Người mẹ tức giận cho biết mình không đồng tình với phương pháp giáo dục của cô giáo.

Học sinh đi học về nhà phải ôn bài, làm bài tập là lẽ đương nhiên. Thế nhưng hiện nay, ở một số lớp học, tình trạng học sinh khi về nhà phải làm quá nhiều bài tập đến nỗi không có thời gian để ngủ cũng là nỗi ám ảnh rất thường trực. Câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ.

Cô Trương sống tại Quảng Đông, có một con trai duy nhất năm nay học lớp 4. Từ trước đến nay, cô luôn chăm chút đến việc học của con hết sức có thể. Những năm học trước, mọi chuyện vẫn khá ổn thỏa. Dù con không quá xuất sắc nhưng thành tích đạt được cũng vừa đủ khiến cô Trương hài lòng. Thế nhưng gần đây thì lại xảy ra vấn đề.

Đầu năm lớp 4, lớp của con cô Trương đổi giáo viên chủ nhiệm. Từ lúc học cô giáo mới, con trai của cô Trương có vẻ rất mệt mỏi, thường xuyên phải thức rất khuya để làm bài tập. Ban đầu, người mẹ cứ tưởng con mình may mắn gặp được cô giáo tốt, giao bài tập đầy đủ để ôn luyện kiến thức tại nhà hiệu quả. Nhưng càng về sau, thấy tình trạng con phải thức khuya càng ngày càng nhiều, tinh thần mệt mỏi, da dẻ lại xanh xao do thiếu ngủ, cô Trương bắt đầu cảm thấy không ổn. Cô định bụng góp ý với cô giáo về việc giảm số lượng bài tập về nhà cho con nhưng lại chưa có dịp thuận tiện để trao đổi.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Một ngày nọ, cô Trương thấy mệt trong người nên đi ngủ sớm. 1h sáng khi dậy đi vệ sinh, thấy phòng của con vẫn sáng đèn, người mẹ lặng lẽ bước vào và thấy con trai đang ngủ gật trên đống tập vở. Cô Trương đã ghi lại hình ảnh này và nhanh chóng đỡ con về giường ngủ, trong lòng không khỏi xót xa, quyết tâm sắp tới nhất định phải gặp trực tiếp cô giáo để trao đổi vấn đề này. Thế nhưng chưa kịp gặp thì chuyện chẳng ai mong muốn đã xảy ra.

Ngay buổi chiều hôm đó, cô Trương nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm của con trong nhóm chat phụ huynh ở lớp. Trong thông báo này, cô giáo nêu thẳng tên một số em học sinh chưa hoàn thành đủ bài tập về nhà và yêu cầu phụ huynh phải khắt khe hơn. Sau đó còn có ý ngầm nói rằng phụ huynh của các em này thực sự không quan tâm đến con cái nên mới để con mình làm thiếu bài tập như vậy. Trong số những cái tên đó có cả con trai của cô Trương.

Sau khi nhận được thông báo, cô Trương vô cùng bức xúc và đã ngay lập tức gửi tấm ảnh con trai mình ngủ gật trên bàn học lúc 1h sáng hôm qua để đáp trả. Cô cho biết con mình rất siêng năng, đêm nào cũng thức khuya để hoàn thành bài vở cô giao chứ không phải lười biếng. Hôm qua có lẽ vì quá mệt nên cậu bé đã ngủ quên. Qua việc con trai ngủ gật trên bàn học lúc 1h sáng, cô Trương bày tỏ băn khoăn của mình về việc cô giáo yêu cầu học sinh tiểu học phải hoàn thành khối lượng bài tập khổng lồ như thế liệu có quá đáng hay không trong khi các bé chỉ mới học lớp 4, đang tuổi ăn tuổi ngủ, buổi sáng còn phải dậy sớm để đến trường. Hơn nữa, nếu cô giáo có muốn góp ý gì với phụ huynh về việc học của con thì thiết nghĩ nên trao đổi trực tiếp với phụ huynh đó, đừng nên nêu tên các con trên nhóm chung như thế này sẽ rất bất tiện.

Sau khi cô Trương bày tỏ sự bức xúc của mình, nhiều phụ huynh cũng lên tiếng đồng tình và cho rằng khối lượng bài tập về nhà giao cho các con là quá nhiều. Thậm chí có phụ huynh còn cho biết, tối nào họ cũng phải thức làm bài tập cùng con đến gần nửa đêm mới xong. Mong cô giáo xem xét lại vấn đề này vì các bé đi học trên trường suốt cả ngày, về nhà cũng cần phải nghỉ ngơi.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Câu chuyện sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận về rất nhiều ý kiến bình luận. Người thì cho rằng việc học sinh đi học về nhà phải làm bài tập là chuyện quá bình thường, các phụ huynh ở lớp này có vẻ đang làm quá. Người thì lại đứng về phía các phụ huynh, họ cho biết trẻ nhỏ cần được cân bằng giữa việc ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa và học tập. Ép trẻ học quá nhiều sẽ dễ gây phản tác dụng.

Thực tế cho thấy, khi đi học, giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh là việc cần thiết vì điều này sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức được học trên lớp, từ đó tiếp thu bài hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo quan điểm của em thì giáo viên cũng nên chú ý trong vấn đề giao bài tập về nhà, vì trẻ nhỏ không thể suốt ngày chỉ học và học, mà các con cần được chơi đùa, khám phá những điều mới mẻ ở thế giới bên ngoài và còn cần có thời gian để nghỉ ngơi.

Giấc ngủ vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Trong khi chính bản thân em từng chứng kiến nhiều trường hợp các bé sáng thì phải đi học ở trường, chiều về học thêm, tối lại làm bài tập đến tận khuya, thời gian ngủ nghỉ không nhiều nên mới có chuyện sáng dậy sớm đến trường lại vật vờ. Đây thực sự là một điều không nên.

Hy vọng giáo viên và cả các phụ huynh nên biết cách cân đối, sắp xếp cho con em mình một thời gian biểu để sinh hoạt, học tập một cách hợp lý. Chỉ như thế thì trẻ mới có được nền tảng phát triển một cách vững chắc, khỏe mạnh và toàn diện nhất.