Hình ảnh này khiến nhiều chị em phụ nữ không khỏi chạnh lòng, nhất là với những người đã từng sinh nở.

Hồi đó đi sinh, em nằm cùng phòng với một chị kia phải đi đẻ một mình, không người thân bên cạnh, nhìn mà thương lắm. Lúc xuất viện, hai chị em cũng về chung. Trong khi em thì có người nhà đón đưa, lo lắng cho từng tí một thì chị giường bên lại phải ôm con, nhờ vả người này người kia trong phòng xách được giỏ nào hay giỏ nấy. Người nhà em thấy thương cũng giúp chị đưa ít đồ xuống xe. Cái cảnh mẹ con lủi thủi làm gì cũng một thân một mình nhìn mà thấy chạnh lòng gì đâu. Đi sinh, phụ nữ khác gì cua lột, yếu nhớt lại hay tủi thân, mà phải chịu cảnh đơn lẻ như thế thì thực sự sẽ buồn lắm. Tủi nhất là chẳng có ai bên cạnh quan tâm, cũng chẳng có ai khích lệ động viên một lời.

Vậy nên người ta mới nói, muốn biết lòng chồng hay người thân thì cứ đến khoa sản. Sau sinh, phụ nữ dễ nh.ạy c.ảm và yếu đuối. Chính vì thế, thái độ quan tâm, chăm sóc của chồng hay những người thân bên cạnh rất quan trọng.

hình ảnh

Mẹ chồng theo cháu đi vào nhà trước. Ảnh: Sohu

Mới đây, câu chuyện một sản phụ xuất viện về nhà đặc biệt gây chú ý. Được biết, sản phụ này sinh nở vào mùa đông lạnh, lại gặp một số vấn đề sau sinh nên sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều. Sau khoảng thời gian vài ngày nằm theo dõi tại bệnh viện, cuối cùng hai mẹ con cô cũng có thể trở về nhà.

Vì chồng bận rộn công việc nên sau sinh sản phụ chỉ có thể tự ôm con về nhà, đi cùng còn có một người dì lớn tuổi theo phụ giúp cô. Khi về đến nơi, người dì nhanh chóng ẵm đứa trẻ vào trong. Mẹ chồng vừa trông thấy cháu về thì hớn hở vui mừng, đon đả chạy ra đón cháu.

hình ảnh

Không ai đoái hoài đến sản phụ vừa sinh ở đằng sau. Ảnh: Sohu

Mọi thứ sẽ rất bình thường và chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện mẹ chồng chỉ chăm chăm đón cháu trai đích tôn mà chẳng đoái hoài gì đến cô con dâu vừa mới sinh của mình. Trong đoạn video, sản phụ mặc đồ bông dày, đội mũ, đi giày lông, bước từng bước yếu ớt, rất chậm và thận trọng, có lẽ vì vẫn còn rất đau. Người dì và mẹ chồng thì đi trước cả một đoạn khá xa. Mẹ chồng thì chỉ chạy theo người dì để nhìn cháu, không hề đoái hoài gì đến việc cô con dâu đang nhích từng bước một đầy khó khăn ở phía sau.

Cũng trong đoạn video, dân mạng còn phát hiện ra bữa ăn đầu tiên của sản phụ khi trở về nhà là một tô cháo loãng cùng một chiếc bánh nướng trông rất khô khan. Ai cũng cảm thấy xót xa khi người phụ nữ mới sinh con chỉ có thể ăn một bữa ăn hơn cả đạm bạc như thế. Đến người thường ăn như vậy còn không đủ chất, huống hồ gì là một người mẹ vừa mất nhiều sức và m.áu sau khi sinh nở, lại đang nuôi con nhỏ.

hình ảnh

Bữa ăn đầu tiên của sản phụ khi về nhà cũng bị cho là chưa có tâm. Ảnh: Sohu

Đoạn video khiến nhiều chị em không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của người phụ nữ khi về nhà ở nhà:

- Sinh nở vất vả gian nan, đôi khi phải đánh đổi cả mạng sống nhưng mấy ai nghĩ đến mình, lo lắng cho mình đâu. Đối với họ cháu vẫn là nhất thôi, con dâu có hay không cũng chẳng sao cả.

- Ai nói làm quá chứ mình thì thấy không nhé! Sinh con xong chứ có phải đi chơi về mà đòi phải được săn đón, quan tâm đâu. Sinh xong thể chất lẫn tinh thần phải nói là đi xuống trầm trọng. Đương nhiên cần được chăm sóc cẩn thận thì mới mau chóng hồi phục được. Riêng mình, nhìn cái mâm cơm cữ đầu tiên ngày xuất viện này là đã không chấp nhận được rồi. Người thường người ta còn chẳng ăn như thế.

- Mình cũng từng trải qua cảm giác này. Ca sinh của mình cũng thuộc dạng thập tử nhất sinh. Xong xuôi thì nhà chồng chỉ vào bế cháu rồi đi ngay, còn chẳng có nổi một câu hỏi thăm. May mắn có bố mẹ đẻ chăm cho từng tí.

- Nhiều người hay nói chuyện này nhỏ nhặt, không đáng để tâm. Nhưng em thì nghĩ chuyện nhỏ đã bị đối xử thế này thì không biết chuyện lớn sẽ như thế nào, tủi thân lắm chứ.

- Tr.ầm c.ảm sau sinh cũng từ những vấn đề nhỏ như thế này mà ra nè. Sinh xong cơ thể thay đổi, tính tình khó chịu hơn nên rất dễ để ý, mà càng để ý thấy mình bị đối xử không ra gì lại càng dễ rơi vào u uất.

- Thương quá, cũng phải có người mẹ thì mới có cháu mình chứ. Hỏi thăm một câu cũng không được hay sao. Đằng này chỉ chăm chăm chạy theo mỗi cháu. Bữa ăn chuẩn bị cho con dâu sau sinh cũng đạm bạc chẳng có tâm gì.

Không ít người cho rằng, sản phụ thời nay đang làm quá, chỉ có việc sinh con nhưng suốt ngày kêu ca, than vãn. Thực tế là ở thời đại nào cũng vậy, sau khi trải qua những giờ phút sinh nở gian nan, nếu không được quan tâm, chăm sóc tận tình, phụ nữ sẽ nhanh chóng trở nên chán chường, buồn bã và mệt mỏi. Từ đó rất dễ dẫn đến tr.ầm c.ảm, stress sau sinh và tiếp tục kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác.

Mong cho mỗi người đều thấu hiểu và đồng cảm với sự hy sinh của những người mẹ bởi để một đứa trẻ ra đời, họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tất cả các bà mẹ sau sinh đều xứng đáng được trân trọng, quan tâm và yêu thương.