Trong suy nghĩ của chúng ta, trẻ nhỏ luôn cần được bố mẹ che chở, bảo ban. Nhưng có bao giờ ai đó nghĩ về chiều ngược lại?
Con người không phải là cỗ máy nên cũng sẽ có lúc ốm đau, bệnh tật. Những lúc yếu ớt nhất, các bậc cha mẹ sẽ nhìn thấy một khía cạnh khác của con mình.
Mới đây một người mẹ đã hãnh diện chia sẻ về đoạn clip được trích xuất trong camera nhà mình. Trời lạnh, người mẹ bị sốt cao, chồng đi vắng. Ở nhà chỉ có hai đứa con, con trai lớn có thể tự chăm sóc bản thân và em gái vẫn còn quá nhỏ. Thức ăn thì chỉ cần để lò vi sóng hâm nóng là xong.
Ảnh QQ
3 ngày sau khi sốt mê man không biết gì, mẹ thấy trong người khỏe hơn nên ra phòng khách đi lại nhẹ nhàng để lấy lại sức. Con trai đứng bên cạnh trò chuyện với mẹ.
Đột nhiên, mẹ loạng choạng, mắt mờ dần, cả người ngã ngửa ra sau. Khi cậu con trai nhìn thấy, bé đã ôm mẹ ngay lập tức và hỏi "Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy". Cậu con trai cố hết sức đỡ mẹ nằm xuống sô pha, rồi bình tĩnh gọi bố: “Bố, mẹ ngất rồi”.
Ảnh QQ
Tiếp theo, cậu bé 9 tuổi nằm xuống trước mặt mẹ để lắng nghe xem mẹ còn thở không, rồi đến bình nước rót một cốc nước nóng. Bé trai cẩn thận đặt ống hút lên trên, dùng hai tay ôm lấy lưng mẹ, đỡ mẹ dậy, đưa cho mẹ cốc nước, và hỏi: “Mẹ có mệt không? Nước có nóng không?”
Sau khi mẹ uống nước, cậu con trai lại đi lấy nhiệt kế, lắc mạnh và đo nhiệt độ cho mẹ. Đồng thời, một tay đỡ cổ mẹ, tay kia giữ tay mẹ rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Đứa trẻ liên tục hỏi mẹ có nóng không, có cần nước thêm không. Cậu con trai còn cẩn thận xem tất của mẹ đã kéo lên hết chưa, sau đó lại ngồi xuống sờ trán mẹ và xoa tay. Thỉnh thoảng lại hướng về em gái đang ngồi chơi kế bên xem em có cần gì không.
Ảnh QQ
Sau khi bố về, mẹ có thể ngồi dậy uống hạ sốt. Con trai ôm vai mẹ đỡ dậy, chải tóc cho mẹ rồi ngồi xuống cho mẹ tựa lưng vào. Mọi động tác của con trai đều tỉ mỉ và ấm áp: ôm mẹ, hỏi thăm, gọi điện cho bố, lắng nghe hơi thở của mẹ, lấy nước nóng, đặt ống hút, đo thân nhiệt, lắc tay, xoa đầu, sờ trán, chỉnh lại tóc… Một chàng trai chu đáo trong tương lai, có cô gái nào lại không muốn nương tựa vào người đàn ông ấm áp như thế.
Ảnh QQ
Người mẹ cho biết khi xảy ra chuyện, người đờ đẫn vì sốt nên không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Chỉ khi xem lại camera giám sát trong nhà, cô mới thấy hết những hành động quan tâm của cậu con trai 9 tuổi dành cho mẹ. Nhìn thấy con như vậy, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc và trong người cũng khỏe hơn.
Thông thường, chúng ta có thể không nhận ra con mình có tấm lòng nhân hậu và có năng lực như thế nào. Chỉ khi ngã xuống, nhiều bậc cha mẹ mới thấy con mình có thể ấm áp đến dường nào. Có lẽ, nhiều đứa trẻ sẽ không thành thạo như cậu bé 9 tuổi này, nhưng bất cứ việc gì con làm cho bố mẹ đều xuất phát từ sự yêu thương thuần khiết nhất. Trong tưởng tượng của chúng ta, trẻ em là những kẻ yếu đuối, cần được che chở, không thể làm những “chuyện lớn” mà người lớn có thể làm. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, nghị lực và khả năng mà đứa trẻ thể hiện sẽ gây ấn tượng với bố mẹ.
Ảnh QQ
Sự tử tế ấy không phải tự nhiên mà có. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, nó đã nhận được tình yêu thương từ mọi phía. Nó cũng yêu bằng tai và bằng mắt. Khi lớn lên, trẻ có thể quen được chiều chuộng và mất khả năng yêu thương người khác, đồng thời do được quan tâm quá nhiều nên trẻ cũng mất đi phần nào khả năng quan tâm và thông cảm. Sự ấm áp của con cái là do cách hành động của bố mẹ. Chẳng hạn như cha mẹ hay giúp đỡ người khác, con cái sẽ tự nhiên bắt chước theo. Ngoài ra, trẻ em thích được khen ngợi, và chúng sẽ phát triển theo hướng được khen ngợi một cách vô thức. Chúng ta thường coi điểm số là tiêu chí duy nhất để đánh giá phẩm chất của trẻ, nếu học lực của trẻ không tốt sẽ bị phê bình rất nhiều, nhưng những điểm sáng khác thường bị cha mẹ bỏ qua, chẳng hạn như sự tử tế. Chỉ có nhìn trẻ một cách toàn diện mới thấy được giá trị của trẻ.
Có lẽ chúng ta luôn bảo vệ con cái thật chặt, luôn cảm thấy con cái không đủ quan tâm đến mình, không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Trên thực tế, trẻ em chỉ thiếu cơ hội để thể hiện bản thân. Khi chúng ta phải thể hiện sự yếu đuối hoặc can đảm thể hiện sự yếu đuối, sự ấm áp và khả năng của con có thể khiến bố mẹ ngây ngất. Hãy tin vào trẻ, chỉ cần chúng ta dạy đúng, trẻ sẽ không làm sai.

