Khi đã làm bố mẹ của 2 cậu con trai, cặp đôi quyết định sinh thêm 1 em bé nữa với mong muốn kiếm cô con gái để nhà đủ nếp đủ tẻ
Đúng là mom này trúng số độc đắc các mẹ ạ, cố kiếm mụn con gái cuối cùng lại được hẳn 4 cô công chúa, chưa kể được “khuyến mãi” thêm 1 cậu con trai trong ca sinh 5 khó tin
Chị Megan Hulen, đến từ Minot, North Dakota, Hoa Kỳ và chồng Joshua đã là cha mẹ của hai bé trai Jacob, 7 tuổi và Matthew, 2 tuổi. Họ quyết định cố gắng sinh thêm một đứa con với hy vọng có một bé gái.
Cặp vợ chồng cố sinh thêm với mong muốn có 1 công chúa
Người mẹ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, không rụng trứng tự nhiên, trước đây cặp đôi đã phụ thuộc vào thuốc hỗ trợ sinh sản và có con bằng IUI (bơm tinh trùng vào tử cung)
Vì vậy, các cặp vợ chồng đã vô cùng kinh ngạc khi biết rằng họ đã thụ thai 5 em bé thông qua quá trình rụng trứng tự nhiên. Chị Megan cho biết họ thử có thai tự nhiên trước rồi mới dùng đến cách bơm tinh trùng vào tử cung nếu không thành công.
“Tôi bắt đầu cảm thấy thực sự kỳ lạ và tôi nghĩ, chắc chắn không thể nào có thai được vì thực sự tôi chưa bao giờ rụng trứng. Nhưng lần đầu tiên dùng que thử, tôi phát hiện ra mình có thai và bản thân điều đó đã đủ ngạc nhiên. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đang có 5 đứa trẻ và chúng tôi ngẩn ngơ cả buổi vì chưa sẵn sàng cho điều này”, chị Megan chia sẻ
Cặp vợ chồng đã đi siêu âm ở tuần thứ sáu, nơi ban đầu họ được thông báo rằng chỉ có một nhịp tim và không chắc cả 5 đều sống sót.
Megan cho biết: “Một tuần sau chúng tôi quay lại và thấy có 5 nhịp tim.Nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn vì có thể có những thai nhi yếu hơn”
Nhưng bản năng làm mẹ đã khiến Megan bình tĩnh đón nhận thai kỳ này. Bản thân bị buồng trứng đa nang nhưng mang thai tự nhiên đã là 1 điều kỳ diệu, cố sinh thêm để kiếm mụn con gái thì được hẳn 5 em bé, người mẹ tự nhủ mình phải thật vui vẻ.
Và đây là kết quả ngoài mong đợi
“Trong một nỗ lực để thư giãn trong thai kỳ này, tôi bắt đầu chụp ảnh bụng mỗi tuần một lần và ăn mừng những thành tựu nho nhỏ đó. Mỗi tuần trôi qua là các con đã đồng hành cùng tôi thêm 1 tuần quý giá”
Người mẹ nhập viện Fargo ở Sanford ở tuần thứ 32 sau khi các bác sĩ nhận thấy huyết áp tăng vọt, và cặp vợ chồng đã chào đón 5 đứa con vào ngày 2 tháng 9 năm 2020. Các em bé đều được sinh ra cách nhau chỉ 4 phút. Trong vòng ba ngày sau khi sinh, Megan đã được xuất viện mặc dù trước đó các bác sĩ đã cảnh báo rằng cô có thể phải truyền máu do nhiều biến chứng khi sinh.
Xem con cái là món quà, Megan và chồng khá vất vả trong những tuần đầu tiên chăm 5 đứa trẻ, chưa kể 2 đứa con lớn cũng cần bố mẹ chăm sóc.
“Tôi và chồng tôi đã thức khá nhiều 24 giờ trong những ngày đầu tiên vì các lần cho ăn mất đến ba giờ. Trẻ sinh non mất nhiều thời gian hơn để ăn nên khi bạn ợ hơi xong và cho bú em bé thứ năm, bạn có khoảng nửa giờ trước khi bắt đầu cho ăn và cho em bé đầu ăn và ợ hơi”
5 tấm vé số độc đắc
Với 5 em bé sơ sinh, người mẹ cho biết có cảm giác như lúc nào cũng bị bọn trẻ nhè sữa lên người, giặt đồ liên tục 3,4 lần trong ngày. Thông thường, Megan thường dậy lúc 3 giờ sáng để cho con bú 1 lượt, sau đó nghỉ lại đến 8 giờ sáng, trước khi các cậu con trai lớn hơn thức dậy. Sau đó đứa lớn đến trường, đứa nhỏ 2 tuổi ở nhà cùng mẹ và 5 em, bố thì đi làm.
Trong khi bản thân các bậc cha mẹ có thể mất thời gian để điều chỉnh, thì có một thành viên trong gia đình đã nhanh chóng thích nghi cuộc sống mới. Đó là cậu con trai đầu Jacob, chị Megan cho biết Jacob rất hào hứng khi biết mình sẽ có thêm 5 đứa em nữa. Điều ngạc nhiên là cậu bé còn đoán đúng là mình sẽ có 4 cô em gái và 1 cậu em trai, chính xác còn hơn cả máy siêu âm. Jacob cũng thường phụ bố mẹ chăm nom các em mình
Gia đình đi đến đâu cũng nhộn nhịp
Megan nói: “Con trai đầu lòng của chúng tôi biết rằng tôi rất thích có thêm 1 đứa con gái, nó nói rằng mẹ hãy yên tâm vì con sẽ cầu nguyện giúp mẹ. Có lẽ thượng để đã nghe hết những mong đợi của chúng tôi và ngài đã gửi hẳn 5 em bé xuống cho gia đình tôi”
Cuộc sống của 1 gia đình 4 người bỗng dưng tăng lên thành 9 thành viên chỉ vì bố mẹ cố sinh thêm để kiếm mụn con gái. Megan cho biết 2 vợ chồng chị có lúc chỉ ngủ 3 giờ một ngày, nhưng họ đang cố gắng thích nghi và tự chăm sóc các con mình: cho bú, thay tã, vỗ ợ, tắm… , bởi vì lời cầu nguyện của họ đã thành hiện thực. Trong trường hợp này thì câu vượt quá cả mơ ước thật sự hợp lý, đúng không các mẹ.
Bài và ảnh tổng hợp từ TS


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1