‘Nếu được đặc cách vào Đại học Y Hà Nội em cũng từ chối vì có vào học thì mọi người cũng sẽ không phục mình. Em cũng không muốn vì sự nổi tiếng mà đi xin sự ưu ái”.
Câu chuyện về cậu học trò Ngô Văn Hiếu, học sinh trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa không muốn mượn chuyện “10 năm cõng bạn” để xin đặc cách vào ngành Y khoa, Đại học Y Hà Nội thật sự đáng khâm phục đó các mẹ.
Tình bạn đáng nể của Hiếu và Minh đã khiến nhiều người xúc động
Em đọc trên VNExpress thì ngày 7/10, em Hiếu đang hoàn thiện hồ sơ để nhập học tại Đại học Y Dược Thái Bình. Tin vui là chiều hôm qua, đại diện nhà trường đã gọi điện thông báo sẽ miễn toàn bộ học phí cả khóa học cho em nếu theo học tại đây.
Em Hiếu và Nguyễn Tất Minh là đôi bạn thân ở cùng xóm. Từ lúc lọt lòng, Minh bị dị tật, đôi chân và một tay co quắp, càng lớn càng teo lại. Thấy bạn không thể đi lại, Hiếu đã tình nguyện "thay đôi chân", cõng Minh đến trường suốt 10 năm qua.
Hiếu đã tình nguyện "thay đôi chân", cõng Minh đến trường suốt 10 năm qua.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh đạt 28,1 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và trở thành tân sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Còn Hiếu đạt 9,4 điểm Toán, 9,75 Hóa và 9 Sinh, thiếu 0,25 điểm nên trượt nguyện vọng 1 ngành Y khoa, Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, em thừa một điểm vào ngành Y đa khoa, Đại học Y Dược Thái Bình. Sau khi tham khảo ý kiến bố mẹ và thầy cô, Hiếu quyết định ngày 15/10 sẽ nộp hồ sơ và nhập học vào Đại học Y Thái Bình.
Hiếu chỉ tiếc là không được học ở Hà Nội để gần gũi, giúp đỡ người bạn thân Nguyễn Tất Minh.
Cũng theo VNExpress, trước nhiều ý kiến đề xuất Đại học Y Hà Nội xét đặc cách, Hiếu nói: "Em rất cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng không muốn đánh đổi tình bạn hay sự nổi tiếng của mình để xin đặc cách vào Đại học Y Hà Nội".
Nam sinh khẳng định không muốn mượn chuyện “10 năm cõng bạn” để xin đặc cách. Hiếu cho biết em muốn đi học bằng chính khả năng của mình. "Thẳng thắn mà nói, điểm của em không đủ đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Trường đó là mơ ước em từng ấp ủ nhưng cũng cần nhìn vào thực tế. Em không muốn vì mình mà lấy mất cơ hội của bạn khác...",
Nam sinh khẳng định dù học ở đâu, học trong môi trường nào vẫn tự tin trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai. Em chỉ tiếc là không được học ở Hà Nội để gần gũi, giúp đỡ người bạn thân Nguyễn Tất Minh.
Nam sinh khẳng định không muốn mượn chuyện “10 năm cõng bạn” để xin đặc cách
Hiếu từng hứa với bạn sẽ luôn đồng hành trên đường đời. "Tới đây, em không được ở gần để lo cho bạn nữa. Xa nhau, em mong rằng ở môi trường mới, sẽ có nhiều bạn tốt giúp đỡ bạn trong học hành và cuộc sống, mong Minh tự lập để cố gắng theo đuổi ước mơ của mình"
Ảnh chụp báo VNExpress
Vốn đã yêu quý đôi bạn thân cùng tiến này, nghe lời Hiếu nói thì càng yêu quý và nể phục em ấy hơn các mẹ ạ. Tin rằng dù ở đâu đi nữa, Hiếu cũng sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, giàu lòng nhân ái, có nhân cách sáng ngời. Dẫu rất nhiều người đã lên tiếng mong muốn em được đặc cách nhưng Hiếu đã khảng khái từ chối vì em không muốn mượn chuyện “10 năm cõng bạn” để xin bất cứ điều gì. Điều này cho thấy Hiếu là đứa trẻ giàu lòng tự trọng, cá tính và hoàn toàn tự tin vào năng lực của chính mình. Điều đáng quý hơn nữa là em rất quý trọng tình bạn này. Mong rằng tình bạn của 2 em Hiếu và Minh sẽ mãi bền chặt, cho dù không còn sóng đôi bên nhau trên giảng đường đại học.
Bài và ảnh tổng hợp từ VNE, VNN


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1