Học sinh điểm kém, muốn răn mấy câu mà chẳng biết làm sao, vì bình thường cô có bao giờ nổi giận với học trò đâu.
Trên đời này có người không biết nổi giận là gì ư? Khó tin thật. Người không biết nổi giận thì em chưa gặp nhưng mấy cô giáo trẻ mới ra trường, không có “làm dữ” với học sinh được thì em gặp rồi. Các cô dễ thương gì đâu, hiền khô, dạy học trò cứ nói nhẹ nhàng thôi. Có cô giáo còn bị học trò trêu đến đỏ mặt, hoặc nói mãi mà học trò không nghe, cô ức quá khóc luôn.
Nhưng với trách nhiệm là một giáo viên, có lúc mềm mỏng thì cũng phải có lúc nghiêm khắc mới dạy dỗ học trò tiến bộ được. Nhất là trong lớp có mấy em nghịch phá, bướng bỉnh, không khó một tí là các em không nghe lời đâu. Vì vậy, luyện tập để có được biểu cảm gương mặt, thần thái học sinh nhìn vào là nể ngay cũng rất cần cho các thầy cô trẻ.
Em xem chuyện một cô giáo trẻ ở Hồ Bắc, xứ Trung mà cười đã đời luôn ạ. Cô giáo còn trẻ, chắc là mới ra trường, không biết nổi giận là làm sao. Giờ lớp có học sinh điểm kém, cô muốn răn dạy cho em ấy tập trung học. Vậy là đêm trước khi lên lớp, cô ngồi ở nhà tập luyện nổi giận, tập nói lời răn đe. Ai đọc xong chuyện cũng khen cô dễ thương quá đi.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Tuy nói điểm số không quan trọng nhưng thực tế cũng quan trọng lắm đó ạ. Con học đủ điểm lên lớp thì còn coi là chuyện bình thường. Chứ điểm kém, có nguy cơ ở lại lớp xem, phụ huynh lẫn cô giáo lo toáng lên cho xem. Bảng điểm sẽ theo con cho đến khi xét tuyển đại học, cho nên, ai mà chẳng muốn con có bảng điểm đẹp.
Là giáo viên thì càng mong học sinh của mình em nào cũng học tốt. Nếu có em điểm kém, chẳng khác nào chuyên môn của cô chưa ổn, hoặc chưa quan tâm học sinh đủ. Do đó, có điểm kém là cô phải nhắc nhở ngay. Nhắc nhẹ nhàng không nghe thì cô giáo phải nghiêm lên, giận một tí cho học sinh biết nghe lời.
Khổ là cô giáo trong chuyện này lại không biết nổi giận là gì. Bình thường cô rất nhẹ nhàng, rất hiền với học sinh. Mà hiền quá thì sao mà dạy dỗ gì được. Đợt này lớp có học sinh bị điểm kém, cô quyết tâm phải nổi giận lên để các em nó bớt “nhờn” với cô.
Chứ lúc trước cô cứ kiên nhẫn nhắc nhở, thấy cô giáo không tức giận, học sinh không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ngày càng học hành bê trễ, không tập trung, điểm ngày càng kém.
Ảnh phải: Cô giáo ngồi tập luyện "nổi giận" để mai lên lớp dạy dỗ học sinh - Ảnh trái (minh họa): Cô giáo dễ tính với học sinh. Nguồn: sohu
Quyết tâm ngày hôm sau lên lớp nghiêm khắc khiển trách học sinh, cô giáo phải lấy lại uy, nổi giận cho học trò biết mặt. Trước ngày lên lớp, cô giáo mặc đồ ngủ, ngồi trên giường. Trước mặt cô đặt cái bàn xếp nhỏ, trên bàn là sách vở, tài liệu. Cô tự coi sách vở là học sinh, bắt đầu nhìn vào chúng và tập nét mặt nổi giận. Cô bắt đầu tập nói lời răn dạy, khiển trách học sinh.
Nhìn từ phía sau thì cô đang độc thoại với sách vở. Cái cách cô giáo tập tành nổi giận, làm căng với học sinh thật sự rất mắc cười. Nhiều người vào bình luận khen cô đáng yêu quá.
Có người còn trêu sách vở mà biết nói nó sẽ kêu lên có phải lỗi của tụi này đâu mà cô cứ mắng thế. Trong đó, có cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ: "Bây giờ làm giáo viên khó quá, tới việc nổi giận cũng phải luyện tập trước”.
Tính cách giáo viên nhẹ nhàng có thể giao tiếp tốt với học sinh, tạo không khí thoải mái cho các em. Tuy nhiên, nếu cô giáo luôn dịu dàng, nó cũng sẽ làm cho học sinh cảm thấy cô quá dễ tính, quá hiền nên chẳng nể, chẳng sợ. Kỷ luật trong lớp học sẽ kém hơn, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến việc giảng dạy bình thường.
Ảnh: sohu
Là một giáo viên, thực sự nên có uy nghiêm của riêng mình. Sau giờ học có thể là bạn với học sinh, nhưng trong lớp học phải đưa ra uy nghi của giáo viên. Nếu một giáo viên không có uy trong lớp học, sẽ rất khó để tổ chức kỷ luật học sinh tốt, củng cố tình hình học tập cho học sinh.
Sẽ xuất hiện trường hợp học sinh muốn làm gì thì làm, mỗi em làm một nẻo, rất khó để dạy dỗ. Nhưng ngược lại, nếu giáo viên khó khăn, nghiêm khắc quá mức sẽ biến lớp thành nơi đáng sợ. Dù rất tốt trong việc quản lý học sinh nhưng không có lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần của học sinh.
Ranh giới giữa nghiêm khắc và khắc nghiệt rất mong manh. Đòi hỏi các thầy cô phải khéo léo, làm sao để học sinh vừa thương vừa tôn trọng. Đúng là làm giáo viên khó thật ạ, dễ tính quá, hiền quá cũng không ổn mà nghiêm khắc quá cũng không được. Bởi vậy người ta nói giáo viên là “kỹ sư tâm hồn” đâu có ngoa.

