Bé gái rơi xuống ống cống không được đậy nắp trước cửa nhà và bị nước cuốn trôi.
Trong khi bé trai 10 tuổi Hạo Nam ở Đồng Tháp vẫn đang chờ được đưa ra ngoài thì một em bé 3 tuổi khác suýt nữa đã gặp nạn lớn khi đứng chơi trước nhà.
Chia sẻ với các mẹ vụ việc bé gái 3 tuổi ở Bắc Giang bất ngờ bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà màa em mới đọc trên mạng chiều nay. Dường như những lời cảnh báo an toàn cho trẻ nhỏ không bao giờ thừa. Và như một cư dân mạng đã bình luận về trường hợp này, nghe thật xót xa: Con may mắn hơn Hạo Nam rất nhiều.
Ảnh PNVN
Em đọc trên Vietnamnet thì tối 4/1, khi đang chơi ở sân với ông nội, bé gái 2 tuổi bất ngờ đạp xe cút kít ra đường và rơi xuống ống cống không được đậy nắp ngay trước cửa nhà. Đây là cống thoát nước thuộc công trình đang thi công trên tỉnh lộ 298, độ sâu khoảng 2m. Khi làm đến cửa nhà bé gái thì công nhân kết thúc giờ làm trong ngày. Thời điểm bé gái bị rơi, cống đang có nước chảy xiết nên bé gái đã bị cuốn vào trong khoảng 10m.
Sau khi nghe tiếng động, người nhà hô hoán ứng cứu. Đoạn cống tiếp theo đã được bịt kín, nước lại chảy xiết. Mọi người chạy xuống một ống cống phía dưới vẫn không thấy bé, càng rối và hốt hoảng.
Lúc này, bố bé gái cũng đang rối bời nhưng linh cảm của người cha thôi thúc anh tìm mọi cách để xác định vị trí con gái. Sau đó, anh phát hiện một khe hở vừa đủ cho cánh tay người lớn thò qua, vị trí cách nơi cháu bé rơi xuống 8-10 m. Anh thò tay qua khe dù không hy vọng nhiều. May mắn thay, cánh tay của người cha nắm được áo con gái đang bị mắc lại trong đường cống. May mắn nhân đôi khi biết rằng nếu không bị mắc lại, có lẽ em bé đã bị cuốn đi rất xa và khó có thể tìm kiếm.
Sau khoảng 15 phút kể từ khi bị rơi xuống, bé gái được giải cứu ra khỏi cống và đưa tới bệnh viện. Mẹ bé gái vẫn chưa kịp "hoàn hồn" sau khi sự việc xảy ra. Chị cho biết khi được vớt lên, cô bé đã tím tái: “Lúc đó chúng tôi mò xuống thì thấy áo của cháu bị mắc lại. Nếu không bị mắc có lẽ cháu đã bị cuốn đi rất xa và khó có thể tìm kiếm.” Hiện bé gái đang ở trong bệnh viện để theo dõi viêm phổi do ngạt nước bẩn dưới cống. Việc đứa trẻ rơi xuống cống là do cha mẹ bất cẩn, hay do thi công không đậy nắp cống lại, có lẽ sớm muộn chúng ta sẽ có câu trả lời. Cư dân mạng bình luận:
“Hôm qua vừa thấy clip một ông lụm ve chai lụm luôn cái nắp cống. Cống đó mưa lớn nước nó hút vào thì người lớn khéo cũng không vững được. Nên ngoài việc trách cơ quan chức năng chưa sát sao thì cũng phải trách thêm ý thức của một số người nữa, vì mình mà hại người.”
“Thực sự giờ trẻ con nó nghịch lắm luôn ý! Mình nhà cũng có con nhỏ, lúc nào con cũng phải trong tầm mắt của mình, cứ không thấy con đâu là phải chạy đi tìm ngay!”
“Đã là trẻ con thì thời nào cũng giống thời nào, thời nào cũng nghịch. Chẳng qua là thời xưa xã hội chưa phát triển như bây giờ, thời xưa chỉ hầu hết là đồng là ruộng; có ngã, có nghịch cũng chỉ là bùn đất. Còn bây giờ thì quy hoạch thành nhiều công trình xung quanh khu có dân ở. Sơ hở một cái là có chuyện xảy ra luôn.”
Ảnh PNVN
“Con mình cách đây 4 năm cũng suýt rơi xuống cống chỉ vì ông hàng xóm mở nắp cống mỗi khi trời mưa to để nước thoát nhanh hơn, nhà ông ấy không bị ngập. Nhưng mưa tạnh, nước rút, ông ấy vẫn để miệng công tơ hơ như thế. Góp ý rồi, đậy nắp cống thay ông ấy bao lần mà vẫn thế. Có những người sống rất ích kỷ, chỉ muốn lợi cho nhà mình mà không cần nghĩ đến xung quanh. Mà ngõ nhà mình thì tối và đầy rong rêu xung quanh cống, rất dễ trơn trượt.”
“Không phải trách nhưng phụ huynh nên trông coi các bé nhà mình cẩn thận. Nhớ lại có lần đang đi làm về, bố mẹ không trông con để con lao ra đường, may là thắng kịp.”
“Lúc mình tầm 16 - 17 tuổi có lần mải chạy theo mọi người mà không để ý trượt xuống một cái cống rất to gần đó. Lúc đó chỉ mới rào đơn sơ mà mình cận thị nặng nên không để ý. Chỉ nhớ lúc đó sợ lắm, mà kể cũng lạ, càng nhấc chân thì càng tụt sâu, lún sâu... Sau, may có anh mình ra nhấc mình lên, nhưng mỗi lần đi qua mình lại vẫn sợ.”
Có lẽ sau vụ việc lần này thì bé gái ngoài tổn thương về thể chất cũng sẽ có những tổn thương về tinh thần. Cũng may mắn là ngay khi sự việc xảy ra thì mọi người đã cùng nhau cứu cháu, không bỏ lỡ thời gian vàng. Nếu chậm chỉ 10 – 15 phút thì chẳng biết nói thế nào. Nhưng trên hết sự an toàn của con phụ thuộc vào cha mẹ, người lớn. Vì vậy, là cha mẹ, người thân trong nhà có trách nhiệm trông coi bé thì hãy luôn để mắt đến con em mình, các mẹ nhé.

