Trong lĩnh vực giáo dục gia đình, việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ là rất quan trọng, cha mẹ cần dạy trẻ những quy tắc an toàn đúng đắn.
Trên đường phố, rất nhiều tai nạn liên quan đến trẻ em xảy ra mà nếu có thể xem lại, chúng ta thấy đa phần là lỗi ở trẻ nhỏ. Rất nhiều trường hợp xe lưu thông hợp lệ trên đường phố, trẻ nhỏ từ trong nhà băng băng chạy ra ngoài. Người phản xạ yếu không thể xử lý tình huống kịp, và thế là tai nạn xảy ra.
Ảnh Ettoday
Trông bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là liên quan đến sinh mệnh của một đứa trẻ, người điều khiển phương tiện giao thông dù không có lỗi vẫn phải nhận lỗi, như là một thứ văn hóa mà xã hội đã chế định. Trẻ con không biết gì nên người gây ra tai nạn ít ra là người nên nhận lỗi. Và trong hoàn cảnh đó, không ai muốn phũ phàng chối bỏ.
Nhưng bố mẹ của một bé trai 3 tuổi ở Shangqiu, Hà Nam, đã có hành động khác với người gây ra tai nạn cho con trai mình.
Camera đường phố cho thấy khi một người cha nói rằng sẽ đi ra ngoài để mua một cái gì đó, hai đứa trẻ trong nhà vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo bố. Đã thế khi hai chị em, một 5 tuổi và một 3 tuổi, tranh nhau chạy sang đường, chúng bất ngờ nhảy ra khỏi hàng xe đang đậu khuất tầm nhìn tài xế đi ngược chiều, rồi bỏ chạy ra giữa đường. Bé trai 3 tuổi chạy phía trước bị chiếc xe tải nhỏ đang lao tới húc văng xuống đất, nằm yên.
Ảnh Ettoday
Chủ xe có lẽ cũng vô cùng hoảng sợ và nhanh chóng xuống xe để kiểm tra tình hình. Bố mẹ hai đứa trẻ cũng nhanh chóng chạy đến, tuy nhiên, trong khi người chủ xe còn bàng hoàng chưa biết đền bù thế nào thì hai vị phụ huynh đã khoát tay bảo không sao. Sau đó đã đưa con đi đến bệnh viện khám thì thấy chỉ xây xát nhẹ.
Điều bất ngờ là bố mẹ hai bé đã không bắt vạ chủ xe mà khi về nhà, còn phạt hai con quay mặt vào tường suy nghĩ. Mẹ hai bé đã chia sẻ điều này lên trang cá nhân và cho rằng lỗi của con lao ra ngoài, nhưng cũng là lỗi cha mẹ ngày thường không dạy con những quy tắc an toàn khi ra ngoài. Họ không đổ lỗi cho chủ xe.
Ảnh Ettoday
Người mẹ cho biết, lúc đó mẹ ở trong nhà nấu nướng, bố của hai cháu bé muốn ra ngoài mua đồ, hai cháu cãi nhau nên mất một lúc mới biết bố đã ra ngoài. Chúng tự tiện mở cửa chạy ra khỏi nhà, và không chú ý đến chiếc xe đang lao tới trước khi bị tông. Cô cho rằng mình đã lơ là trong bổn phận, tự trách mình không giáo dục con cái tốt, thương con nhưng không thể trách chủ xe.
Cư dân mạng đã bình luận:
“Cha mẹ thật lý trí, để con cái nhớ lâu, nhất định phải cho chúng suy nghĩ”
“Với những bậc cha mẹ có trách nhiệm như vậy, tôi tin rằng lũ trẻ sẽ nhớ mãi cách đi đường an toàn"
"Nếu chủ xe gặp phải cha mẹ khác, thì vấn đề này có thể thổi bùng lên và dẫn đến nhiều tranh cãi đáng tiếc trước mặt lũ trẻ. May mắn thay, cha mẹ của cháu bé biết vụ tai nạn giao thông là do con mình gây ra, họ không đổ lỗi cho chủ xe.”
Ảnh Ettoday
Việc phụ huynh cho con đi khám cũng để xác định con có bị thương tổn gì không, về nhà đã để hai con quay mặt vào tường cả tiếng đồng hồ để chúng ngẫm lại hành vi nguy hiểm ngày hôm nay. Vì đứa con còn quá nhỏ, đặc biệt là đứa em nóng nảy sau một hồi đứng ngoác mồm ngoẹo chân, ông bố đứng phía sau đã nhắc nhở con nghiêm khắc.
Người mẹ cho biết ngày thường cô đã nhiều lần giải thích về vấn đề an toàn giao thông cho hai đứa con của mình, chúng luôn nghe tai trái ra tai phải và không coi trọng vấn đề an toàn.
“Tôi chỉ nhân cơ hội này để giáo dục chúng và để chúng biết làm thế nào để được an toàn khi cha mẹ không thể ở cạnh bên”
Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, nhiều cư dân mạng khen ngợi bố mẹ cư xử hợp lý. Phương pháp giáo dục của cha mẹ là rất đúng, an toàn giao thông là vấn đề không nhỏ, con cái phải biết phân biệt, đây là quan niệm giáo dục đúng đắn của gia đình. Tại sao những bậc cha mẹ tỉnh táo lại nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt như vậy? Là vì xung quanh chúng ta vẫn còn một số phụ huynh chỉ biết bảo vệ con một cách mù quáng.
Ảnh Ettoday
Cách đây một thời gian đã xảy ra một vụ việc một giáo viên giấu chìa khóa ngoài cửa, một đứa trẻ bị đột nhập vào phòng để lấy tr.ộm đồ ăn vặt. Để bạn bè dễ dàng đến chăm sóc mèo trong nhà khi mình phải đi xa, cô giáo đã giấu chìa khóa cửa vào đồng hồ nước bên ngoài cửa. Trẻ con hàng xóm lật chìa khóa khi đang chơi và cạy cửa lấy đồ ăn vặt. Sau thành công đầu tiên, chúng càng được nước làm tới, mở cửa bước vào nhà trong nhiều ngày liền. Sau đó, cô giáo đã tìm hiểu và biết nguyên nhân vì sao nhà mình hay mất đồ, tìm gặp những đứa trẻ đó và hy vọng sự việc sẽ kết thúc. Đáng ngạc nhiên, mẹ của những đứa trẻ hàng xóm cho rằng lỗi là do cô giáo để chìa khóa ngoài cửa.
Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ lại, thì người mẹ này có thực sự yêu thương và giúp đỡ trẻ hay không? Tình yêu của bà dành cho con thực chất là một tình yêu vô bờ bến và không đáy. Nhìn bề ngoài, mẹ có vẻ đang bảo vệ con mình, nhưng thực chất mẹ đang truyền đạt một ý tưởng sai lầm cho con: “Con lấy trộm đồ của ai thì cũng đừng sợ, vẫn có mẹ che chở cho con!” Hãy tưởng tượng, một khi đứa trẻ học được từ thái độ của cha mẹ. Loại thông tin này là sai, và sau đó trẻ sẽ không thể phân biệt được đúng sai.
Làm thế nào để mỗi đứa trẻ lớn lên một cách suôn sẻ, chúng cũng sẽ mắc sai lầm, gặp phải những khúc mắc và khó khăn, tuy nhiên, cách cha mẹ đối xử với mọi việc và mọi người trong mỗi hoàn cảnh có thể ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Hai em bé trên sau khi bị ô tô húc, chắc chắn sau này sẽ ghi nhớ luật lệ an toàn giao thông, phân biệt được ai đúng ai sai khi gặp sự cố, và có thể tự chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1