Em bé 'thần kỳ' mở ra cuộc tranh luận về y tế và đạo đức

Liệu con người có quyền quyết định khả năng có con của mình hay không?

Từ bao đời nay, việc sinh nở, có con được xem là món quà của tạo hóa. Nhờ sự tiến bộ của y học, những người bị khiếm khuyết về cơ quan sinh sản, hoặc khó có con, đã có thể thực hiện được ước nguyện của mình. Nhưng liệu chúng ta có thể thay thế tạo hóa để “cho” mình khả năng có con không? Khó nghĩ thật ha các mẹ.

Em mới đọc trên DailyMail về một trường hợp hy hữu này, em bé vừa chào đời đã 26 tuổi, ngạc nhiên chưa?

hình ảnh

Em bé vừa chào đời đã 26 tuổi (Ảnh DM)

Một người đàn ông đã có con nhờ “nòng nọc” mà anh ta gửi vào ngân hàng 26 năm trước.

Anh Peter Hickles, sống ở Colchester, Essex, nước Anh đã đông lạnh “nòng nọc” của mình vào ngày 5 tháng 6 năm 1996, khi anh mới 21 tuổi. Giai đoạn này, Peter được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin - một dạng ung thư hiếm gặp. Các phương pháp hóa trị được sử dụng để điều trị có thể gây vô sinh vĩnh viễn.  Vì vậy, Peter đã đông lạnh “nòng nọc” vào mùa hè năm 1996, chỉ ba ngày trước khi Giải vô địch bóng đá châu Âu của UEFA khai mạc. Vào thời điểm đó, anh được thông báo rằng mẫu này có thể chỉ tồn tại được trong 10 năm.

Nhưng thật ngạc nhiên khi 26 năm, Peter đã lên chức bố từ chính chú “nòng nọc” năm ấy anh gửi vào ngân hàng để trữ. Người vợ 32 tuổi của Peter là chị Aurelija Aperaviciute đã hạ sinh bé trai Kai. Ngay cả người đàn ông vừa lên chức bố cũng không thể tin được mình đã làm cha:

“Tôi cứ nhìn thằng bé và lắc đầu hoài nghi. Thật kỳ diệu, tôi đã được làm cha, đứa trẻ này được tạo ra từ nòng nọc mà tôi lưu trữ cách đây 26 năm. Và giờ có thể coi như nó đã 26 tuổi, thật không tin nổi mà”

hình ảnh

Peter từng là cầu thủ triển vọng của Tottenham (Ảnh DM)

Em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, nặng gần 4kg.

Theo quy định ở Anh, cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, hầu hết nam giới chỉ có thể lưu trữ nòng nọc của mình trong tối đa 10 năm.  Tuy nhiên, nếu họ bị vô sinh sớm hoặc đang điều trị y tế, họ sẽ lưu trữ được tới 55 năm. Nhưng luật đã thay đổi vào mùa hè này và giờ đây cho phép mọi người lưu trữ nòng nọc, trứng hoặc phôi trong 55 năm kể từ ngày phôi được đưa vào kho lần đầu tiên.  Tuy nhiên, những người cung cấp mẫu phải gia hạn sau mỗi 10 năm.

Người cha 47 tuổi, vốn là một tiền đạo trẻ trong câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur cho rằng em bé được gửi vào ngân hàng đúng dịp Euro 1996 và sinh ra trước World Cup 2022 thật đáng kinh ngạc.

“Bóng đá chắc chắn đã ở trong huyết quản của thằng bé. Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ cùng đội bóng cũ của tôi là Tottenham Hotspur vô địch Champion League, ai mà biết được. Thật không thể tin được khi nghĩ nó đã ở trong tình trạng đóng băng sâu suốt thời gian qua.”

hình ảnh

Nòng nọc được lưu trữ trong ngân hàng đông lạnh (Ảnh DM)

Cách đây gần 3 thập kỷ, anh peter bắt đầu cảm thấy không khỏe khi chơi cho Grays, một phần của Liên đoàn bóng đá Isthmian trước đây.  Các bác sĩ ban đầu tin rằng anh ta bị viêm khớp dạng thấp, gây đau, sưng và cứng ở bàn tay, cổ tay và bàn chân.

