ của nữ bảo mẫu đã gọi cho cô đến tận 7 lần để nhắc cô phải đi đón Lavie đúng giờ. Thấy con gái không bắt máy, ông bà còn chịu khó để lại lời nhắn “Chiều rước em nhé” hết sức thân thương.

hình ảnh

Chia sẻ của nữ bảo mẫu cho thấy gia đình cô cũng yêu thương Lavie vô cùng. Ảnh: FB Mi Chou

Chia sẻ về tình cảm ba mẹ mình dành cho cô bé Lavie, nữ bảo mẫu đã đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái hóm hỉnh: “1 buổi chiều ba với mẹ gọi dặn đón Lavie mà gọi cỡ nhiêu đây cuộc nè, sợ mình quên đón Lavie vì hôm nay ba bận không đón được, tui đi 3 ngày nhiều khi ba mẹ chưa gọi nhiều vậy luôn á chèn, tui là con ghẻ nha mọi người."

Có thể nói đây đúng là một “gia đình thứ hai” của cô bé Lavie, dù không có cả ba lẫn mẹ ruột ở bên cạnh nhưng may mắn thay, cô bé vẫn còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm chăm sóc, đó là cô bảo mẫu cùng gia đình hay những người bạn của mẹ.

hình ảnh

Bé Lavie càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu và vô cùng ngoan ngoãn. Ảnh: FB Mi Chou

Ai theo dõi trang cá nhân của nữ bảo mẫu sẽ thấy bé Lavie được chăm sóc cẩn thận, chu đáo đến thế nào. Nhờ có tình yêu thương của rất nhiều người. Lavie càng lớn lên càng xinh xắn đáng yêu lại vô cùng chăm chỉ, ngoan ngoãn.

Cô bé được hỗ trợ học tập tại một ngôi trường quốc tế, khi ở nhà, nữ bảo mẫu cũng lo lắng cho Lavie từng miếng ăn, giấc ngủ. Cô bé còn thường xuyên được dẫn đi du lịch để khám phá những điều mới mẻ, ngoài ra, cô bé còn khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi khi thường tham gia những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

hình ảnh

Dù không được ở gần bố mẹ, Lavie vẫn rất may mắn khi có bảo mẫu và những người khác ở bên cạnh đồng hành, quan tâm chăm sóc. Ảnh: FB Mi Chou

Nữ bảo mẫu cùng những người bạn của diễn viên Mai Phương cũng không quên đưa Lavie đến viếng mẹ thường xuyên. Nhìn con gái nhỏ được nhiều người yêu thương, quan tâm chăm sóc và có cuộc sống ổn định, có lẽ cố diễn viên ở một nơi xa cũng sẽ cảm thấy yên lòng.

Có thể nói, Lavie là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện và được nhiều người thương mến. Quan sát trên trang cá nhân của cô bảo mẫu cũng thấy Lavie rất tự lập, ngoài những giờ phải đi học hay làm bài tập, cô bé luôn giúp nữ bảo mẫu làm việc nhà. Lavie còn thể hiện khả năng nghệ thuật của mình qua những lần góp mặt trong những dự án quảng cáo, cô bé cũng được đầu tư tham gia những lớp học ngoại khóa, năng khiếu về vũ đạo, ca hát nhảy múa,… để có thể phát triển một cách toàn diện hơn.

hình ảnh

Cô bé được theo học nhiều môn năng khiếu để phát triển một cách toàn diện hơn. Ảnh: FB Mi Chou

Nữ bảo mẫu cũng từng gây xúc động với những chia sẻ với bé Lavie: "Cô mong mỏi và cố gắng dạy dỗ để con trở thành người tử tế, có lòng tốt vì cô tin sự tử tế sẽ bao bọc con suốt cuộc đời này con nhé. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có được sự bình yên và cô trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh yêu thương và chăm sóc con, chỉ mong con được sống đúng với tuổi thơ của mình."

Nếu như ngày trước Lavie có đôi lúc vẫn còn khá nhút nhát, e dè thì hiện tại, cô bé đã ngày càng dạn dĩ, tự tin hơn rất nhiều. Tất cả có lẽ đều nhờ vào sự yêu thương, động viên quan tâm của những người ở bên cạnh cô bé. Không có ba mẹ ở bên cạnh đúng là một sự thiệt thòi vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, bằng sự giáo dục khéo léo từ cô bảo mẫu, Lavie càng lớn lại càng trưởng thành, hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn nữa. Không những vậy, cô bé còn giữ được thành tích học tập tốt, luôn tỏa sáng trong những lĩnh vực về năng khiếu nghệ thuật, là nguồn năng lượng vô cùng tích cực cho những người luôn yêu thương em. Chúc cho Lavie sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và có một cuộc đời thật bình an.