"Đã làm mẹ thì phải làm việc chăm chỉ", người đàn ông rao giảng đạo lý cho người vợ ốm yếu rằng nuôi con là 'việc của phụ nữ' và từ chối giúp đỡ chăm con.

Câu chuyện gây bất bình lớn giữa thế kỷ 21, nhưng đáng buồn thay nó vẫn còn xuất hiện ở rất nhiều gia đình và những người vợ, người mẹ chọn cách phớt lờ, cho đến khi họ không thể chấp nhận được và bùng nổ.

Một người mẹ toàn thời gian họ Wang đã chia sẻ câu chuyện khó nói trong chính gia đình mình. Cô đang bị cảm cúm, cộng thêm việc cảm thấy mệt khi đến chu kỳ hàng tháng. Vì vậy, cô đã yêu cầu chồng mình chăm sóc đứa con một tuổi, mới biết đi của họ. Tuy nhiên, người chồng từ chối thẳng thừng, lại còn rao giảng đạo lý làm mẹ thế này thế kia, cho rằng đó là công việc của riêng phụ nữ.

Trong video, người chồng mặc đồ ngủ màu xanh, giảng giải cho người vợ ốm yếu của mình về việc phụ nữ phải tự chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái. 

hình ảnh

Ảnh SCMP

“Một người mẹ cần phải làm việc chăm chỉ”, anh nói trong khi đứa con 1 tuổi của cặp đôi vẫn ở bên cạnh bố.

Người vợ đáp lại bằng cách hỏi ngược: “Vậy anh nghĩ rằng một người cha không có trách nhiệm phải không?”

"Làm cha chỉ cần chăm sóc con một chút. Cô không thể chối bỏ trách nhiệm vì cô là phụ nữ", ông chồng đáp trả rồi rời phòng.

Wang nói trong video rằng trước khi sinh con, cô có đi làm. Tuy nhiên sau khi đứa trẻ chào đời, cô phải nghỉ việc vì không thể gửi con cho ai. Hàng ngày cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc con. Mọi chi tiêu trong nhà đều dùng từ lương tháng của chồng. Người mẹ trẻ cho biết, chồng cô hầu như không tham gia vào nhiệm vụ nuôi dạy con.

Mỗi ngày sau giờ làm việc và vào cuối tuần và ngày nghỉ, anh dành phần lớn thời gian để chơi game trên máy tính hoặc ngủ. Do gánh nặng nuôi con một mình, Wang buộc phải nghỉ việc cách đây vài tháng. Người mẹ trẻ cho biết cô đã cố gắng thuyết phục chồng dành thời gian cho con nhiều hơn, nhưng anh ta không hề thay đổi. Kể cả khi vợ anh ốm và cần thời gian để nghỉ ngơi, anh vẫn cho rằng chăm con là việc của phụ nữ, không phải là của đàn ông.

hình ảnh

Ảnh SCMP

Đáng buồn là những tư tưởng như ông bố này không hề hiếm. Dù xã hội đã hiện đại và người cha đã có mặt nhiều hơn trong việc chăm sóc, nuôi dạy con nhưng một bộ phận các ông bố vẫn rạch ròi: Kiếm t.iền là việc của đàn ông, nuôi con là việc của đàn bà. Thậm chí nhiều phụ nữ lớn tuổi còn ủng hộ tư tưởng này. Họ nuôi dạy con mình theo cách đó và phản đối khi thấy con trai giúp vợ làm việc nhà hay chăm con.

Những câu chuyện về bình đẳng đang xuất hiện nhiều hơn khi thế hệ trẻ đẩy lùi thái độ truyền thống lỗi thời đối với phụ nữ và gia đình. Sau khi bài đăng của Wang được đăng tải đã nhận được hơn 47.000 bình luận, chủ yếu lên án thái độ của người chồng là phân biệt giới tính và lười biếng.

Cư dân mạng bình luận:

“Thật là một bài phát biểu nghẹt thở! Nghe có vẻ rất đáng sợ.”

 “Hãy rời xa anh ta càng sớm càng tốt, nếu không con trai chị sẽ trở thành một người vô cảm y hệt anh ta.”

“Người đàn ông này đến từ thời đại nào vậy?”

hình ảnh

Ảnh SCMP

Trong những năm gần đây, khi các quốc gia Châu Á thay đổi từ một xã hội truyền thống và định hướng nghĩa vụ gia đình sang một xã hội tiến bộ hơn và công bằng hơn cho phụ nữ, những câu chuyện về trách nhiệm của người vợ, người mẹ đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Không chỉ ở nông thôn mà ngay tại những thành phố thuộc dạng đắt đỏ, cởi mở nhất thế giới, nhiều nam giới vẫn tin rằng trách nhiệm chăm trẻ sơ sinh thuộc về mẹ của chúng. Họ cho rằng mình vụng về, không biết cách chăm con, nhưng họ không nghĩ rằng vợ mình cũng là lần đầu có con, lần đầu học cách chăm sóc em bé. Họ cho rằng việc bếp núc, nuôi con nhỏ là của phụ nữ, nhưng họ không chịu nghĩ rằng người vợ của mình vẫn phải ra ngoài làm việc, kiếm t.iền để tích lũy cho cuộc sống gia đình thoải mái hơn.

Mặc dù có nhiều ông bố sẵn sàng chăm con và chia sẻ trách nhiệm với mẹ, nhiều người vẫn cho rằng trách nhiệm của bố là khi con đã trưởng thành và vai trò của đàn ông trong gia đình là đảm bảo tài chính. Nhưng nhiều bố đều thiếu cả hai, không chăm con, không giỏi kiếm t.iền và đồng thời không chịu làm gì cả. Trong trường hợp ông bố 9X nói trên, cư dân mạng nhận định rằng “Lười thì cứ nói thẳng ra”, hơn nữa còn vô trách nhiệm. Chẳng có ông chồng, ông bố nào có thể nằm thẳng cẳng chơi game trong khi vợ đang đau yếu, con đang khát sữa. Trong phần bình luận dưới bài đăng của cô Wan, cư dân mạng cũng tự hỏi liệu cô có biết tính tình của chồng mình trước khi kết hôn hay không. Và liệu cô có sẵn sàng rời xa anh ta khi nghe những lời nói lạnh lùng, vô trách nhiệm ấy? Họ cho rằng sự ra đời của đứa trẻ không làm thay đổi tính lười biếng, vô trách nhiệm của chồng cô Wan. Tất cả đều nhất trí: Chạy ngay còn kịp và hãy nuôi dạy con trai trưởng thành, có trách nhiệm, biết tôn trọng phụ nữ.