Nhiều quan khách chứng kiến phải xuýt xoa khen ngợi vì cô dâu đã chọn đúng người đàn ông của đời mình.
Nhỏ bạn em học năm nhất đại học thì lỡ dính bầu nhưng chuyện tình ấy chẳng đi đến đâu. Thế là có khoảng thời gian, nó phải 6 năm làm mẹ đơn thân. Một mình nuôi con vất vả thế nào chắc ai cũng hiểu, nhưng có một điều khiến nó khổ sở nhất là những lời nói ra nói vào của mọi người xung quanh. Ai cũng bảo bạn em sẽ chẳng bao giờ cưới được một người đàn ông đàng hoàng tử tế. Thế nhưng đúng như câu nói “Chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh sẽ tự động an bài”, dù là mẹ đơn thân nhưng nhỏ bạn em cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương nó và xem con nó như con ruột của mình. Thế mới nói đâu phải cứ lỡ lầm, có con riêng rồi thì đâu thể hạnh phúc đúng không các mẹ?
Vừa rồi em cũng đọc được một trường hợp khác trên Weibo về một đám cưới vô cùng đặc biệt. Tại đám cưới này, cô dâu đã dắt cả 5 người con riêng của mình đến để cùng chung vui với mẹ, thái độ của chú rể mới chính là điều khiến mọi người phải nể phục.
Cô dâu đưa 5 con riêng đến dự đám cưới mình. Ảnh: Weibo
Được biết, đám cưới diễn ra tại Chu Khẩu, Hà Nam, một vùng thôn quê bình dị. Đám cưới không quá lớn hay rình rang nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, tất cả chỉ vì câu chuyện vô cùng ý nghĩa ở đằng sau.
Cô dâu năm nay 45 tuổi, vốn là một người mẹ đơn thân có 5 con riêng trước khi tiến tới với chú rể. Vào ngày vui của mình, cô dâu đã đem cả 5 con gồm 4 bé gái, 1 bé trai đến để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời của mẹ. Cả 5 đứa trẻ đều ngước nhìn mẹ với ánh mắt hân hoan và khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Trong khi đó, cô dâu và chú rể cũng nhìn 5 con bằng tất cả sự trìu mến. Khung cảnh xúc động này khiến nhiều quan khách chứng kiến vô cùng ngưỡng mộ và cảm động.
Cô dâu chú rể ngày trước vốn là mối tình đầu thời niên thiếu của nhau. Tuy nhiên họ bị gia đình bên cô dâu ngăn cấm. Vì không thể chịu nổi sức ép này nên đã quyết định chia tay từ ấy. Sau đó, cô dâu bị mẹ ép kết hôn với một người đàn ông khác trong làng, lần lượt sinh được 5 con, 4 bé gái và 1 bé trai. Thế nhưng cả hai không hợp nhau, mâu thuẫn ngày càng nhiều khiến tình nghĩa vợ chồng cạn dần. Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự bất hòa này, họ đã ly hôn. Từ đó, cô dâu trở thành mẹ đơn thân chăm sóc 5 con.
Chú rể hào hứng vui mừng, hứa yêu thương 5 đứa trẻ như con ruột. Ảnh: Weibo
Suốt những năm tháng phải một mình nuôi con, cô dâu 45 tuổi đã phải nếm trải rất nhiều nỗi nhọc nhằn. Vài năm sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên và làm mẹ đơn thân, cô đã gặp lại mối tình đầu của mình. Khi mới gặp lại, biết tình cảnh của cô dâu, chú rể mới vô cùng đau lòng và bởi vẫn còn tình cảm với nhau nên họ đã nối lại chuyện xưa, sau đó quyết định kết hôn.
Tuy là kết hôn lần thứ 2 nhưng bản thân có quyền tự lựa chọn, cô dâu cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Hơn nữa, chú rể là người rất thấu hiểu cô, lại tốt bụng, ân cần và chu đáo. Khi cô dâu dẫn 5 con riêng của mình đến dự đám cưới, chú rể không khó chịu mà tỏ ra vô cùng hào hứng, vui mừng. Anh và các con riêng của vợ vô cùng thân thiết. Anh cho biết mình sẽ đối xử với bọn trẻ như con ruột và họ chắc chắn sẽ có một gia đình ngập tràn hạnh phúc.
Đám cưới ý nghĩa này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của quan khách chứng kiến. Không những thế, đám cưới này cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
- Năm đứa con thật dễ thương, đáng yêu quá! Mặt đứa nào cũng sáng trưng tươi rói khi thấy mẹ được làm cô dâu. Có lẽ trước kia chứng kiến gia đình bất hòa, bố thường xuyên gây gổ với mẹ nên giờ thấy mẹ được hạnh phúc, các con cũng vui lây.
- Tái hôn thì có sao? Tái hôn vẫn có thể hạnh phúc bình thường nếu gặp đúng người, đúng thời điểm.
- Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, câu chuyện cứ như trên phim ấy nhỉ. Nhưng quan trọng là chị ấy đã tìm được một người đàn ông hết sức tuyệt vời. Nhìn các bé tươi cười, đùa giỡn với cha dượng thế kia là biết liền.
- Với những bà mẹ đơn thân, vấn đề quan trọng nhất khi đám cưới lần 2 có lẽ là liệu người mới có thực tâm đối tốt với con mình hay không. Bố dượng và các con có những cử chỉ rất thân thiết, điều này chứng tỏ tình cảm anh ấy dành cho các con riêng của vợ là thật lòng.
Tìm được chân ái của cuộc đời không phải là điều dễ dàng, đôi lúc chúng ta có thể lỡ lầm. Nhưng đừng nên vì thế mà tuyệt vọng, quan trọng là sai ở đâu làm lại ở đấy. Tin chắc rằng hạnh phúc rồi sẽ đến với tất cả những ai nỗ lực kiếm tìm nó, có đúng không các mẹ?