Nhưng chỉ hai tuần sau khi anh đến Úc trong kỳ nghỉ kéo dài một năm, bác sĩ của anh đã phát hiện ra một khối u ở lưng mà hóa ra đó là ung thư hạch Hodgkin. Căn bệnh này là một loại ung thư phát triển trong hệ thống bạch huyết, một mạng lưới các mạch và tuyến lan rộng khắp cơ thể.Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng nam giới có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn, cũng như những người từ 20 đến 40 tuổi và những người trên 75 tuổi.

hình ảnh

Cậu bé Kai đã xuất hiện trên tinh cầu cách đây 26 năm (Ảnh DM)

Các bác sĩ yêu cầu Peter trở lại Vương quốc Anh để điều trị. Anh cũng được khuyên nên lấy mẫu tinh nòng nọc vì lo ngại rằng sẽ phải đối mặt với các vấn đề về khả năng sinh sản suốt đời sau quá trình hóa trị mệt mỏi. Trên thức tế, Peter đã trải qua 9 đợt hóa trị khiến anh vô sinh. Việc điều trị ở đàn ông có thể làm giảm hoặc ngừng sản xuất nòng nọc, thường là tạm thời nhưng cũng có thể là vĩnh viễn.

Peter nói: 'Khi tôi và vợ tôi đến với nhau, chúng tôi muốn có một đứa con nhưng biết rằng điều đó sẽ khó khăn. Tôi vô cùng may mắn khi có được cô ấy.

'May mắn thay, mẫu nòng nọc được đánh giá là khả thi nên chúng tôi quyết định thực hiện th.ụ tinh trong ống nghiệm'.

“Thằng bé đã xuất hiện cách đây 26 năm trên địa cầu này, và tồn tại dưới dạng phôi đông lạnh”

hình ảnh

Cặp đôi đã thỏa ước mơ làm cha mẹ (Ảnh DM)

Khi Peter gửi mẫu của mình tại Bệnh viện Đại học College ở London cách đây một phần tư thế kỷ, anh được thông báo rằng nó chỉ có thể sử dụng được trong 10 năm. Nhưng những tiến bộ trong công nghệ và những thay đổi trong luật pháp đã giúp cặp đôi thực hiện ước mơ làm cha mẹ, sinh ra đứa con mang huyết quản của mình.

Tuy nhiên, khoảng cách 26 năm giữa việc hiến nòng nọc và sinh em bé không phải là một kỷ lục. Em bé “nòng nọc” lâu đời nhất được sử dụng trong một đợt IVF thành công đã được lưu trữ trong 27 năm 6 tháng.

Mặc dù các chuyên gia cho biết công nghệ đông lạnh đã có từ nhiều thập kỷ trước, nhưng trước khi luật ở Anh thay đổi vào mùa hè, giao tử (trứng và nòng nọc chỉ có thể được lưu trữ trong 10 năm, đôi khi có những trường hợp ngoại lệ dành cho những người có vấn đề về khả năng sinh sản.

hình ảnh

Ảnh DM

Tiến sĩ Lucy Frith, một nhà đạo đức sinh học tại Đại học Manchester, cho biết sự thay đổi luật có thể dẫn đến "sự khác biệt về thế hệ", trong đó một đứa em được sinh ra từ nòng nọc lớn tuổi hơn của anh chị em của nó, những người mà em bé có thể “lớn” hơn với khoảng cách 40 tuổi. Điều này liệu có gây rối rắm?

Julian Savulescu, giáo sư đạo đức tại Đại học Oxford, cho biết cần có các nghiên cứu dài hạn về sức khỏe nếu việc sử dụng nòng nọc lâu năm trở nên phổ biến hơn, bao gồm cả tác động cảm xúc của việc có cha ruột đã không qua khỏi, và sức khỏe nói chung.

hình ảnh

Ảnh DM

Ông nói, nếu nòng nọc rất cũ được sử dụng, ví dụ, từ 250 năm trước, thì điều này có thể đặt ra những câu hỏi về đạo đức, bởi vì xã hội và bộ gen của con người có thể đã thay đổi hoàn toàn. Ông nói thêm, mặc dù đây vẫn là “những lo lắng khoa học viễn tưởng” do việc đông lạnh chỉ bắt đầu từ những năm 1950.

Trong khi đó, việc lưu trữ cơ hội cho những người lẽ ra không thể có gia đình trở thành cha mẹ. Điều gì quan trọng hơn, niềm hạnh phúc hay các tiêu chuẩn đạo đức?

Các mẹ nghĩ thế nào?