Câu chuyện về mẹ chồng “cá tính” và nàng dâu có 3 con với chồng cũ đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng trong những ngày vừa qua. 

Tham gia một chương trình dành cho mẹ chồng và nàng dâu có dịp bộc bạch, cô Hồng Hạnh và chị Thanh Tâm khiến nhiều khán giả xuýt xoa vì mối quan hệ của cả hai rất thân tình, không có nhiều khoảng cách. 

hình ảnh

(Ảnh chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Ở tuổi 33, chị Thanh Tâm có 3 con với chồng cũ. Khi thấy con dâu rơi nước mắt khi nhắc về quá khứ, cô Hạnh nhanh chóng ôm lấy để an ủi: “Có gì đâu phải khóc”.

Với hành động và lời nói ấm áp này của mẹ chồng cũng ít nhiều cho thấy cô Hạnh rất cởi mở, không vì chuyện quá khứ mà có cái nhìn thiếu thiện cảm về con dâu. 

“Lúc nghe tin con trai đòi lấy vợ, mình cũng chẳng nghĩ gì, “bình thường thôi” vì nó lớn rồi. Đến lúc nó nói vợ con đã từng ly hôn, mình cũng “bình thường thôi” miễn con yêu là được”, mẹ chồng chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Tuy vậy, cũng có vài khoảnh khắc cô Hạnh chạnh lòng vì sợ con trai sẽ không được vợ dành toàn tâm toàn ý. “Cũng cảm thấy buồn cho con trai mình, vì khi có con rồi người phụ nữ sẽ dành toàn bộ tình yêu cho con hơn là chồng. Càng nhiều con thì tình cảm cho chồng nó lại ít lại, nghĩ vậy rồi mình buồn thôi chứ không có gì hết”, cô Hạnh bộc bạch. 

Trong chương trình, lần đầu cô Hạnh mới tiết lộ chuyện có nhiều họ hàng không đến dự đám cưới của con trai và Thanh Tâm vì “tức giùm” chú rể vì sao lại cưới mẹ đơn thân có 3 con. Để bảo vệ con dâu, cô Hạnh mới nhẹ nhàng đáp lại và rất thấm thía: “Em đừng có ác cảm như vậy. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, em cứ tìm một cô gái hoàn hảo để lấy về làm dâu, vậy những cô gái không hoàn hảo họ ế hết à?”.

Nàng dâu quả là người may mắn vì gặp mẹ chồng tâm lý, dang rộng cánh tay để đón chào mà không vì định kiến gây cản trở. Với cô Hạnh, bà chỉ cần các con có tình cảm chân thành với nhau để cùng vượt qua nhiều thử thách trong đời sống hôn nhân. 

hình ảnh

(Ảnh chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Nói về mẹ chồng, chị Thanh Tâm thành thật là ban đầu cũng lo sợ nhà chồng sẽ không chấp nhận vì chị đã có con. Tuy nhiên, khi gặp mẹ chồng xì-tin, trẻ trung và có suy nghĩ cởi mở nên mọi thứ với chị trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Thậm chí, lúc mới về làm dâu, mẹ con chị Thanh Tâm còn rủ nhau… đi nhậu và từ đó càng thêm gắn bó. “Chồng con mà nó hư con cứ “xử” nó cho mẹ. Khổ quá thì bỏ đi, qua đây ở, hai mẹ con mình sống vậy”. Đó là lời mẹ chồng “dạy” nàng dâu, có khác nào mẹ ruột đối với con gái không? 

hình ảnh

Mẹ chồng này còn tuyệt vời hơn nữa khi sẵn sàng đón bé Hà My (con riêng của chị Tâm) về sống chung với gia đình. Trong tình cảnh này, liệu có bao nhiêu mẹ chồng đủ rộng lượng, bao dung như cô Hạnh? 

Sống chung, dù có thân tình đến mấy cũng không thể tránh khỏi những lúc mẹ chồng - nàng dâu bất hòa. Những lúc ấy, đa số là cô Hạnh chủ động “xuống nước” vì không muốn mẹ con bất hòa, hiềm khích. 

Khi dạy con dâu, cô Hạnh cũng rất nghiêm khắc với quy tắc của mình: “Mẹ rất sẵn lòng đón con qua phòng mẹ ngủ nếu giận chồng. Chứ tuyệt đối không được bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Điều này sẽ khiến ông bà thông gia hoang mang và ám ảnh về lần đổ vỡ trước đó”.

Còn với con trai, cô Hạnh luôn căn dặn con phải yêu thương, đối xử công bằng với bé Hà My - con riêng của vợ vì đã yêu mẹ thì phải đón nhận cả con. “Nếu đi làm về, người con ôm đầu tiên phải là bé Hà My rồi mới đến con của mình. Đứa nào cũng phải được đối xử giống nhau. Đừng để cho con bé có cảm giác “con riêng - con chung”. Muốn làm bố, con phải nỗ lực và vị tha hơn nữa”.

Những lời dạy của mẹ chồng “xì-tin” quả là rất thấm thía, chí lý vì giúp đôi vợ chồng giữ gìn hạnh phúc của mình. Với con dâu đã qua một lần đò, cô Hạnh càng thêm yêu thương, nhẹ nhàng dạy từng điều nhỏ để con không đi vào vết xe đổ của quá khứ.