Nhìn hình ảnh những đứa bé ngồi học trong chạn bếp, xung quanh là tro bếp, nồi niêu khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

Tuy nhiều nơi trên thế giới, học sinh đã nô nức nhập học khá lâu nhưng tại những vùng nghèo đói ở Mexico, khi mà trẻ em phải học bài nơi chạn bếp thì việc đến trường hay học từ xa với những trẻ em ở đây là điều xa xỉ, chỉ có trong mơ ước.

Mexico có đến 73.000 người mất do dịch Covid-19, đứng thứ 4 thế giới. Do ảnh hưởng của dịch, trẻ em trên khắp Mexico đã bắt đầu vào năm học mới cách đây 1 tháng bằng việc học từ xa qua truyền hình.

Tuy nhiên, ở những vùng nghèo đói phía nam Mexico, việc truy cập internet hoặc xem truyền hình để có thể cùng với hàng triệu trẻ em khác học từ xa trong đại dịch Covid-19 là một niềm mơ ước.

Trẻ con không thể học từ xa ở ngôi làng không có ti vi, internet

Ví dụ điển hình tại ngôi làng lộng gió San Miguel Amoltepec Viejo là một trong những nơi nghèo nhất nước, trẻ em không hề được tiếp cận với công nghệ. Không thể có được ti vi, internet trong những gia đình ở đây và việc học online ở nhà của trẻ gặp vướng mắc.

hình ảnh

Ảnh: Al Jazeera

Đây chính là màn mở đầu cho việc thụt lùi về sau của cả một thế hệ tương lai ở những ngôi làng nghèo khó. Trẻ em không được đến trường, không được học từ xa và dần dần quên hết bài vở đã được học trước đó. Thậm chí còn có nỗi lo các em sẽ bị gạt ra ngoài lề xã hội.

“Không có máy tính, không có internet, không có tín hiệu truyền hình và điện sẽ mất khi trời mưa”, thầy giáo của vùng quê nghèo - Jaime Arraga nói. Để có thể lên lớp dạy trực tiếp cho những đứa trẻ nghèo, thầy Arriaga phải lái xe trên con đường quanh co 2 tiếng đồng hồ và ở lại cả tuần.

hình ảnh

Ảnh: Al Jazeera

Cứ 2 tuần 1 lần, người thầy giáo 33 tuổi lại đến ngôi làng với những tập sách, gặp gỡ phụ huynh và kêu gọi những đứa trẻ học bài. Thầy kể lớp của thầy từng có 22 đứa trẻ đi học, nhưng bây giờ nó đã thành nhà kho hoặc phòng ăn.

Những đứa trẻ không thể đến trường thì góc bếp, góc nhà, góc sân, miễn có chỗ ngồi và có người dạy, trẻ con đều xem là lớp học của riêng mình.

Phụ huynh ở ngôi làng nghèo: “Sẽ cố gắng để con không tụt lại”

Việc nhìn thấy hình ảnh lớp học trong chạn bếp, nơi có những đứa trẻ ngồi học trên chiếc ghế nhỏ, cạnh bên là tro bếp, nồi niêu cũng không còn lạ với thầy giáo. Mừng nhất là dù khó mấy, phụ huynh ở đây vẫn cố gắng giúp con mình được học.

hình ảnh

Ảnh: Al Jazeera

Như bà mẹ 25 tuổi Natalia Vazquez vẫn ngồi cùng con làm bài tập mỗi ngày trong góc nhỏ ngôi nhà khiêm tốn. Anh nông dân Celso Santiago cũng luôn cố gắng để con mình không tụt lại phía sau dù trong lòng anh cũng có nhiều khó khăn, trăn trở.

“Nếu chúng không thể học được nhiều điều từ những gì giáo viên đã dạy trước đây thì bây giờ tình hình trong mùa dịch này, việc học càng tồi tệ hơn. Chúng tôi ở khu vực bị thiệt thòi và tụt hậu về giáo dục vì nhiều bậc cha mẹ thậm chí không biết đọc, biết viết”, anh Santiago nói.

hình ảnh

Ảnh: Al Jazeera

Việc người lớn mù chữ và không thể dạy chữ cho con mình khiến việc trẻ con nghèo tiếp cận việc học trong mùa dịch thực sự gặp khó khăn. Nhưng lúc khó khăn vẫn có những tấm lòng vàng. Bất chấp đại dịch, các giáo viên vẫn không bỏ rơi học sinh của mình ở vùng bản địa nghèo khó này.

Không chỉ thiệt thòi về giáo dục, nơi đây còn thiếu các trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Nhưng có lẽ vì dân cư thưa thớt, xa xôi và việc người dân ăn những gì họ tự trồng nên khả năng miễn dịch mạnh hơn, bệnh dịch đã không gây tổn thương đến ngôi làng này, ngoại trừ việc trẻ con không thể đi học.

Mong rằng mọi trẻ em dù nghèo khó cũng sẽ được đến trường, mọi khó khăn nhanh chóng qua đi.

Theo Al Jazeera