Mỗi đứa trẻ trong mắt mẹ là duy nhất. Trong mắt mẹ, con mình là tốt nhất và nổi bật nhất. Tuy nhiên, điều mà nhiều bà mẹ nghĩ trong lòng luôn trái ngược với những gì họ làm trong cuộc sống hàng ngày.

Có một định lý nổi tiếng trong thế giới của các bà mẹ, đó là tám trên mười bà mẹ không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn so sánh. Trong mắt hầu hết các bà mẹ, họ luôn có thể nhìn thấy những điểm sáng của con người khác. Đồng thời, họ sẽ luôn so sánh điểm yếu của con mình với điểm mạnh của những đứa trẻ khác để so sánh về học tập, tính cách, ngoại hình. Điều này cũng khiến những đứa con cảm thất ngột ngạt và đau khổ. Nếu con nhà người ta giỏi hơn mình thì tại sao mẹ lại không nhận con người ta làm con. Nếu mẹ chê con nhiều như vậy tại sao không đổi con cho đứa trẻ nhà nghèo học giỏi khác. Có thể nói, các em không hài lòng với mẹ của mình và đều phàn nàn tại sao mình lại có một người mẹ như vậy. Một số thậm chí còn thẳng thừng nói muốn thay đổi mẹ.

hình ảnh

Ảnh 163

Có thể mỗi khi động viên con, mẹ không nghĩ mình có vấn đề gì, đôi khi sự so sánh là vô tình nhưng đôi khi, để con tốt hơn, mẹ sẽ cố tình so sánh con của mình với con của người khác. Nhưng như mọi người đều biết, dù cố ý hay vô ý thì hiện tượng này quả thực rất rõ ràng và gây ra tổn hại rất lớn cho trẻ, đặc biệt là về mặt tinh thần. Rất có thể sẽ trở thành cái bóng suốt đời cho trẻ, luôn cảm thấy mình thua kém người khác. Kết quả là đứa trẻ sẽ rơi vào tình trạng thiếu tự tin trong suốt cuộc đời.

Tất nhiên, chúng ta cũng có thể thấy khía cạnh dễ thương của trẻ nhỏ, chẳng hạn như đoạn clip gần đây khiến cư dân mạng cảm thấy khá buồn cười. Cũng giống như người lớn đi làm lại sau Tết, thân xác ở công sở chứ đầu óc thì vẫn lưu luyến Tết, trẻ con đối với việc đi học cũng vậy. Hương vị Tết vẫn chưa phai mờ, vì thế bắt đầu đi học lại cũng không tập trung mất, cần có thời gian làm quen lại nếp sống cũ. Nhưng nếu làm bài hay học hành không tốt thì thế nào cũng bị phụ huynh khiển trách.

hình ảnh

Ảnh 163

Trên mạng có một đoạn video như thế này, một đứa trẻ đang ngồi ở bàn học, tủi thân và khóc, hình như bé vừa bị mẹ mắng vì làm bài không tập trung. Bố thấy thế thì đến kế bên an ủi con, đứa trẻ nhỏ giọng hỏi bố: "Bố ơi, con có thể có một người mẹ khác được không?"

Người bố ngẩn ngơ trước đề xuất này, thế là bé lại thì thảo:

"Bố có muốn cân nhắc việc đổi vợ không?"

Đứa trẻ tỏ ra đau khổ và phàn nàn với bố. Tại sao lúc nào mẹ cũng so sánh con với người khác. Tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con phải đạt điểm 10. Mà hễ con đạt điểm cao thì mẹ nói đó là nghĩa vụ của con, hôm nào lỡ làm sai 1 câu, bị trừ điểm, là mẹ lại mắng. Sau một hồi than van kể khổ, đứa trẻ lại quay sang bố oán trách:

“Bố nói thật cho con biết đi, lý do gì mà bố cưới mẹ thế, có phải là bố bị bức hôn không?

Người cha không nói nên lời, không biết phải trả lời con thế nào. Qua lời nói của đứa trẻ có thể thấy trong gia đình này rõ ràng nhất bên trọng nhất bên khinh. Con có vẻ rất yêu quý bố và xa cách mẹ. Video này nhìn như hài nhưng thực ra lại là bi kịch. Nếu một đứa trẻ có thể nói những lời như vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng đứa trẻ đó bị đối xử bất công như thế nào và bất mãn với mẹ mình như thế nào.

hình ảnh

Ảnh 163

Cư dân mạng xem video cũng bày tỏ tình cảm với cô bé, bình luận bên dưới:

“Em bé đáng yêu và nói chuyện đâu ra đó, một đứa trẻ xuất sắc và đáng yêu như vậy chắc hẳn đã phải đau khổ rất nhiều khi nói ra những lời như vậy.”

