Gặp đứa trẻ 8 tuổi trong chuyện du lịch, người phụ nữ bật khóc “Về nhà thôi con” trước ánh mắt ngơ ngác của đứa con trai.

Em tin là thiếu thốn vật chất có thể bù đắp cho các con còn thiếu thốn tình cảm thì khó lắm. Đối với trẻ em, tình yêu thương của cha mẹ là điều ấm áp nhất trong ký ức tuổi thơ của chúng. Thế nhưng có nhiều đứa trẻ thiệt thòi, thiếu thốn sự quan tâm, vỗ về của cha mẹ.

Vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải nén đau đẩy con đến một gia đình khác. Hoặc bố mẹ ly hôn khiến đứa trẻ phải chọn sống cùng một trong hai hoặc gửi cho ông bà chăm sóc. Sau nhiều năm, cha mẹ hối tiếc nhưng quá muộn màng như câu chuyện về người phụ nữ gặp đứa trẻ 8 tuổi rồi bật khóc trong chuyến du lịch cùng đứa con trai.

Nghiên cứu cho thấy: Đứa trẻ được cha mẹ yêu thương và quan tâm, lớn lên hạnh phúc và thành công hơn

hình ảnh

Ảnh minh họa: wukongwenda

Vào kỳ nghỉ hè năm 8 tuổi của Bân Bân (*), bố mẹ quyết định đưa con trai đi du lịch. Bân Bân rất phấn khích vì nghĩ cuối cùng bố mẹ đã có thời gian riêng cho mình.

Cậu bé cảm thấy hơi lạ vì bố mẹ có vẻ rất lo lắng trong chuyến đi. Ngay khi đến khách sạn, người bố vội vã ra ngoài.

Bân Bân đã không đi đâu cả ngày hôm đó và chỉ ở trong khách sạn xem TV cho đến khi bố mẹ đưa ra ngoài vào ngày hôm sau. Trên đường đi, Bân Bân cứ hỏi bố mẹ đi đâu, nhưng cả hai đều không trả lời.

Ở lối vào của một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có một đứa trẻ giống hệt Bân Bân đang đứng đợi ở đó. Ngay khi nhìn thấy đứa trẻ, người phụ nữ bật khóc nói “Về nhà thôi con”. Thấy hành động kỳ quặc của mẹ, Bân Bân ngơ ngác dõi mắt nhìn.

Hóa ra lần này bố mẹ Bân Bân không đưa bé đi du lịch mà nhận lại người thân. Bân Bân không phải là đứa con duy nhất. Bé còn một người anh trai sinh đôi, Hạo Hạo (*). Bởi vì cha mẹ của bé quá nghèo nên đã gửi Hạo Hạo cho người thân ở xa.

Những nỗ lực của bố mẹ trong thời gian qua cuối cùng đã cải thiện được cuộc sống gia đình. Họ đã mua được một căn nhà ở thành phố và định cư ở đó.

Nhưng một thời gian trước, bố mẹ phát hiện người thân ở xa đã qua đời vì một tai nạn xe hơi. Vì vậy, bố mẹ đã vội vã đến đón con trai.

Cuộc trùng phùng của gia đình lẽ ra phải là niềm hạnh phúc nhưng bất hạnh thay, Hạo Hạo cảm thấy lạ lẫm trước bố mẹ ruột và người em sinh đôi.

Trở về nhà cùng bố mẹ, Hạo Hạo không thể thích nghi với môi trường mới. Cậu bé nhút nhát, ngại giao tiếp, thậm chí là im lặng trước những câu hỏi của Bân Bân.

Nhìn các con không thể hòa thuận, bố mẹ chỉ biết nuốt nước mắt thở dài: “Bố mẹ xin lỗi các con”.

Câu chuyện về người phụ nữ gặp bé trai 8 tuổi bật khóc “Về nhà thôi con” là một trong số rất nhiều những hoàn cảnh đứa trẻ không lớn lên cùng cha mẹ. Mặc dù tiền đã kiếm được nhưng bố mẹ đã bỏ lỡ sự tăng trưởng của đứa trẻ. Khi cha mẹ quay lại đón con, họ phát hiện ra rằng đã quá muộn.

Sự no ấm mà cha mẹ cho con cái không chỉ là vật chất mà còn sự giàu có về mặt tình cảm. Cha mẹ thiếu sự đồng hành với con cái, bỏ mặc con cái trong thời gian dài khiến đứa trẻ cảm thấy bất an và thậm chí ảnh hưởng đến tính cách của chúng.

1. Tính cách trở nên nhạy cảm và mặc cảm

Những đứa trẻ được bố mẹ yêu thương, quan tâm luôn tràn đầy tự tin, dám nghĩ, dám làm. Chúng rất lạc quan và vui vẻ.

Những đứa trẻ thiếu sự đồng hành của cha mẹ có cảm giác ngại ngùng và nhút nhát, chúng nhạy cảm, tự ti, rụt rè và ngại đám đông.

2. Mối quan hệ cha mẹ và con cái trở nên xa cách

Xa bố mẹ quá lâu, đứa trẻ sẽ không hiểu cha mẹ, thậm chí là oán giận. Sau khi lớn lên, con và bố mẹ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp, không có cảm tình với nhau, khiến mối quan hệ trở nên xa cách.

 (*): Tên nhân vật được thay đổi

Nguồn: Sou