Làm mẹ là không được đổ bệnh, nằm giường. Vì sao ư? Vì khi tỉnh dậy nhìn nhà cửa có khi té xỉu.

Trong xã hội hiện đại, gia đình nói chung vẫn theo mô hình truyền thống "nam bề ngoài, nữ bề trong", nghĩa là đàn ông vất vả bên ngoài, đàn bà ở nhà chăm con. Chính vì thế nên người phụ nữ là lực lượng chính trong công việc nội trợ. Một khi mẹ ngã bệnh xuống đó, mái ấm sẽ không thể đứng vững.

Có câu làm mẹ là không có ngày nghỉ, không được quyền ốm sốt, ngẫm ra cũng có lý. Kể cả có là cô Vít đi nữa thì mẹ cũng khó mà được nghỉ ngơi. Một người mẹ chia sẻ sau khi kết hôn 14 năm, lần đầu tiên cô được phép thức dậy trễ, và nằm một chỗ sau khi mắc cô Vít. Tuy nhiên sau khi đã khỏe hơn, mẹ bàng hoàng với căn nhà của mình và cảm thán: “Từ đây về sau tôi chẳng dám ốm ngày nào nữa.”

hình ảnh

Người mẹ trẻ bình thường vẫn tự hào là ở nhà không đi làm vẫn được chồng yêu thương, con ngoan ngoãn (Ảnh QQ)

Khung cảnh dở khóc dở cười dường như là tình cảnh của rất nhiều bà mẹ trên trái đất này.

Người phụ nữ cho biết cô ngã quỵ sau khi mắc cô Vít 7 ngày nên một mình ở trong phòng. Chồng chăm sóc các con và đem đồ ăn đặt trước cửa mỗi ngày. Hôm nào siêng thì nấu nướng, hôm nào mệt thì đặt đồ ăn về nhà, nhưng có lẽ mệt nhiều hơn siêng. Người mẹ dù đang nóng sốt phải ăn thức ăn nấu sẵn, cũng không cảm thấy phiền lòng. Mặc dù nhớ lại mỗi khi chồng con ốm đau đều đòi phải có cháo, có súp tươi thì trong lòng cũng có chút tủi thân.

Buổi sáng đầu tiên sau khi đã khỏe hơn và có thể bước xuống giường. Tuy nhiên khi cô bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy căn bếp, cô cảm thấy choáng váng, suýt ngã xuống đất. Còn ngỡ rằng mình chưa bình phục hoàn toàn nên lóa mắt. Nhưng không, mọi thứ trước mặt đều là cảnh thật.

hình ảnh

Hai gian bếp ngổn ngang (Ảnh QQ)

Người mẹ cho biết 7 ngày qua nhờ chồng chăm sóc chu đáo mình và các con, cô vô cùng biết ơn từ đáy lòng của trái tim mình. Cho rằng chồng đã quá vất vả. Tuy nhiên, cảm giác biết ơn này chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Khi cô bước ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng bếp, thứ mà cô nhìn thấy gần như khiến cô ngất đi.

Trong bếp, nồi niêu, xoong chảo chất đầy trên bếp, bát đĩa đã dùng và chưa dùng chất đống lại với nhau, khiến người mẹ có cảm giác chồng mình đã dồn hết tất cả những gì có thể dùng trong 7 ngày này. Nếu mẹ không kịp hồi phục, trong nhà căn bản sẽ không còn bát đĩa nào dùng được.

hình ảnh

Mẹ chỉ mới bước ra bếp đã muốn xỉu ngang (Ảnh QQ)

Gian bếp giống như hiện trường sau khi bị lục tung. Thật kinh khủng!!! Cô không phân biệt được bát đĩa nào đã rửa sạch sẽ, còn bát đĩa nào chưa rửa không dùng được. Vốn dĩ mẹ đang ốm sốt muốn gượng dậy dọn dẹp nhà cửa, nhưng sau khi nhìn vào căn bếp thì thật tình không biết phải bắt đầu từ đâu.

hình ảnh

Trên bếp vẫn còn nồi gì đang đỏ (Ảnh QQ)

Chồng thấy vợ thì hoan hỉ như người đuối vớ được chiếc phao. Anh cho biết hai đứa lớn đã đi học và ăn ở trường. Mẹ ngó sang thì cậu con trai út đang vui vẻ ngồi bên bàn, trong tay cầm miếng xương đùi hầm thơm ngon, vui vẻ gặm một miếng ngon lành. Mẹ nhìn thấy mà chán chẳng muốn nói gì, răng con còn chưa lún phún lên hết, ở đó mà xương với chả hầm. Trong lúc bối rối, mẹ về phòng nằm vật ra, tự hỏi bản thân rằng nếu không có mẹ thì mấy bố con sẽ như thế nào? Đó là chỉ mới bước xuống bếp, còn những phòng khác chưa kịp vào thì có như thế này không. Nghĩ đến mẹ lại càng cảm thấy khó thở. Tất nhiên, điều này chắc chắc không phải là do con cô Vít đáng ghét.

hình ảnh

Con trai út đang ăn xương hầm (Ảnh QQ)

Cư dân mạng sau khi xem xong đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc:

“Tôi có một người chồng cũng phong độ như vậy. Anh ấy có thể tạo ra cảnh này chỉ trong một ngày thôi, không đến 7 ngày như chị đâu.”

“Tôi thích sạch sẽ gọn gàng, do vậy cho dù có ốm sốt mà nhìn thấy cảnh bừa bộn là tôi đã không chịu nổi. Chồng tôi mắng tôi mệt mà không nghỉ ngơi, nhưng tôi thà thu dọn từ từ còn hơn thấy nhà cửa thế này.”

“Chồng mình cũng thế. Mỗi lần nấu ăn xong là căn bếp như bãi chiến trường.”

Một cư dân mạng cho rằng vợ thì mắc cô Vít, chồng thì mắc bệnh lười, thật khó coi. Tại sao không để anh ta làm việc nhà? Hơn nữa chắc chắc các con cũng đã lớn, tại sao không để chúng làm việc nhà? Một khi người phụ nữ ngã bệnh xuống, ngôi nhà sẽ trở thành bãi rác.

Qua bài chia sẻ này của người mẹ trẻ, có lẽ các anh chồng mới thấy hết được tầm quan trọng của công việc nhà thường ngày, vốn được cho là việc của phụ nữ. Thực tế trong gia đình, cả vợ và chồng đều cần có sự chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái bởi suy cho cùng thì phụ nữ thời nào cũng có công việc của mình. Người đàn ông tốt sẽ không để vợ gánh vác mọi thứ một mình. Đặc biệt trong một số giai đoạn quan trọng như vợ ốm không dậy nổi, người đàn ông phải gánh trên vai trọng trách vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc con cái. Việc nhà không phải là chuyện vặt, để phụ nữ làm cũng mệt mỏi, để đàn ông cùng chia sẻ có thể khiến họ nhận ra sự khó khăn, vất vả của người phụ nữ ở nhà. Và cư dân mạng cũng đồng tình rằng, chính những ông chồng như thế này khiến chị em càng ngày càng không dám kết hôn chứ đừng nói chuyện có con.