"Bố thầm nghĩ: Con nghĩ bố không muốn sao? Bố chỉ không dám, sức của bố không cho phép."

“Mẹ nợ con một lời xin lỗi, sao mẹ có thể làm tổn thương con gái ruột của mình như thế này?

"Con trai tôi cũng muốn thay đổi mẹ, và cháu cũng nói sẽ dành tiền Tết để chu cấp cho bố."

"Con gái: Đổi người trẻ hơn đi!


Vợ: Tại sao anh lại muốn ly hôn với em?

Chồng: Đây không phải là vì con tôi sao?"

“Đừng bao giờ làm tổn thương con một cách vô tình chỉ vì cho rằng nó còn nhỏ. Chúng ta không bao giờ biết được kiểu tổn hại này sẽ ảnh hưởng đến con như thế nào và trong bao lâu đâu”

Để trẻ lớn lên khỏe mạnh, cha mẹ, đặc biệt là những bà mẹ thích so sánh, phải biết con mình quan tâm đến điều gì và không hài lòng với mẹ ở điểm nào. Dưới đây là những điều người lớn hay hỏi nhưng khiến trẻ khó chịu:

1. Yêu mẹ hay yêu dì bảo mẫu_

Với áp lực cạnh tranh ngày càng cao trong xã hội hiện nay, nhiều bậc cha mẹ chọn cách thuê bảo mẫu cho con và giao phó toàn bộ cuộc sống hàng ngày của con cho các bảo mẫu. Ta sẽ thấy đứa trẻ phụ thuộc vào bảo mẫu nhiều hơn về mặt tình cảm. Lúc này, với tư cách là một người mẹ, sự ghen tị khó tránh khỏi nảy sinh. Có những người mẹ chọn cách thường xuyên gây chuyện với bảo mẫu, hoặc hỏi đứa trẻ là yêu mẹ hay là yêu dì.

Về tình huống này, tôi mong các bà mẹ hiểu rằng bảo mẫu nào dù thân thiết đến đâu cũng không thể so sánh được với vai trò của mẹ ruột đối với sự trưởng thành của trẻ. Vì vậy, dù bận rộn mẹ cũng nên cố gắng có thời gian dành cho con mình mỗi ngày. Mối quan hệ cha mẹ và con cái không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển của trẻ mà còn là giây phút thư giãn của người mẹ.

2. Không nhìn thấy được sự cố gắng của con

Công bằng mà nói, mọi bà mẹ đều trở thành người cầu toàn vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào con mình. Mặc dù điều này là kỳ vọng con mình trở nên xuất sắc nhưng nếu quá gắt gao, điều này đang dần hủy hoại con mình.Mẹ phải biết rằng sự tự tin của trẻ phần lớn đến từ sự khẳng định, động viên của cha mẹ chứ không phải là so sánh, đốc thúc một cách cưỡng ép. Đứa trẻ hay bị chê bai cuối cùng sẽ trở nên thiếu tự tin và không làm được việc gì.

3. Con nhà người ta mãi mãi là lời nguyền của trẻ con

Từ học tập, đến tính cách, thậm chí cả nước da, chiều cao, luôn có một số bà mẹ không khỏi so sánh con mình với những đứa trẻ khác. Khi thấy đứa trẻ khác giỏi hơn con mình, chắc chắn sẽ tức giận, cằn nhằn khi con gặp khó khăn. Trên thực tế, có thể nói, người mẹ nào thích so sánh đều có sự kỳ vọng lớn lao đối với con mình. Nhưng so sánh chỉ làm con cảm thấy mình không được như bố mẹ mong muốn, cảm thấy chán ghét bản thân và trên hết là càng ngày càng xa cách với người sinh ra mình

Vậy các mẹ nghĩ sao, sau khi biết được tâm tư nội tâm của con, có cần phải có những thay đổi nhất định không? Để con lớn lên khỏe mạnh, có tính cách tự tin, chúng ta có nên động viên và đồng hành cùng con nhiều hơn không?