Bé trai sinh non 22 tuần chỉ sống sót được vài giờ rồi mất, người mẹ sau đó cũng không thể vượt qua được, để lại 3 đứa con thơ.

Tối qua đang lướt điện thoại xem tin tức thì em đọc được câu chuyện này trên trang The Sun làm em thấy chạnh lòng và cảm thương quá. Căn bệnh ung thư cướp đi của người ta nhiều thứ quý giá và để lại rất nhiều nỗi đau. Như gia đình này, vốn dĩ sẽ là 6 người hạnh phúc, thế mà nỗi đau chồng chất nỗi đau, mất mát kéo dài mất mát, người mẹ bị ung thư ra đi để lại 3 con mồ côi, trước đó, cô đã mất một đứa con ở tuần 22 cũng chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo.

Thai nhi 36 tuần bị ung thư tế bào thần kinh dạng hiếm

Mới sinh cặp song sinh ít hôm, mẹ hay tin mắc ung thư giai đoạn cuối, hết cơ hội chữa trị

Hy vọng tan biến, con sinh non vì mẹ phải chữa bệnh ung thư

Một gia đình ngỡ đã hạnh phúc, yên ấm, giòn tan tiếng cười trẻ con thì nay đã ngập tràn đau thương và mất mát. Câu chuyện xảy ra ở Anh, người mẹ 28 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ tháng 5/2019. Không chỉ bị bệnh tật giày vò, người mẹ này còn liên tiếp hứng chịu nỗi đau và cuối cùng mất đi vào ngày 4/2 vừa qua trong sự tiếc nuối.

hình ảnh

Ảnh: thesun

Bà mẹ 3 con đang mang thai lần thứ 4 thì cô được thông báo rằng mình bị ung thư vú thứ phát. Điều trị không thể chậm trễ, do đó buộc phải sinh non con trai ở tuần 22, đứa bé chào đời chỉ sống được 2 giờ rồi mất.

Chịu nỗi đau mất con, người mẹ tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư gần 2 năm. Vào Giáng sinh vừa qua, chị được cho về với gia đình để sum họp cùng chồng và 3 con 9 tuổi, 7 tuổi và 4 tuổi. Tưởng mất mát đứa con trai đã đi qua, nhưng một sự mất mát lớn hơn lại ập đến.

Tháng 1, kết quả quét lại cho thấy ung thư đã di căn đến não, phổi, gan của chị. Vài tuần sau đó, tình trạng chị nhanh chóng xấu đi, đến ngày 4/2, chị qua đời tại nhà khi mới 28 tuổi, bỏ lại 3 đứa con nhỏ.

hình ảnh

Ảnh: thesun

Mọi điều mẹ muốn làm cho các con đã không kịp

Trước đó, người mẹ đã từng hy vọng rằng sẽ sinh được đứa con trai kháu khỉnh và sẽ điều trị dứt điểm ung thư trong 1 năm để khỏe mạnh sống cùng các con. Nhưng đời không như là mơ, từ việc chẩn đoán bị ung thư nguyên phát lại chuyển thành ung thư thứ phát.

Mất đi đứa con trai, người mẹ sau đó tiến hành hóa trị lại đối mặt với nhiễm trùng huyết và viêm phổi đe dọa tính mạng. Trải qua một cuộc điều trị dài gần 2 năm, cuối cùng chị được về nhà và đi chơi với 3 con trong dịp Giáng sinh. Chị đã cố gắng làm thật nhiều việc cùng các con nhưng chị không được khỏe chút nào.

hình ảnh

Ảnh: thesun

Sau Giáng sinh lại phải nhập viện và nhận được kết quả tồi tệ khi ung thư di căn. Trong lúc điều trị, chị từng trò chuyện với người em gái rằng mình muốn cùng các con đi chơi thật nhiều nơi để các con có những kỷ niệm đẹp. Nhưng mọi thứ mẹ muốn làm cho con đã không thành hiện thực, theo lời người chồng: “Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá sớm, không kịp sắp xếp và làm được điều mà cô ấy muốn”.

Sự ra đi của người mẹ là một mất mát quá lớn, để lại 3 đứa trẻ nhỏ mồ côi, thiếu vắng sự yêu thương và chăm sóc của mẹ, đứa bé lớn nhất chỉ mới 9 tuổi, bé nhỏ nhất mới 4 tuổi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau thế này, không biết khi nào gia đình mới có thể vượt qua.